It's damn tired.
Cứ rảnh rỗi lúc nào là phải đưa e đi chơi, cho hết cảnh quan nơi đây.
Về nhà, project và bài vở thì ngập đầu.
Cảm giác như đã có thể handle được, nhưng ko ngờ cũng mệt thế này.
Ai bảo em là đứa e chị quý cơ

)

)

) nhưng có vẻ như e cũng ko hiểu chị phải sắp xếp thời và cố gắng làm e vui như thế nào đâu.
Đôi lúc chỉ muốn có ai đó hiểu và trân trọng những cố gắng của mình.
Đã ko nói với e khi bị mom quở trách vì ko nói chuyện e sang đây.
Đã ko nói với e là chị rất hiếm khi ngủ 5,6 tiếng/ ngày cho đến lúc em sang.
...
Chẳng muốn phàn nàn.
Ừ thì cố gắng tiếp vậy.
Dù e có ko hiểu, dù những câu nói của e đôi khi làm tổn thương người khác.
Ừ thì ai bảo e là đứa e họ chị quý nhất nào
