Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

ngày cuối trong năm
ko biết đc ăn chơi đú đởn ko
mọi vận đen sẽ qua
may mắn lại tới
chúc mọi người thật vui :)
 
đọc bài chẳng hiểu gì cả :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
giao thừa năm nay là 1 năm rồi ...

nửa năm đầu trôi qua thật nhanh trg khi nửa còn lại lại quá chậm 8-|
Những lúc ntn anh nhớ em biết bao ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thích thì làm, không thích thì thôi, sao phải xoắn :| :-j :)) =)) [-( [-x ... =))
Thích thì nói, không thích thì cứ nói, sao phải xoắn :p :D =)) :O :| :-j

He he, thôi kệ. Sắp đến năm mới rồi. Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc ^^
 
Muốn để lại cho ngày mai để được gọi là 'năm ngoái' :D
1 năm rồi. Chả nhớ rõ lắm. Nhưng cũng được nhiều thứ. Mất một số người bạn. Thêm vô số ty. Già đi. Xấu. Vẫn đần. Miễn là thay đổi.
Nhận ra mình đã rất bản lĩnh. Chịu đựng nữa..
Ồ. Mình đã cố gắng hết sức. Không phải tiếc.
Cố để rũ bỏ cặn khô của tất cả, rồi thì cái gì cũng cay xè.
Không có những thứ nguyên vẹn. Gia đình ư?
 
* heh :p * cái cười này là cái cười nhạt toẹt vẫn dùng 1 tháng nay :)

năm mới đến rồi :x
năm cũ đi nhé :)
 
Thứ 7 mí lị chủ nhật.

Nằm trong chăn ấm nệm êm, đọc Nana và do đầu óc ngu muội đã liều chết đọc lại Kaze 11 :((. Báo hại một buổi sáng thứ 7 mắt đỏ mũi sụt sịt vì khóc. Khổ đâu mà có cái khổ vì ngu :(:)(:)(( Chiều thứ 7 ôm cặp đứng ở Liễu Giai đợi bạn :-w. Bạn cao su vãi bạn ạ:-w. Làm tôi rét ù tai lại còn bị ông xe ôm già bằng bố mình gọi là em /:)

Chủ nhật, sáng ngốn Nana, xem Olympia và trả lời sai gần hết=)). Nhục vđ quyết định ăn mỗi mì rồi đi ngủ. Chiều đợi Xệ ở Huỳnh Thúc Kháng, rét căm căm. Sau đó được đưa đến Cosplay ở Thái Thịnh. Cơ mà chán mứa ra, chán vãi ra, dù sao cũng gặp được thằng Shit ( male) cos Kenshin=))=)). Cuối cùng theo Big Love bỏ cuộc chơi:"> . Tạm biệt Xệ:-h 2 người đánh lẻ vòng ra Đội Cấn tíu tít ngó nghiêng, vòng về Ams ăn ốc, rồi sau khi bàn bạc kĩ đã ra Feeling Tea ngồi cho ấm:x. Cười sặc trà sữa=)). Chụp ảnh:x. Về nghĩ lại vừa yêu vừa muốn khóc. My Big Love:x

Rồi, thứ 2.
Chán nản, tuy vậy chiều đã được mẹ cho đi mua 2 cái áo:x. Mình thật là có mắt tinh đời:x:x:x. Cute vđ:x
Tối thứ 2 bắt đầu sờ vào cái máy tính.
Nghĩ lại bài thi:(
....

Ngồi đần mặt bắt đầu mở mail viết thư cho một tình yêu khác ở xa.
Đêm nay lạnh. Không có các tình yêu bên cạnh:(. Một tình yêu lại đang ở xa theo nghĩa khác... Thôi thì tự sướng bên bàn fím cũng đc:">

Tớ đã ước là khi tớ ko online có ng` thấy trống vắng cơ đấy:)). Sao tớ ngốc thế cơ chứ. Tớ thì ai mà yêu quý, nhớ nhung cho được:((

Mai là năm mới rồi:x
 
The serenity to accept things that I cannot change, the courage to change the things I can and the wisdom to know the difference
béo*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
not sure how i'm feeling. ..
còn 1 ngày nghỉ nữa thôi à ? chán thế :(
đang vui
nhưng thôi kệ
đêm nay ngủ muộn
chào năm mới :))
 
Downloading new year :x
chúc cả nhà sag năm thật vui vẻ, thật có ích
vào 2pic lúc nào cũng đọc đc toàn niềm vui
nỗi buồn tan biến
thành công trog mọi việc
yêu mọi người :x :*
 
năm mới rồi đấy 8->
năm mới có j` mới hok đây 8-|

Lớp mình ơi :| năm mới rồi mọi ng` lớn thêm mỗi ng` 1 tí nhé,quan tâm đến nhau hơn nhé,đừng vô tâm quá nữa nhé ;)
Lớp mình rất vui cơ mà 8-|
Dù j` vẫn yêu lớp mình nhiều,mong mọi điều tốt đẹp nhất đến vs lớp mình trong năm mới :X
Và vs cả mọi ng` nữa :x

Năm mới! :-<
 
3' nữa là thời khắc quan trọng ở Việt Nam. Năm mới:x

nhưng 6 tiếng nữa ở UK mới đón năm mới. :)

Năm nay không được chờ đợi khoảnh khắc giao mùa cùng nhau nữa rồi:(> Không được xông điện thoại nữa rồi:((

Nhưng tao luôn nghĩ đến mày, lúc này, ngày mai, và mãi mãi:x.

Có thấy 2 con hâm ngồi bên bàn fím đêm giao thừa khóc lóc ỉ ôi ko^^

Tao yêu mày nhiều lắm, con hâm ạ:*:*:*:*:*

Năm mới đến >:d<
 
New year is coming rite?
Goodbye old year? But still old me with no difference. I still feel those emotions: empty and tasteless. What am I hoping for? Too clear but too vague. What am I waiting for? Too easy but too difficult to answer.
Ten personal events of 2007? I can list them without any difficulty. They seemed to just have happened yesterday, but also seemed to happen to another person not myself. :-?? Lot of tear, lot of smiles, lot of laughs, lot of troubles, lot of hopes and lot of boredom? Maybe I am overwhelmed by events happening in 2007, maybe not.
Yep, I don't like myself like I am today, I was yesterday, I was last week. But what self I really like? What stupid piece am I writing? :))

Reply to three mess and send three ones to three special people :D.

Lucky me and lucky year!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên