Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

dạo này phụ huynh thik nhảy vào blog mình xem thế, chả dám gửi gắm tâm sự vào blog nữa, gửi vào đây cho lành :p
Hôm nay là một ngày của học tập. Sáng học TA ở lớp submit 2 cái essays được cô khen lấy khen để bảo cả lớp phải noi gương, có tí sướng :> Không hiểu sao cái writing của mình dạo này nó lên như máy bay trực thăng chả bù cho hồi trước, phải gọi là hơi bị uyển chuyển :p
Tối lại đi học TA. Đúng là "hậu sinh khả úy". Hồi trước mình đi học mấy ông bà SV cứ tròn mắt sao mày giỏi thế. Bây h đến lượt mình là SV đi học thì tròn mắt thấy mấy em 9x thật khủng khiếp, so terrific. Cả cái lecture bắn như súng liên thanh mình nghe được có 40% thì các em í nghe được 99% hay sao ấy :)) Speaking thì mượt mà nhấn nhá đầy cảm xúc nghe còn hay hơn cả người bản ngữ :x
chả thik đi làm, đi học thật là vui :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối cùng cũng giải quyết xong đc 1 chuyện #___#

Việc giận dỗi khiến cho mình mệt mỏi #___#

Đi chơi vui , nhưng ko vui bằng khi đi với Pm #____#

Làm đc 1 số việc, tốn tiền và thời gian #___#

Hy vọng mai vui #___#
 
... "Anh là 1 thằng khốn nạn
Hay dùng tiền để mua vui
Đã làm hại ko biết bao nhiêu cô gái như em rồi
Vì thế em hãy tránh xa anh ra..."


Anh ta nói như thế với mình. Mình ngồi sững lại, nửa tin nửa ngờ. Hay là anh ta nói dối để làm mình thấy cảm thương cho hắn? Mình cũng ko biết nữa, ko biết trong những lời nói đó có bao nhiêu % là thật, bao nhiêu % là giả dối nữa. Nhưng khi thấy anh ta nói rằng con ng` anh đã dính đầy vết nhơ rồi, ko có j rửa sạch được thì mình nghiêng về giả thiết anh ta đang nói thật.

Thực sự là cũng ko biết thế nào. Thời gian chat với anh ta quá ngắn, ko đủ để mình hiểu thêm về con ng` anh ta. Nhưng nếu chuyện đó là sự thật....
Tránh xa ra chứ còn nghĩ gì nữa em :)
 
5300 8-| nhớ em phát điên 8-|
bao giờ mới mua lại được 1 chiếc giống như thế 8-|
 
nhớ cái phòng yêu quí vcd.
nhớ cái nhà thân thương vcl.
nhớ ông bà già với con điên vcc' =))
 
Không ngủ ngồi cậy tủ
 
a a a a a a a a a a a a cái tv phòng mìh nó bay mất xác đi đâu rồi thế X(
thôi thế là em lại xa rời văn minh rồi :((
 
vui. senior night. they cried. they r so sweet thou.
buồn. she's about to leave me. they all r leaving me. but i'll be alright. hopefully. :)
 
Không biết đã bao giờ mình cảm thấy sợ như thế này chưa?
Không dám nghĩ tới nữa.
Mặc dù nghĩ rằng xác suất là thấp.
Và đã làm tất cả những gì có thể.
Cảm giác kinh khủng.
Quặn thắt.
Đau mà không dám kêu.
Cũng may chỉ một lúc thôi.
Ghét mình, vì...
Tại mình. Là tại mình.
Tất cả. Là tại mình. Không tại ai hết. Tại mình. Tại mình. Tại mình.

 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phải có bạn Hà a mới nhận ra là a nhớ e ntn cơ à:).
Nhưng ko sao, e vẫn vui trọn vẹn:), lần thứ 2, chính thức......:x
 
1 ngày dài buồn .

Ko vui bằng hôm qua #____#

Lại tiếp tục nói dối, ko hối hận hay ảnh hưởng gì lắm 8->

ức chế với vài ng , chỉ muốn cho nó 1 trận b-(

hy vọng mai dịch thêm đc 2 trang #_____#
 
hĩ hĩ :"> Rush 3, có đứa nào còn nhớ j` k :p
chắc chả đâu :p có t nhớ thôi nhỉ nhỉ :D

long long ago XD ..
 
Dạo này sao mà dễ khóc, hơi tí là khóc
"Cậu bản lĩnh thật đấy!"
Đây là lần thứ 2 mình nghe thấy câu này
Lần trước là khi mình chửi cậu ấy, và lần này là khi cậu ấy nhìn thấy mình khóc
Thế nào gọi là "bản lĩnh", không hiểu lắm, và thực sự là không muốn hiểu
Nghe qua thì tưởng là lời khen, nhưng thực tế thì... có zời biết :p


Tại sao những ng` này lúc nào cũng tỏ ra tốt với mình, để rồi mình cảm thấy có lỗi với ng` ta :) Thật là kỳ cục :) Haizzzzz :)
 
Back
Bên trên