Nhật ký

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Khóc vì thừa nước mắt, khóc vì không thể không khóc, khóc vì bất cứ lí do gì có thể khóc! Chỉ có thể khóc và khóc........
 
Nhật kí ngày 25-7,lúc 10h45:
Tôi đang viết nhật kí!!!!
 
ui, ức chế thật, mình chả muốn thế! khổ wa', chả bít làm thế nào! cái lũ bạn thì cứ làm mình phải suy nghĩ, càng suy nghĩ càng thấy đau đầu, mà ko suy nghĩ thì cũng... ko đựoc! thui, đi ngủ là tốt nhất! chào mọi người! cụ đi ngủ đây!
 
Bây giờ đang ở nhà một mình, mong một cuôc điện thoại của người ta nhưng không đuợc vì mình đang vào mạng nên dĩ nhiên là máy điện thoại bận rồi! Thế mà cứ mong!...Sao người ta không gọi cho mình...? Tại mình vào mạng nên máy bận!
Cả nhà đi biển rồi, mỗi mình ở nhà. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ...
Chưa nghĩ ra trò gì! Hay gọi điện thoại đến nhà bọn nó trêu nhau nhỉ? Khá hay! Mình sẽ gọi cho những đúa mình ghét! Ha! Ha!
Tự nhiên thấy tờ báo HHT nghĩ về Minh Nhật! Trời ơi! Nhật ơi! Nhật có hiểu là tao thấy ác cảm với mày lúc này hơn lúc nào hết không?
Chiều nay đi bơi, hay là mình rủ Nhật đi bơi rồi dìm nó chết ở bể luôn cho bõ ghét nhỉ? Dìm chết một và đúa mình ghét nữa. Như là thằng Nam móm chẳng hạn! Ôi! Chúa ơi! Tha tội cho con nhung con thích quá! ha!
Vừa buôn với Tú xong nhưng chả dám gọi buôn với người ta, mình là con gái mà... Nửa đêm gọi đén dọa người ta sợ chơi!
 
Quên chưa nói chuyện mình ghét cái thằng hàng xóm thế. Cửa sổ nhà nó chĩa ra chỗ mình ngồi mà nó cứ không mắc áo gì hết đứng nhảy nhót. Đồ vô duyên. Thảo nào học ĐH vẫn chưa có người iu!
Hôm qua mơ thấy khi vào lăng viếng Bac thì Bác nói là số cháu phải lấy người ta. Hé Thảo nào sáng nay người ta gọi đến!Amen!
 
Quên! Sao cụ Giao lại lấy thằng Nhật cho mình nhể? Thôi được, mình sẽ lấy nó để hành hạ chơi! Chỉ khổ cho bé Hồng con mình! Mẹ iu con! Nhưng mẹ ghét hắn!
 
ho`ho` đúng là có nhiều chuyện chẳng thể lường được, điều gì phải đến cũng sắp đến:)
Nhẹ tênh tênh, nothing lasts forever
hic, thôi kệ nó, sống mãi thế này sao được:(
 
hic, con lợn Vân, nó cứ làm cho mình phải suy nghĩ linh tinh! đã bảo mình ko muốn thế rùi mà nó vẫn cứ nhắc đến! tức chết đi thui! mà sao mình lại nghĩ đến nhỉ? như hâm, mình đã tự quyết định là mình ko thể như thế đựoc thế mà mình vẫn nghĩ! hic, đau khổ wa'! hic, đi ngủ tiếp! đỡ phải nghĩ ngợi linh tinh!
 
ngày 26-7-2003
mình thà dành thời gian viết nhật kí đi ngủ còn hơn heheh
 
Bực quá! Không có việc gì làm. Chả tìm thấy số phone thằng Nhật trêu cho bõ ghét! Goi cho người ta, thế là hạ mình lắm rồi mà người ta vô duyên thật! Ăn nhồm nhoàm và nói chuyện với mình! =p~
Mình tự nhiên thấy mình íu đuối quá! >:-D<
 
hic may hong ko the danh Tieng viet duoc, buc xuc qua, tham hai qua':(( con gi dau don hon co chu', bay gio moi biet tam trang cua bon no khi may' tinh' bi hong:(( hai ngay ko online, phuong tien duy nhat tiep xuc voi the gioi ben ngoai bi cat dut:cry: bay gio may tuong sua xong roi thi lai tham hai nhu the nay, hic moi ng o*i to' ko the doc duoc nhung gi moi ng viet', may to' tu dung ko doc duoc font Tieng Viet:(( co' ai kho nhu to^i ko:((
 
Chỉ là không đọc được font tiếng Việt thôi mà!
 
hic Linh có biết chỉ là thế nào ko:(( lúc nãy tớ ko hiểu mọi ng nói gì cả, như là đứa mù chữ í huhu:((
Phủ, cuối cùng cũng sửa máy xong:D
 
nhìn Zz cười phởn chí chưa thế mà hôm trước kêu như cháy đồi:D
 
Hê, đang bị ức chế, đến buôn điện thoại cũng hông được, quái gở...
:(( Mún khóc, khóc, ko khóc nữa, ng` ngoài cười chít, nhớn rùi...
:) bình thường
:) vui rùi... ah có phone
:D sảng khoái quá... buôn điện thoại thiệt là vui
 
Hôm nay có một người làm cho tớ tức điên lên, nhưng chẳng hiểu tại sao lúc đấy mình lại hết dũng khí để cãi nhau với nó, bây giờ thấy bức xúc quá!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên