Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngày dài quá... oáp... mệt nhưng thấy mình đang sống :)
 
Con gái là cái giống gì mà sao ngờ nghệch. Đến khi yêu vào rồi lúc nào cũng sợ mình bị giai nó nói là đòi hỏi, là nói nhiều, để rồi im lặng và không dám yêu cầu những sự yêu chiều tối thiểu. Để rồi cố chiều chuộng nó thêm, với hy vọng một ngày nào đó nó sẽ vì cái sự tốt đẹp cống hiến của mình mà quay lại treasure mình. Nghĩ là như thế ư? Sao con gái Anh1 hiền dịu và tuyệt vời là thế mà luôn lại là những người khổ nhất nhỉ? Nhường nhịn, nhường nhịn quá.

Mình có ghê gớm không? Không, tôi đã khổ nhiều rồi.

Hiền, hiền lắm cơ my dear lovely friends ạ. Sự ghê gớm bất cần thì phải nhiều năm sau mới có, còn sự chịu đựng nhu mì thì sao mới sinh ra đã thường trực như vậy. Mình thương các bạn và luôn yêu các bạn nhiều lắm.

Nói chung là tớ chỉ mong các bạn hạnh phúc thôi.
 
After one night's sleep, everything will be fine.
Nỗi buồn có thể tan đi nhanh chóng. Ừ thì ngày mai trời sẽ lại sáng, who cares?
Nhưng không có nghĩa là nó không gây ra tổn thương.
Dù chỉ là thời điểm hiện tại.
 
Chaos & Mix up 8-}
Hot & Cold 8-}
Hard working & Lazy 8-}
Smart & Stupid 8-}
Miss & love 8-}
Dream & Ability 8-}
ôi =)) =)) =))
 
bị từ chối. có tí buồn nhưng ko sao. thiếu j ng khác :)) mà ko có thì chị chơi trò 1 mình :))
 
không biết tại sao tối qua lại không thấy 2 tin nhắn quan trọng để reply. so sad :(
 
Ngoài kia gió gào thét một ngày trời mưa giông, còn tôi vẫn cùng gió vườn trò chuyện câu thì thầm

Bây giờ muốn ôm con lợn bông màu hồng.
P/S I love you
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hy vọng rồi thất vọng :)) ko sao :-j bt thôi :))

hum trc' lớp diễn ra 1 hoạt động hết sức là vui khỏe có ích =)) đấy là chụp ảnh tự sg' =)) gái trai j` lôi nhau ra chụp hết lượt =)) ảnh lừa ảnh lố j` cũng chơi =)) hoạt động thật là bổ ích ý :">
 
Mình đang ngày càng chán nản :(
 
một nhà 4 người tranh nhau cái máy tính, thật hài hước :))
 
In 3 quyển ebook, mỗi quyển dày khoảng 200 trang, hết khoảng 60 nghìn :D Thật là tiết kiệm :x
 
ốm rồi :-< cần ai đấy đánh gió :-<
h mới thấy nhà gia đình ng thân quan trọng thế nào :-<
 
Omona! :eek: :p
Tao ko đáng làm 1 con "bạn tốt", tao thề đấy. Bởi vì bạn tốt đã ko xử sự như tao hôm nay. Tao hèn và tao nhịn nhục. Tao ko dám đấu tranh vì cái tốt cho bạn mình. Tao xin lỗi mày:(.

Ko hiểu sao mong đến tháng 3 và đừng có đến tháng 4:-<

Mong đến 8/3 gặp G* nữa:(

Tại sao dạo này số mình cứ đen thui thể nhờ=((. Tell me!!!=))

@ Anna =)): mk, bựa quá=)) tao chỉ muốn nói là +40 j3^|_| ^^4j` :x
 
Sợ gần chết :((
Từ trước tới h chỉ sợ những con bò bò,cắn cắn và chạy chạy,h mới biết sợ cả người =))
Cứ lừ lừ đi phía sau như mật vụ íh mà ko doạ chết con nhà ng ta àh ??
Đấy là còn vớ được kon bạn hộ tống theo,ko thì... :))
 
Thực sự là mình đã rất chán học Econs rồi ý :(( Chán như lợn X( :(( sao mình lại đâm đầu vào cái chuyên ngành mà mình không hề thích này :((
 
Back
Bên trên