Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ts chúng mày làm t khó nghĩ quá
chả bit đi đâu về đâu đây...
8->
 
hic
h mới biết tập dưỡng sinh còn tệ hơn cầu lông nhiều :(

rát cả mặt
không hiểu mình làm gì nên tội :((
đúng là tai bạy vạ gió, à không, vạ miệng chứ

to: 1 vài người nào đó: tôi không hoàn hảo, được chưa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lúc mình hỏi thì cứ bảo vào BK đi, rồi là cho tự quyết định, thích trg nào thì cứ đăng kí, lúc người ta đăng kí xong xuôi rồi thì lại bảo là sao lại chọn cái đấy, có biết khoa đấy nó học cái gì ko mà đăng kí. hết chịu nổi bố! chả bao h coi quyết định của mình là đúng đắn cả, lúc nào cũng cho là mình chưa suy nghĩ kĩ càng Grrrrrrrrr....... à đấy, ngay cả cách ăn mặc cũng thế, nào là luộm thuộm, nào là như mán Mường??????????????? thật là vl!!!!!!!!!!!!!!!!!! hết chịu nổi
chưa kể trong nhà lại còn có ng` nữa khó chịu hơn cơ đấy : | làm hết cả muốn về nhà

à nhưng chắc mình còn may hơn Tree, ít ra lúc biết tin trượt ko bị hỏi han nhiều hay làm ức chế thêm, ko đc là cho qua luôn, hic! chứ lại còn nói nói nữa thì có mà điên luôn

trời nóng dễ cáu gắt.....:|
 
cái sự đen nó mãi mà vẫn chưa dứt :| đen j đen nốt đi rồi để t yên :| :-<
ốm à : )
 
càu nhàu lắm thế. Cho tôi xin hai chữ "bình yên"...
 
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở...:)...Sao không để tình mình đẹp hả anh...:)
 
Sao dạo này mình hay quên thế nhỉ T__T

Tí thì quên cái xe ở trường T__T

Do tác dụng phụ của coffee chăng :)):)):))
 
mình siêu thật. 1 ngày tu luyện xong cả accounting và econometrics, hôm sau đến giải bài tập còn nhanh hơn cả lũ không trốn học bao giờ :))
 
Mình sẽ cố hết sức, cố lên cho chính mình thôi, cố lên nào, cố lên nào >:d<

Mình muốn học Violin :((
 
Temp lại rơi rớt xuống -2 rồi :-<
Giời thì lạnh mà toàn fải đến trg từ sớm =; project cái búa ấy =;
Thôi, 12h trưa xong thì về nhà ngủ bù :">
Worrying 8 -|
 
Dạo này ngôn ngữ lời ăn tiếng nói có phần vô nghĩa và giảm sút khả năng biểu đạt tình cảm:-?. Ko mang tính xây dựng hay chiến đấu cao như những ngày hè sục sôi năm ngoái nữa. Cũng không ướt át lâm li sụt sùi như những ngày xuân mộng mơ đầu năm nay:-<. Làm sao thế nhể:|. Ôi tôi xin lỗi cô:(. Tối qua thực sự ko có í đấy 8-|. Xin lỗi cô :-s.

Tự nhiên thấy bản thân thối nát 8-}.

Ngu si nữa :-w.

alarm 14h chiều dậy học, 15h mới dậy, ngồi chửi cell ngu, hóa ra set là 02:00. Này thì sáng mai nó rung cho mà mất ngủ nhớ :)).

I'm so sorry: (
 
1 ngày người ta soi gương được mấy lần mà tự tin thế nhỉ :-?
Làm ơn đi,làm được thì hãy khoe,đừng có nghĩ tung 1 câu ra để doạ nhau là đủ chứ :))
 
Lần thứ 2 rồi lần thứ 2:(((( Lần này còn lố hơn cả lần trước. Từng này tuổi đầu, đầu ngần này gầu rồi mà còn cư xử như một đứa dở hơi trước 1 thằng zai ting! Thật là éo hiểu nổi mìn nữa, tỉnh lại đê, quên Na đê!!!!!!!
 
Back
Bên trên