Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay cực phởn 8->
Tinh thần thanh niên phơi phới 8->
Yêu đời tha thiết là tha thiết :*
:x:x:x:x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đ m đến trường bố chả đánh cho mày sun con mẹ nó mồm vào ý chứ.
láo toét.

ahaha bản chất tm ko thay đôi :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
buồn vẩn buồn vơ. Gặp bao nhiêu đen đủi làm tinh thần sa sút quá. Bao nhiêu bạn nhưng không có ai để chia sẻ, vốn đã quen khép cửa tâm hồn rồi. Những người có thể chia sẻ được thì cũng đều đang ở nước ngoài. Buồn mênh mang...Lại nghĩ quẩn...
 
Cái gì phải đến cũng đến. Giờ em chỉ nghĩ đến mình em thôi. Cảm ơn mọi người đã thăm hỏi, bạn Phanh ổn. Chả muốn nói gì, chả muốn cứu vớt gì, chả muốn đạp đổ gì. Em đứng đây thôi, chờ người đến báo tin vui.

Ngày dài vđ. Cứ mỗi 15' đặt lưng xuống là mơ thấy cái buổi chiều =.= Vị chi là 2 lần. Đêm nay đừng qua. Đêm nay 3 tiếng. Em chỉ mơ thấy em thôi.
 
ngủ dậy mắt mờ mất 1h ko đọc đc j trên màn hình :eek:
2nd semester of 2nd year thì đc chọn 2 minors mà cho mình 18 options 8-} trong đó có 9 cái extremely attractive :(( ts cái bọn :-l lại còn fải register từ bây h nữa :-t
tuần sau vừa bắt đầu đi học đã phải 1 mình làm cái oral presentation trong 45', h còn chưa nộp draft cho teacher @-)
trong khi đó, portal + blackboard đều đang chết =)) it's so on time =))
thế này là 31/8 4 sẽ fly away vs mình thật rồi :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em vẫn sẽ đi anh ạ :) Đừng cản em :)
 
@ Thảo: mày ko hâm đâu, ko hề [-(. Ôi ôi cái hanyuqiao, nếu tao có trình độ thuộc loại bạn Khoai, có thời gian vô tận như nước biển Đông, có thú vui tao nhã là nhởn nhơ chơi bời trong khi bốn nghìn lớp người con trai con gái cùng tuổi đang ngụp lặn trong đống Văn Sử Sinh Lý Hóa Toán thì tao sẽ đi thi xây nhịp cầu Hanyu tươi đẹp đấy đấy=))=))=))

@ Xôi: dạo này tao chằng viết chữ nào cả. Một là bận, hai là nhớ ko diễn tả thế nào cả:-< Ts sao 1 năm trôi nhanh thế:((

@ Shit: :)) kể ra bài vở bù đầu cũng có ích, bớt lười là tốt. Dạo này tiến bộ, 2h sáng bắt đầu buồn ngủ:x. Cố lên, mai thành 3h:*

Đồng phục lớp mình đẹp nhờ:x Yêu nhờ:x. Đứa nào chê là xấu là điệu tao oánh bỏ >:p
 
bay với chả bổng ,vớ vẩn.
đá bóng á ? ..vớ vẩn .

gặp hay ko gặp cũng thế khác gì đâu .
call ko nghe. tin ko nhắn.


làm sao mà ko chán cho đc.
 
:)) giật bắn cả mình

hi vọng :)

mong là ko phải thất vọng :D

chưa bao h` tim đập nhanh và mạnh thế :-s
 
mìh đag làm cái đ' j đây :))

fải cứg rắn lên chứ

fải cố lên chứ

mày chờ cái đ' j đây :))
 
“mất lòng trước được lòng sau” câu đấy thường dùng để khuyến khích những lời nói thẳng … tuy nhiên tất cả chỉ là tương đối … với tớ đôi khi lời nói thẳng lại là “mất lòng luôn” chẳng có sau trước gì hết … do người ta bảo thủ quá hay mình đã nói kiểu dở hơi??? … nhưng mà tớ không hối hận … đôi khi tớ nghe người khác bàn tán về một người khác nữa … tớ tự hỏi “thế đằng sau mình người ta nói cái gì?” … tại sao cứ phải xã giao trước mặt để rồi giữ cái ẫm ức và trút ra phía khác …

… bởi vì mỗi người mỗi tính, ko thể áp đặt cái mình thik cho người khác được :)



haizzzz … toàn bị phân tán bởi những chuyện ko đâu :|
 
“mất lòng trước được lòng sau” câu đấy thường dùng để khuyến khích những lời nói thẳng … tuy nhiên tất cả chỉ là tương đối … với tớ đôi khi lời nói thẳng lại là “mất lòng luôn” chẳng có sau trước gì hết … do người ta bảo thủ quá hay mình đã nói kiểu dở hơi??? … nhưng mà tớ không hối hận … đôi khi tớ nghe người khác bàn tán về một người khác nữa … tớ tự hỏi “thế đằng sau mình người ta nói cái gì?” … tại sao cứ phải xã giao trước mặt để rồi giữ cái ẫm ức và trút ra phía khác … bởi vì mỗi người mỗi tính, ko thể áp đặt cái mình thik cho người khác được :)

Ko thế ko quote lại bài viết này được í, đúng với tâm trạng kinh khủng :x

@ :x: "Tháng 8 Phương đi rồi, tao muốn nó đi vui vẻ :x he he, :x tao với mày lại như bthg` nhé :* >:-D< "


nên nói hay ko đây? 1 là hết, 2 là chấm dứt

tự thấy mình nhạt thếch, hãm,... whatever they call

 
Chỉnh sửa lần cuối:
t7 nhạt nhẽo :)|
Believe again của chị Delta mới lọt vào chart attack :x cơ mà chán hơn đc =;
ngủ lăn ngủ lóc, t2 lại fải đi học lại rồi mà h đầu như có búa gõ =)) việc tốt việc xấu luôn biết chọn lúc mà xảy ra :-j
8h sáng cất cánh từ Schiphol thì dậy từ mấy h cho vừa? :-ss
 
sao đời này lắm ng` tự cho là mình mặn mà thế nhỉ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"Feeling is the most difficult thing to control, especially a feeling to someone, regardless how well-controlled a person is - and even he can't do it."
 
Giặt 6 đôi giầy :|
 
Hôm nay đi Prom, lọ lem quên giày...ở nhà :))
 
Back
Bên trên