Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Thực ra thì đôi khi một vài lời nói dối cũng chả ảnh hưởng gì :)
 
xong rồi lại thấy lo
kê, mệt mỏi lắm rồi

sao bảo năm sau mới đi - mẹ em bảo đi luôn
sao đi rồi còn thi đh - bố em bắt thi
sao lại đi học cái lớp này làm j nữa, cái j cũng biết rồi - mẹ em bảo thế
tuyệt :)>-
 
hic, mệt mỏi
mai là ngày thứ 3 rồi đấy
chỉ tại nghich dại

mà đã thế
lại còn vướng vào 1 vụ tương tự mà không biết bao h mới xong cơ chứ
lần này thì không biết là bao lâu đây
 
kiss away the pain >:-D<

tg làm con người ta ngỡ ngàng, dừng chân và buông 1 câu lẻ loi "Nhanh nhỉ" và thế nào đây .. em còn nhớ, hay em đã quên ??! :)
 
Đi chơi thay đổi ko khí 8->

Tìm đc 1 quán mới đẹp + đàn :x

Phu~ 1 ng 8-|

Hy vọng mọi thứ đều ổn #____#
 
1 con Gà, 1 anh zai tơ sexy, 3 cốc cocktail:-", 1 chị hít đất trăm phát/ngày:-s, 1 anh mặc áo AC đẹp vl
Ngon, Mega, Lăng Bác, Hôlee8->
Mes, Blast, Comm, Phone call, Box, HANU, Azit Nexin:x
Thịt gà, lọ hoa, phong bì:">

Và một con thi đại học b-)
 
Hợ, mình cứ nghĩ là mình đã quên hoàn toàn rồi chứ :|

PS: Thôi được, đi viện cho quên, đi dạy thêm cho quên, đi học cho quên ... :-<
 
Bạn j trầm cảm ơi, tớ thi xong rồi:x Cứ bảo tớ vi vu vs bạn, bạn chà đạp áp bức j tớ cho đỡ trầm cảm hết 1 ngày cũng ok:x

Định CMSN qua dt đấy:-" Nhưng mà ko ý nghĩa. Đợi đến lúc mặt đối mặt gườm gườm như thể sắp lao vào abc thì chúc sau, nhé ^^

Của ta trời đất đêm ngày
Núi kia đồi nọ sông này của ta.

Freedom:x:x:x:x
 
Giữa đường gặp cánh hoa rơi
Giơ chân dẫm nát, không chơi hoa tàn
;))
 
Ặc ặc ặc ...

Mong là cách biểu lộ cảm xúc của mình ko bị một số người cho là hời hợt :|
 
xong rồi đấy.
bây giờ thì đi chơi thôi, nhờ :x
chơi hăng say, chơi mải miết
để sau này ko phải tiếc :))
3 islands, down dragon bay, oven door :))
chết với chúng mày mất.
thế này bảo sao mà đi xa lại ko nhớ, ko buồn :)
 
lần đầu tiên thấy 1 người làm thơ ;))

nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại :((
h ko biết phải làm gì nữa đây
 
Ốm rồi hay sao ý. Thời tiết khó chịu thế :cool: Thế này thà đến viện còn hơn. Hic, cẩn thận, không lây cái gì đấy ở viện, kiểu mệt mỏi, chán ăn, vài ngày sau thấy sốt :-ss Lại thành bệnh nhân của khoa thì chết :((
 
ôi đề án, bỏ bao công sức vào cũng chỉ để lấy 9 thôi sao :))

thôi, cũng là 1 lần học hỏi, congrats ^^
 
Back
Bên trên