Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Xóa nick rồi thì sao không xóa luôn mấy cái comment trong blog đi. Cũng không cần phải vote cho những cái xấu nhất như thế. Mệt mỏi lắm rồi. Chẳng ai làm gì ai, nhưng tại sao lại đi ràng buộc bản thân như thế!
 
Chó j
Yêu vs chả đương
Mệt mỏi :)|
Bạn của tớ ạ. Bạn định cả đời ko mở mắt đc ra. Cả đời sống như thế à? :))
 
Bạn My đổi đc location sang FR từ bao h thế? ;))
:-<

Uầy,tớ đổi được location từ ngày biết chúng mình cùng múi h ;;)
Cái này gọi là vì cảm xúc mới :> mà có thể từ ko biết làm gì,trở thành biết đổi location và biết thay hình ảnh đại diện =))
Hơ,tự nhiên lại nhớ đến một câu chẳng liên quan trong Nghìn lẻ một đêm :
" Vì tình yêu,thiếp xin vui lòng "8->
 
con hok hiểu,mọi ng` còn muốn j` ở con nữa : |?????

con mệt mỏi!mệt mỏi lắm rồi!

:- <


damn!
 
buồn :( thất vọng về bản thân :(

nốt ngày mai ... 8-| :( :((

chán :( tội lỗi :(
 
ts ông Khánh
hứa cho gỡ mà k cho gỡ
mk
trước khi thi bảo là sau thi gỡ
sau khi thi bảo là hết time gỡ
nói thế thà đừg côg bố còn hơn
mk
mất HSG : ((
 
Uầy,tớ đổi được location từ ngày biết chúng mình cùng múi h ;;)
Cái này gọi là vì cảm xúc mới :> mà có thể từ ko biết làm gì,trở thành biết đổi location và biết thay hình ảnh đại diện =))
Hơ,tự nhiên lại nhớ đến một câu chẳng liên quan trong Nghìn lẻ một đêm :
" Vì tình yêu,thiếp xin vui lòng "8->
Bạn My ơi tớ chưa đọc Nghìn lẻ 1 đêm bao h =))
Bạn đừng nối vào cái reply cho tớ như thế :">
_ _ _

Đếm bằng giờ :)
 
Mệt mỏi ko muốn tranh đấu gì nữa .

Kể ra mà mình cũng đc như người ta thì mình cũng sẽ làm như thế

Nhưng thôi, chẳng tội . Ghét phải làm người đứng sau lắm rồi :))

Hy vọng mai sẽ hoàn thành các công việc #____#
 
mất mày. Chỉ vì tao chơi với K*m.
Nhiều người đã mất mày chỉ vì họ chơi với K*m
Có đáng không khi nếu ai chỉ biết K*m qua mày thì K*m là thằng 100% đểu?
Có nhẹ không khi mày kể về K*m cho những người mới và thoả mãn với sự đồng tình của họ rằng K*m là thằng 100% đểu?
Có đáng không chỉ vì một thằng mày cho là 100% đểu mà mày mất 1 trong những đứa thân nhất cấp 3 của mày?
Mày đã thoả mãn chưa? Không bao giờ vào blog tao, không add blog tao, không chat với tao, không gì cả?
Hay mày thoả mãn chưa khi K*m đang ở cái tình trạng của chính mày hồi đó?
Mày thoả chí chưa? Của thiên trả địa đấy.
Tự dưng nhớ đến mày, ngày đẹp giời bố cãi nhau với bạn bố. Và bố thấy lỏng chân lỏng tay, ghế bố vốn 4 chân giờ chỉ còn 3. Tự cái chân thứ 4 chặt nó. Éo hiểu nổi.

Bạn bố. Cố chấp. Bảo thủ. Trẻ con. Cùn. Đôi khi bố ước bố được nói dmm với tất cả mọi người, mọi trường hợp. Cái từ dmm ôi chao sao mà dễ thốt ra thế=) Hôm nay bố nói lung tung. Kể ra thì bố cũng bất lực. Nó trẻ con đã đành. Bố còn trẻ con hơn. Vì bố đã chấp nhận cãi nhau với nó. Cãi mà chẳng có lý lẽ gì? Lúc đó bố mệt mỏi. Bố tức giận. Bố khó chịu. Bố nóng hết cả đầu. Dù gáy bố cựa quậy không nổi. Bố muốn khóc oà lên. Nhưng nước mắt cũng không chực trào ra nổi. Thì nó đã khóc trước rồi. Bố nửa muốn dỗ. Nửa muốn bồi thêm cho nó vỡ tan ra. Nước mắt đàn bà = ; Và bố nản. Giờ bố vẫn tức. Bố chưa giải quyết được. Nhọt ở mông vẫn còn. Bố chịu. Dù bố sai hay bố không sai, ít nhất bố cũng làm một người đau. Và bố lại thấy bố vô tâm. Bố lại nhớ những lần bố cãi nhau. Lần nào bố cũng thấy bất lực. Vì thế bố sợ cãi vã... Phải làm thế nào đây......

Ừ thì close friends cả rổ, nhưng best friends chỉ vài. Bố... vẫn yêu mày. Giờ bố phải làm gì đây hả mày? Bố vô tâm lắm phải không?
 
Hơi buồn......
Thể nào mẹ cũng hỏi : "Sao còn k đc học bổng :(( "
Thế nào mọi ng cũng bảo :" Người ta lo HSG thì mình lo học bổng:(("
Thể nào cũng có người nói " khoe khoang"

..............

Chỉ đơn giản - là muốn với cao hơn - nhưng gì đã với...
....
 
Lại quay về với thói quen cũ :)
Lại được nhìn thấy ng` ta đến trường :">
Lòng lại vui phơi phới :">

.......

Nhưng rồi nó sẽ kết thúc thôi...
 
Back
Bên trên