Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm nay...một ngày tuyệt vời...mình vui vô cùng...giá như ngày nào cũng như thế này thì hạnh phúc biết mấy...:D....cười lên nào..:D...cảm ơn chồng em nhé...em yêu chồng em lắm..:D
 
hic hic hy vọng ng làm cho ng đấy tức điên lên ko phải là mình:) ai bảo trêu mình trước chứ bộ:p
Hic hic ôi chao g' byt, sao mà sợ cái từ này thế:cry: chả muốn nghĩ đến nữa, cứ bình thường xem có được một tuần ko nào:|
 
Có một ngày trời đất nhẹ tênh
Mây lênh đênh rong chơi cùng gió....


Forget to go on....
Trên đời có cái gì gọi là đáng tin?
 
hôm nay nhìn ra đường thấy tròi nắng chang chang, chán chả muốn đi ra đường chơi nữa!
tối nay hẹn bà chị đi chơi! ko hiểu có ổn ko đây!
 
Hic, chiều nay nằm vật ở nhà, chẳng làm được gì, chỉ vì bị chảy máu........
 
Vợ ơi ! Sao vậy ! Vợ bị chảy máu à ! ? Có đau không ! Trùi ui khổ thân vợ của tôi quá !
 
Vợ ơi , hôm nay nhớ vợ quá , nên chồng gửi nhiều tin nhắn quá ! nhưng cái H-A-O này nó bắt phải 30s cơ !
 
Vợ làm chồng .................ngày càng iu vợ ( thật đấy , không tin à , gọi phone cho chồng đê )
 
Để khi nào gặp vợ , hai vợ chồng ta nói chuyện " riêng" vậy !
 
Chồng ơi, đừng nên câu bài trong topic của người ta thế!:D
 
hi`, ng đến rồi ng đi, ảo mà thực, thực mà ảo, có cái gì là rõ ràng đâu?
hi`, mình ko sống cho mình thì chẳng ai sống cho mình đâu
thấm rồi, thông rồi..:)

hic, hình như mình bị vô cảm rồi, sợ quá:(
 
cảm giác chờ đợi ng ta gọi điện thật là lâu bằng cả thế kỉ:(... đời thật buồn khi thiếu em....
Hic 1h rồi, chắc em ko gọi nữa đâu, lên chat vậy:D:D
 
Anh Sơn ơi! Cái người anh chờ gọi điện là ai đấy? Em à?
 
Hi, Lý ăn quả dưa bở to thế, em ấy là con tao, bé Ngọc ấy mà! :))
 
Nhật kí ngày 29/7/03
Hôm nay trời nắng nhẹ.Một ngày lý tưởng để đi chơi.hì,nhưng anh ơi,trời nắng thế này em thích ở trong nhà hơn.
 
hôm nay, cả hôm qua cũng the same, mai cũng thế...
Thế là xong rồi...mình bị điên thật rồi...bắt đầu thấy xa lạ với chính mình rồi...mình là ai thế? Từ trước đến giờ, tại sao lại có quá nhiều điều về mình mà mình chưa biết như thế? Điên rồi...ừ thì điên, chả sao cả...
 
máy tính bị chập cheng rồi, tự nhiên thấy bùn quá đi mất, chưa có hè nào bùn như hè này,chỉ cong mỗi cái máy thì nó hư, đành ra hàng vậy
 
Oh, nhớ anh nhìu.... Nhớ lém đó, anh có bít ko???
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên