Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

I found him:x:x:x:x Ko tin vào mắt mình :x:x:x:x:x I found him rồi:x:x:x:x:x Ko ngờ lại có ngày hôm nay:x:x:x:x:x Vui quá sướng quá hô hô hô:x:x:x:x
 
Điên hết cả ng ~"~

Hơ hơ, thiếu ngủ 8->

Hôm nay sẽ đi ngủ sớm 8->

Mai dạy sớm 8->

Chơi bời 1 lúc, đi học muộn tí chắc chẳng sao 8->
 
thất vọng đôi phần

nhớ có lần thằng bạn nói, nếu tình trạng này kéo dài, mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán :( dần dần cảm nhận đc điều đó rồi đấy :) lạnh lùng, xa cách đấy :) chỉ mong là nghĩ linh tinh thôi :)

tại mình, tại mình cả :) k hiểu nổi bản thân muốn j` nữa :) k đủ dũng cảm để đối mặt :)

nào, cố lên ;) 1 lần thôi :) thu hết can đảm, vững vàng đối diện, cười thật tươi và tự tin nói rằng: Ấy ơi, tớ thích ấy lắm :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
oài, lâu lắm rồi mới có cảm giác xì tin thế này =)). Cảm tưởng như mình đang học cấp 3 ý :)). Sướng.
 
:-< Ra hàng sách vơ hết ..500k T_T.
Mai ra hàng CD cũng vơ tầm đấy :-B
Coi như chuẩn bị lương thực cho gần 2 tháng địa ngục sắp tới =))
 
Tuần này lại phải trâu bò rồi!
Cố ôn để cuối tuần làm đc một bài thi thử nghiêm chỉnh!
:-s :-s
 
:| Đi học đủ 2 buổi Lecture Micro và Account ^:)^

ko có j là khó tưởng tượng :)). Tất cả là do mình lười :)). Bi h thì hết lười nổi rồi :))

Đi học là ra sờ em Châu :">... Nguồn vui mỗi h lên lớp :">
Tan học là đi dạo 2 bên hàng cây :X..Thư giãn mỗi khi tan học :p

Về đến Ams gọi cho Chip bom đi abc :D.. Khổ thân con bé, có j cuối tuần cố làm 1 trip cho nó vậy ^^

Vậy là cũng hết ngày :-<

^:)^
 
ngày hôm nay nắg lên rồi :) nhẹ nhàg. nhưg lại nhớ về 1 mùa đôg khác.

đưa cho cậu rồi. và bây h có 2 ng` đag suy nghĩ.
 
xin lỗi vì làm các bạn iêu sợ nhá!! :*

tớ lại khỏe rồi, ốm giả vờ ý mà

yêu các bạn mình lắm ý!! :x
 
Một ngày mà ông giời như hâm :| X|
... nóg ~~~> dễ cáu ~~~> 8-}
X| 3 con 10 mà vẫn như sh**
 
Back
Bên trên