Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

sáng sơ kết học kì. Trời âm u héo úa như tâm trạng em đêm qua:-<. Chụp ảnh cũng nh` nhưng k có ảnh bỉ :( Nhớ quay quắt + thèm chụp ảnh bỉ:(

Có phải khi ng` ta cô đơn thì ng` ta càng thèm đc yêu thương k nhỉ:(. Có fải vì thế mà hnay em ngồi gửi mail cho một đống ng` và nói I love you không nhỉ:(. Có phải vì thế mà em gửi cái câu 3 chữ ấy cho mấy cái group yêu thương ko:(. Có phải là em đang cô đơn thật ko:(.

18 đến nơi rồi, chẳng thà nó đừng đến bây giờ:(
 
...........em chọn một cánh hoa màu trắng.........................
béo*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các bạn trg list đc đổi tên thành HK tốt hết rồi nhé =)
 
Tự dưng thấy lẩm cẩm 8-|

Chẳng lẽ lại như thế thật :-?

Thế thì chẳng có gì để mình tiếp tục cả :-?

Đc 1 hôm giả vờ chăm chỉ 8->

Trời lạnh quá . Giá mà đã gặp Pm 8-|

Mai lại đi tập quân sự 8->
 
5.12, mòn mỏi chờ đến 11h :x cuối cùng cũng thoả lòng mong đợi:x ngày mai là phần đầu của phần đít của EAP. Phần đầu đít lại bắt đầu bằng việc cúp cua, chiến dịch tẩy chay khoai môn dù hơi phi nhân đạo một tí. Nhưng thôi 11 độ, ngủ ở 1002 với ngủ trong 408 thì cái nào sướng hơn 8-> ghét lạnh vãi :-<
 
Hà Nội - trời lạnh....
cái rét cắt da cắt thịt :-ss
mai mọi ng` mặc ấm đi học ( làm ) nhớ ;)
free hug >:-D< cho ấm :)
 
hợ chán :-< học với chả hành,thi với chả cử,nhạt quá :-<
 
haha =))
lại mắc bệnh, đã nói đúg lại nói to rồi 8-|
ko biết thế nào đây :-s
 
Lâu lắm mới trở lại ngôi nhà của mình !Phải đến mấy tháng rùi mới quay lại đây ! Nhớ vài năm trc , 1 ngày ít nhứt cũng ghé qua đến 6 tiếng...Còn bi h có khi vài trăm ngày mới về 1 lần, dưng mà cảm giác gần gũi , quen thuộc và ấm áp thì vẫn thế..thik thật !:D

H nhìn vào bit được vài em, quen được vài nhóc..Ngược lại thì chắc chẳng ai bit mình là ai ! Dưng mà ko sao ,rùi sẽ quen hết!!

Quay lại HAO thiệt vui! Nhưng ngày hum nay thì chẳng vui chút nào!

Sáng dậy luống cuống đi thi , thế nào mà đánh rơi đến ầm cái Mp3 xuống đất..Bất ngờ là nó bị hỏng trong khi từng đập nó vào từong trên dưới 10 lần trc đây thì chẳng sao !

Vào phòng thi nhìn cái đề thấy nhẹ ng vì toàn thứ đã ôn trong 4 tiếng ít ỏi của ngày hum qua! Thế mà cuối h bỏ 3 bài , còn lại chẳng bit thế nào --> chán !

Trời hum nay rét tê tái ! Tay tím bầm và 10' sau mới cử động đc để cầm cái thìa lên ăn !

Về nhà thì kẹp chân vào cửa phòng tắm và bi h nhảy lò cò thay cho việc đi lại!

Mới có nửa ngày thôi ! Chưa mún bit từ h đến chiều còn việc j ko ! DƯng mà 15' nữa phải qua công ty ! Mong là đang đi trên đường ko bị cái ô tô nào chán chết mà chưa kịp về viết nốt nhật kí ở trên này là dc ! :-<
 
chết rét rồi đấy ........
mọi chn rồi sẽ ổn thôi mà >:-D< :*
 
Mệt mỏi thật đấy, chán ngán thật đấy.

3 ngày để làm những điều không tưởng, trong khi bên cạnh đó còn hàng ngàn điều không tưởng đang cần phải làm cho nốt. Sao lại trớ trêu thế? Sao lại mệt mỏi thế? Ép buộc nhau một cách căng thẳng và đe dọa thế để làm gì? Nếu lần này tôi chết, thì tôi sẽ được xuống mồ chứ? Hay là chì chiết, đay nghiến, quát nạt, lườm nguýt. Tôi không thích cái thái độ đó. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Cho tôi xin, cho tôi xin, cho tôi xin ........

Giá mà người ta cho phép tôi, cho phép chỉ một điều thôi, được buông xuôi một lần, tôi sẽ buông xuôi cho mọi người xem. Để thấy tôi cũng chỉ là một đứa tầm thường và biết rằng mình phải chết khi mình không thể cố gắng. Để thấy tôi chả phải là cái đứa nào đó mà ai cũng sẽ đặt lòng tin vào. Để thấy rằng, nếu tôi thích lên net 10 tiếng/ngày, và không muốn cố gắng để đối mặt với một số thứ, thì cũng chẳng có gì là kém cỏi, lười nhác, hay yếu đuối, nhục nhã, hay hèn hạ, thiếu bản lĩnh. Tôi cũng chỉ là một con người.
 
Có 2 thứ, mỗi lần xem, mỗi lần nghe, không đừng được, đó là HH và YRMU:::::::

Cái nhà mình ấm thật:))
 
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
đ' hiểu cái tháng j k biết
mất dd, mất ví 2 lần
d.cm, đ' j, ức chế vcl
d.m dis dis dis
mất mẹ hết mọi thứ zz
 
srr
.....
it's to0 hard for me
srr
i've let all you guys down

i can't dO this
:cool:
the more i'm trying, the more it's haunting
it's become clearer n clearer on my mind.....

i've never thought a ME w/ that weakness
never
never never
......

mayb i'm a fake me :)
 
Back
Bên trên