Quyết định là sẽ điều chỉnh lại 1 cách nghiêm túc cái sự ngủ quên ăn như này )
Chiều nay sẽ tìm về 2nd floor Feeling Tea xinh đẹp :x đứa nào fá FT của t t cho biết tay :-L
14 ngày nữa sinh nhật mình.
Ít nhất SN này.
Có 1 người tặng quà mình.
Hôm nay con mèo nhà mình bị 1 con gì đấy cắn cho 1 phát ở cổ ( nghi ngờ là mèo dại ) và trong lúc mình chơi với nó nó đớp phát vào chân mình.
-->
có thể ko có cái sn 17 tuổi nào hết 8-}^^
Ơ, nóng quá, nóng chết mất thôi :-<
Bái bai chị nhóc, chị về VN vui vẻ, hẹn gặp lại chị tháng 9 này
PS chị nhóc: mai chị bay, "anh" mời bọn em sang ăn mừng 2 tháng disponible đấy :-"
ôi thế là thế nào. sao lại dã man thế??
tiếc thật. tiếc lắm í. chắc chắn là sẽ thế.... :-<
vô tình lắm mẹ ạ....
sắp sn rồi, sắp 18 đến nơi rồi, tại sao mọi ng vẫn cứ coi mình như trẻ con thế????????????????????????????????????? vẫn chưa đủ chín chắn ư???
một dấu hỏi chấm to đùng!!!!
Làm thế nào để có thể thức dậy vào lúc 8h sáng or so ~x( Quyết tâm đi FT thân yêu bị sụp đổ 1 cách bôi bác :"> 9h hơn chị Hạnh mess ko đến đc trong khi mình còn đang lăn lóc trên giường =))
Thề là chiều nay mình sẽ thay đổi :"> Còn fải xuống nhà cậu nữa cơ mà :">