Đào Huy Kiên
(spider kien)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
dạo này phụ huynh thik nhảy vào blog mình xem thế, chả dám gửi gắm tâm sự vào blog nữa, gửi vào đây cho lành 
Hôm nay là một ngày của học tập. Sáng học TA ở lớp submit 2 cái essays được cô khen lấy khen để bảo cả lớp phải noi gương, có tí sướng :> Không hiểu sao cái writing của mình dạo này nó lên như máy bay trực thăng chả bù cho hồi trước, phải gọi là hơi bị uyển chuyển
Tối lại đi học TA. Đúng là "hậu sinh khả úy". Hồi trước mình đi học mấy ông bà SV cứ tròn mắt sao mày giỏi thế. Bây h đến lượt mình là SV đi học thì tròn mắt thấy mấy em 9x thật khủng khiếp, so terrific. Cả cái lecture bắn như súng liên thanh mình nghe được có 40% thì các em í nghe được 99% hay sao ấy
) Speaking thì mượt mà nhấn nhá đầy cảm xúc nghe còn hay hơn cả người bản ngữ :x
chả thik đi làm, đi học thật là vui :x
Hôm nay là một ngày của học tập. Sáng học TA ở lớp submit 2 cái essays được cô khen lấy khen để bảo cả lớp phải noi gương, có tí sướng :> Không hiểu sao cái writing của mình dạo này nó lên như máy bay trực thăng chả bù cho hồi trước, phải gọi là hơi bị uyển chuyển
Tối lại đi học TA. Đúng là "hậu sinh khả úy". Hồi trước mình đi học mấy ông bà SV cứ tròn mắt sao mày giỏi thế. Bây h đến lượt mình là SV đi học thì tròn mắt thấy mấy em 9x thật khủng khiếp, so terrific. Cả cái lecture bắn như súng liên thanh mình nghe được có 40% thì các em í nghe được 99% hay sao ấy
chả thik đi làm, đi học thật là vui :x
Chỉnh sửa lần cuối: