Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

miracles
green eyes
beyond the sea
vivaldi's winter
...
chẳng mấy khi lại thấy 1 album nhạc power ấn tượng đến vậy
 
haha :))
lý thú
à vâng
chuyện chúg tôi
mà lôi ra làm trò chơi sao
thật là
8 -|
ảo
có tý lợi hại
nói xấu sau lưng
quá tuyệt vời 8 -|
haizzzz
@_____@
xin đừg cm j nữa
 
:| thằng Tuyên vào đây á :eek: Nghi lắm ;))
Nhàm chán vãi ạ :-j Lúc thi mong mãi nghỉ, h được nghỉ lại mong mãi chả thấy được đi học :(
Đi học mới là đi chơi :x
 
úi :x em cũng thích secret kinh khủng , nhạc phim hay :x diễn viên ổn :x nhất là cái đoạn a Jay Chou thi đánh piano :x
sau cái phim này e mới để ý đến Jay Chou 1 tẹo :))

Ôi em Trúc 8-> Chị vì đua đòi chạy theo cái ava của em :"> mà weekend này của chị =; ôi Secret :((
Hậu quả là change ava rồi =)) Chị thik đoạn này em ạ :">
À, quên, answer cho question lần trước của em là "ừ" :)) chị tưởng đấy là câu hỏi tu từ cơ mà ko answer là chị bị í kiến :-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạo này cuộc sống và các mối quan hệ của mình nhạt đi trông thấy :-?

Thật đáng chán nhưng mà hình như chẳng khác đc :-?

Chịu vậy 8->

Có 1,2 người là đc rồi 8->

Hy vọng mai thi anh tốt 8->
 
Ôi em Trúc 8-> Chị vì đua đòi chạy theo cái ava của em :"> mà weekend này của chị =; ôi Secret :((
Hậu quả là change ava rồi =)) Chị thik đoạn này em ạ :">
À, quên, answer cho question lần trước của em là "ừ" :)) chị tưởng đấy là câu hỏi tu từ cơ mà ko answer là chị bị í kiến :-"

Úi đua đòi là ko tốt [-( change ava rồi à =(( phim này thực ra mà nói e thấy nội dung cũng ko phải quá đặc sắc nhg teen teen như e xem thì thích :x lại đc. quả nhạc phim hay:x kể cả nước phim cũng đẹp nữa :x ấm áp cổ điển :x xem phim cũng tương đối hợp lý logic, đb là nhân vật Jay Chou đóng :x úi kool ko chịu đc. . Thích nhất a ý ở điểm học ở trg` xong về nhà nấu cơm cho bố ăn :"> ước j` husband e sau này cũng đi làm xong về nấu cơm cho e ăn :"> =))

Em ko can đảm = chị rồi =((
 
ôi bạn Tân chỉ khoái La mo với MMS chứ khoái gì anh Jay, xem phim toàn ngủ thì biết cái gì mà khoái với không :-"
 
Thật sự mệt mỏi.
Thật sự quá nhiều áp lực.
Thật sự ko muốn thất bại.
Thật sự muốn được nghỉ ngơi 1 giây phút.
Thật sự muốn .. avec toi :).

và thật sự muốn chết
 
Úi đua đòi là ko tốt [-( change ava rồi à =(( phim này thực ra mà nói e thấy nội dung cũng ko phải quá đặc sắc nhg teen teen như e xem thì thích :x

Em ko can đảm = chị rồi =((

Chị cũng vẫn đang teen teen mà [-( đã ty đâu em [-( :">
Thực ra thì trước khi có L'amour chị cùng dùng cell của mẹ chị sms suốt nên có j gọi là can đảm đâu :D em cứ gọi đi xem đứa nào nó dám reject em nào? >:) (ôi cái này là hôm qua chị đc dạy thế =)) )
_ _ _

Bạn j trên kia CN tới chưa xem + nhớ được Secret thì cứ chuẩn bị tinh thần cộng thêm quãng đường chạy bộ 1km / chi tiết nhá ;;) b-)
 
chiều nay họp phụ huynh, còn tí j để sống thì fải sống vội sống vàng, cố xin xỏ bố mẹ mua thứ này thứ nọ, đi chơi bời đây đó nốt sáng nay:)). Rồi sau đó ngồi nghe chửi cũng đỡ đau lòng:))

Hôm trc, trước khi đi ngủ soi gương thấy mặt mũi hốc hác, xanh xám như những bóng ma chết đói năm 1945 :)|, thấy đau lòng quá thể cho cái nhan sắc 17 năm tàn :-<. Xong rồi đêm mơ thấy Okita đến tặng quà sinh nhật=)), ôi sao mà lố=)). SÁng ra thấy mặt mũi hồng hào khỏe mạnh, tinh thần phơi phới:x. Hên nó cứ bám lấy mình, chẳng thế mà Chelsea thắng:x:x:x:x

Tiếc là chưa kịp mở quà thì đã tỉnh mất rồi:((
 
ôi bạn Tân chỉ khoái La mo với MMS chứ khoái gì anh Jay, xem phim toàn ngủ thì biết cái gì mà khoái với không :-"

[-( ai lại đi suy bụng ta ra bụng ng` thế ạ ;;) :))
thực ra xem phim toàn ngủ nhg nhớ đc. cái đoạn thi piano thì cũng đc. rồi ạ :p

-----------------------

2 chị Tân : sao chị toàn đ.c dạy những cái hay thế ;;) khi nào dạy e tất những cái j` chị đc. dạy nhé :">

-----------------------

:| chạy 3 ca ngày CN @-) trong khi những hum khác rỗi rãi ở nhà chả có việc j` làm @-)
vừa xem Ratatouille :x úi ko ngờ hay thế :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên