Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nhìn từ ngoài vào tưởng cái trường nó bé. Vào rồi mới thấy đến cái phòng học cũng to=)) Chưa đi xem xét WC thế nào cả, nhưng chắc hôm thi cuối cũng đi chụp cái ảnh kỉ niệm :x

mai rồi, cố lên nhé Shit ngu :*

Cố lên nhé 0508!!! <:p.
 
hn quả là 1 ngày chán ko thể chán hơn :-j
Lâu lâu lại đc nếm trải cảm giác cô độc
Xem ra muốn quên cảm giác ấy cũng ko dễ chút nào
 
lại tiếp tục lao vào vòng xoay của những con số nhảy múa nào :)
 
Mới đi chưa đc 1 năm về đã ko thể chịu nổi cái bọn hành chính VN :-L
Khốn nạn từ thằng chỉ đường ở nhà ga cho đến bà bán vé
Cả một đội ngũ hách dịch 8-}
Trời mát quá :x
 
việc nhà ko ngờ lại thú vị đến thế :x lâu lắm mới cảm giác lăn xả vào một lĩnh vực chả liên quan đến học hành như thế này :x

Cô ta buồn đấy? Cô ta chắc lại có chuyện rồi? Có liên quan đến mình ko? KO

Liệu đấy có phải là một trò đùa ko nhỉ? Đến thì đến, mưa to ở nhà nhớ chưa :p
 
Như hôm nay lại hóa hay :"> Mỗi tội, sao mà muộn thế :"> Sớm hơn chút xíu có phải hay không :"> Lần sau nhớ nhá, 2h cũng đc, 1h càng tốt, nhá :">

Chẹp, hị hị :">
 
1 cữ cafe
1 chút vodka
1 tý trà đặc
...
ngủ được thì đừng hỏi :-$
 
Fire suppression.
Integrated Task.
bài này mình viết hay vãi.
Đi ngủ thôi:x
không hiểu sao có những người lúc nào cũng cần ngủ (như mình) mà ko được ngủ lại có cả những người được ngủ mà ko thèm đi ngủ nhỉ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tại sao não mình nó cứ bé như con kiến và excellent trong việc ngủ quên là như nào :(( thật là vô tik sự :((
thôi cứ thong thả :"> chậm 1 ngày cũng đâu có sao nhỉ :">
 
mất nguyên 1 ngày vì nghịch dại
đang có nguy cơ mất ngày thứ 2
vớ vẩn kéo sang ngày thứ 3 không biết chừng

đúng là không cái dại nào giống cái dại nào
 
17 tuổi tự lập?
ko biết sẽ thế nào nhưng nghe có vẻ hay =)
dần dà mọi người cứ thế mà đi...
dù thích ở một mình... nhưng tôi ko thể nào chịu nổi những ngày dài mất địên, hay là mưa, hay là đón sn 1 mình..
ko biết đến khi nào con mới chạm được tận cùng tình yêu của mẹ
cái mẹ trao con đã rất khác, con luôn thầm cảm ơn mẹ vì điều đó..
--niềm tin--
mẹ bảo con càng ngày càng thay đổi
con chỉ thay đổi để thích nghi với cuộc sống bây giờ, ko có ai
mẹ con mình đã sống rât khác, mà rất đáng sống phải ko?
mơ ước lớn nhất của người mẹ là được thấy con cái thành công, rạng rỡ
mơ ước lớn nhất của con là được thấy mẹ hạnh phúc
Con đang nghe những khúc piano tuyệt vời, và muốn tan ra thành nước, mẹ ơi có thấu?
Con thương mẹ.
 
Tớ muốn high luck cho tớ ngày mai, cho bạn Juni hôm nay, cho bạn Mạnh lúc này:x

Và cho tất cả bạn bè tớ, gia đình tớ nữa:x

Còn mai nữa thôi, mùa hè son trẻ quay về >:)
 
Shit ơi tôi bị stress, bị trầm cảm :|

thề í T_T tai ù ù ù ù

thi xong đi rồi tính
 
Back
Bên trên