Trần Hương Giang
(Zzang Tran)
New Member
hôm nay thật sự là một ngày...
kinh khủng, đấy thật sự là một chuyện kinh khủng, choáng váng và đau đầu suốt từ lúc nghe tin ấy, thật không thể ngờ nổi, tại sao cuộc sống lại đẩy con người ta đến mức ấy, tại sao? Vẫn biết rằng sai lầm thì phải trả giá, nhưng cuộc đời thiếu gì thằng đáng chết hơn, và tại sao lại phải chọn cách đau đớn, nghiệt ngã và cay đắng như thế? Nhớ lại hè năm ngoái....một con người tử tế và hiền lành như vậy....
chẳng biết phải làm thế nào....đó là cuộc sống...
còn chuyện buồn ấy
dù sao cũng đã biết trước là nó sẽ xảy đến mà, khi cánh cửa này khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, nói với nhau cũng nhiều rồi, mong là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp
dĩ nhiên, cái gì cũng cần thời gian mà...
[-o< Cầu nguyện, cho kq của bạn hiền, cho mọi chuyện tồi tệ đã xảy đến [-o<
kinh khủng, đấy thật sự là một chuyện kinh khủng, choáng váng và đau đầu suốt từ lúc nghe tin ấy, thật không thể ngờ nổi, tại sao cuộc sống lại đẩy con người ta đến mức ấy, tại sao? Vẫn biết rằng sai lầm thì phải trả giá, nhưng cuộc đời thiếu gì thằng đáng chết hơn, và tại sao lại phải chọn cách đau đớn, nghiệt ngã và cay đắng như thế? Nhớ lại hè năm ngoái....một con người tử tế và hiền lành như vậy....
còn chuyện buồn ấy
[-o< Cầu nguyện, cho kq của bạn hiền, cho mọi chuyện tồi tệ đã xảy đến [-o<