Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

  • Bắt đầu Bắt đầu peony
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Xin lỗi vì đã làm phiền, HAO ạ, Anh Lộc ạ, Anh Quy ạ, sfu ạ, mày ạ, xin lỗi đã làm phiền mọi người! : )
Tớ sẽ không làm phiền mọi người nữa! Tớ hứa đấy!
Xin lỗi vì đã bất lịch sự! : )
: )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chết rồi cô quên nhắc cả lớp mang vở văn rồi, làm sao báo cho bọn nó bây h
....
....
đấy tôi đã lên tận lớp nhắc là mang vở đi rồi mà có thèm nghe đâu, h thiếu điểm thì 1 hoặc 0 thôi, mà j có chuyện chúng tôi phải chạy theo hs

/:) chủ vs chả nhiệm



nhoi cho lắm vào chúng nó look down on m đấy, sướng chưa : ))
 
Đấy sẽ là lần cuối, ko làm thêm 1 lần nào nữa 8-|

Chưa bao h sắp thi mà đầu lại trống rỗng như thế :-ss

Toàn bận những việc đâu đâu, đi suốt mà chẳng giải quyết đc việc gì 8-|

Sắp lặp lại như cũ rồi thì phải :-?

Hy vọng mai vui 8-|
 
Ngại thật :-< Học với chả hành :-< Vất vả thật :-< Có những thứ dù cố nhưng không thể nhồi được vào đầu. Người ta gọi đó là các môn hình thái :((

Thôi cố lên nào, qua đi ngày 19/1 thi Mô là ta phởn rồi \:d/

Lên lịch ăn chơi đê anh em ^^
 
ức chế 1 người
tưởng sẽ mãi mãi ko quên
rờ lại chẳng nhớ rì cả >"<
bực thế >"<
------------
iu twins :X thương twins :( muốn twins ko buồn =((
------------
thấu hiểu mày lắm :) thấy buồn khi mày đau :)
nhưng cố lên mày nhá :) còn 1 chút ... 1 chút nữa thôi mà :x
------------
tìm cái bảng điểm chết tiệt mà gọi đt hơn nửa lớp :|
mất thì khổ thân nó lắm :| tớ xl lắm :(
------------
đọc được bài viết của ấy :x tớ lại mong cho ấy hạnh phúc hơn ... hạnh phúc hơn nữa :x :)
------------
nhìn bọn mày khổ sở với tỏi :| tao thấy khổ quá :( thương bọn mày lắm :(
------------
....... dù vẫn biét mình sẽ buồn :)
 
đêm
học thi
1 lượng kiến thức đồ sộ nhét vội vào đầu để sáng mai chinh chiến
lạnh
im lặng
...
Là lúc ta thấy nản , buồn chán và cô đơn nhất
Là lúc ta cần có người ở bên nhất
Là lúc ta cần ánh mặt trời
...
Đêm
Đời không tránh khỏi những đêm như vậy
 
đêm
học thi
1 lượng kiến thức đồ sộ nhét vội vào đầu để sáng mai chinh chiến
lạnh
im lặng
...
Là lúc ta thấy nản , buồn chán và cô đơn nhất
Là lúc ta cần có người ở bên nhất
Là lúc ta cần ánh mặt trời
...
Đêm
Đời không tránh khỏi những đêm như vậy

Giống giống em 2 tuần trước:D Nhưng mà 26 là xong :D. Cố lên \:d/

Chỉ cần cố là sẽ vượt qua hết:). Có thật là thế không hở con hâm :((:((:((

Sao dạo này không thể tự kiềm chế thế? Sao lúc nào cũng cứ bị kích động thế nhỉ?

He never belongs to me:)
 
bạn Shit đừng buồn, tớ never belong to ấy nhưng đời còn nhiều thằng tốt đẹp hơn tớ mà ;;)
 
Uh, tớ đang nẫu gan nẫu ruột đây. Tớ chả thấy thằng nào tốt đẹp hơn (các) anh ấy cả, và ấy là một ví dụ điển hình:)). Mà thôi tớ k thèm buồn nữa, đợi nhìn cái quả đầu ngu của ấy để cười đứt dạ dày đây 8->

Sao cứ fải mong đợi mỗi ngày để thấy lại lúc anh í cười ngượng ngượng nhờ:(( Sao mà dễ thương thế:(( SAo có ng` dễ thương đến thế mà lại chẳng thèm biết đến mình:(( Đến bao h mới gặp đc một ng` bằng xương bằng thịt đứng trc' mặt mình mà cười dễ thương như anh í:((

Đời là bể nhục:((
 
ôi hôm nay lại là một ngày chán ngắt :-<
sao lớp mình đứa nào cũng chăm chỉ thế nhỉ :-?
không biết mình có đỗ được đại học ko đây :(
 
Back
Bên trên