ngày mệt
vác cái PC đi sửa, vác từ tầng 3 bị rơi lăn 3 2 vòng cầu thàn =((
thảm ko còn j để nói, chắc teo luôn rồi :-<
chắc số mình là gắn với cục c' 256mb ram này :-<
Tự dưng ngồi kể chuyện cho em iu Shu nên lại thấy bực mình!
Ko hiểu nó nghĩ nó nghĩ nó là ai mà có quyền coi thường chính tập thể lớp này cơ chứ/
Mà công nhận sáng nay mình cũng kiềm chế giỏi thật đấy:-j
Dạo này là nhiều thứ dồn dập lắm nhá... nhưng mà nghe nhạc của anh hát là ko chê vào đâu được ) có cái kiểu vừa type Maths portfolio vừa nghêu ngao hát rainy night với love in the ice, suýt bị ăn mắng trong thư viện )
lo lắng lo lắng thậm lo lắng.... lúc nào cũng căng như dây đàn ...
nói ai thì nói nhé / đụng đến anh hay các anh là ko được đâu >
hic hic
mưa cả buổi sáng chẳng làm được gì
chiều đi học thể dục vẫn mưa, vừa về đến nhà vài phút, thay quần áo thì tạnh (
ngủ 1 giấc tự nhiên thấy máy mình nhanh lên đáng kể )
Hnay cười nhiều quá trúng khí độc, ốm *** nó rồi. Lâu lâu mới ốm 1 lần, đời cũng có tí vị đấy. Và đời kể từ nay trở đi chắc là cũng hứng thêm tí vị đấy. Vì vậy chỉ có chút mong ước hèn mọn, là đến lớp nhìn thẳng vào tất cả mọi người..
=)) bùn cười vãi
hn hỏi thầy Sinh: thầy ơi điểm liệt là bao nhiêu a. )
Thầy cười cười : Thế các e có thi đc 7,5 ko
HS đồng thanh: ko ạ
Thầy tươi roi rói : Thế 2,5 thì sao
HS nói to hơn: Dĩ nhiên ạ
Thầy bảo: thế thì còn lo j` nữa =))
HS thầy Cường cần j` học thêm kiểu j` chẳng qua đc TN =))