Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngày mai
ngày kia
và số phận sẽ được an bài :|

dạo này hay thấy bất an, mà cũng không hiểu là lo cho mình thôi hay còn ai khác nữa -_-" ôi thời gian và địa lý :(
 
:)) thật hay ho ý :))


TOEFL =)) thất vọng về bản thân quá :)) chủ quan quá mà )) thi lại thôi 8->


toán =)) sao đề mình toàn 8 còn cái đề kia toàn 10 nhở =)) thầy dễ thương quá cơ :x :*



mai kt lý 8-> và đau nhất là mình đã yêu môn lý ntn :)) thật ra bây h vẫn yêu lắm :x chỉ ghét cái thứ mà bà ý đang dạy thôi /:)



à còn sắp thi SAT II nữa :x ai cũng bảo thi Math 1+2 thì ngon quá còn j :x nhưng mà 1 đứa ngu như mình thì có cái j dễ cơ chứ :)) đến cả TOEFL còn k xong mà :))



làm thế nào để được thi HK bây h 8->




cô bé bất hạnh >.<
 
another 8-3 ;))

hết nến thì h đến hoa :x

sexy và vô cùng gợi cảm =))

càng ngày càng yêu lớp mình :">
 
sắp rồi...mà vẫn chưa xong :(( dù hôm nay...tất cả đã cố gắng thật n` :(
 
hnay có bão từ à :|

lại đến 1 lúc cả em cell cả em 47 vừa lấy lại hỏng :|
 
vốn dĩ vẫn chuyên cần nhưng chưa cái lớp tiếng Anh nào mình học đủ như lớp này, thậm chí còn mặt dày đi quá 1 buổi :)) Phải chia tay lớp cũng hơi tiếc.
Cố gắng thi lại con TOEFL ibt cho ngon nào. Lần trước thi thật vô cùng waste of money.
 
Lại yêu anh mất rồi :) Chết thật :">
 
ngày shit hơn được, nhưng cũng năng suất.

cục shit của thời zai trẻ trở lại trong một ngày già
 
đau bụng mà vẫn :))
thanks...:)
(Thời điểm ko thik hợp gặp 1 ng` thik hợp là 1 tiếc nuối :) )
 
hôm nay sn... :)

nhanh... 16 rồi đấy, thế mà vẫn chưa làm được cái giề có ích cả =="

uhm, chắc phải cố gắng thôi. If there's a will, there's a way :)

PS: suýt nữa tưởng HAO thay đổi nền, may mà tự dưng hiện ra cái chữ happy b-day to oạch :p. Hi`, hơi ngạc nhiên chút :). Thanx HAO :x:x:x
 
Sweet dream :x :x :x

Đừng nói vs tao là mày mơ thấy anh í=))=)) Anh 40kg ý=))=)) Anh ý giờ thuộc về tao rồi mày ạ:">. Ts tao nhớ mày lắm đấy, làm cái j mà đến 2/6:-w. Để tao thi TN xong ôm gối khóc thu lu vì làm Sử Lý chán hơn shit thì mày bay về an ủi à:((

Ngày bận. Tuần bận. Tháng bận. Thế mà vẫn phải học 1 số h vô bổ vô ích vô duyên:|.

Có tiền cũng chả giải quyết đc cái j:|. Chỉ là giúp giải khuây thôi. Còn cái cục nợ tình cảm ướt át vẫn lăn lóc trong bụng đây:-w. Làm thế nào giờ:((

Lạy trời, cho con 30 đ TN 8-X:
 
Tất cả là tại mình .....

Lúc nào cũng thế....

Có ai ngu ngốc hơn mình ko.... [?]
 
Ngủ 3 tiếng 1 ngày và đến giờ vẫn tươi tỉnh :)
Sắp được nhận công việc bấy lâu nay mơ ước :)
A lucky day :)
 
lại thấy mình thật thừa thãi... :-<

ts. có cái íu j mà giữ đến 1 thág nữa, chả bit làm cái j nữa đây. :-< kết thúc đi còn lượn...
 
gần 1 tháng quay cuồng với các hoạt động
cứ tưởng được nghỉ ngơi, ai dè...

mệt mỏi
ước gì có 1 buổi được ngủ no mắt
 
Back
Bên trên