Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hiện tôi có cảm giác của một sợi dây đàn đang rung. Một cái đàn phủ đầy bụi và câm lặng.

Tự bản thân cây đàn thì không thể làm rung những sợi dây xúc cảm của mình được, nó chỉ biết nằm chờ một ngón tay chạm đến. Một ngón tay nào đó và từ đâu đó, không biết. Thế nên nó đầy bụi và câm lặng.

Bây giờ thì nó rung. Chỉ một dây thôi, yếu ớt thôi, nhưng cũng ngân nga, như một tiếng thầm thì thoảng qua trong gió, như một hơi thở nhẹ làm bay những sợi tóc mai.

Và ít nhất nó cũng hiểu, hay lờ mờ hiểu, tại sao trước giờ nó cứ nhất khoát im lặng, dù tất cả các dây vẫn còn nguyên vẹn, tất cả âm thanh vẫn còn trong trẻo, nhưng lặng ngắt. Đó là vì người ta chưa biết chạm vào nó theo đúng cách.

Thật ra hiểu cũng chẳng được gì, vì bản thân cây đàn thì đâu có tự làm dây đàn rung lên được. Cứ giữ lấy cái sự hiểu ấy cho mình thôi.

...
(Tiểu Quỳnh)
 
Cuối cùng cũng đã bỏ lỡ :-<
E
l

C
l
a
s
i
c
o
:-<
Cũng vui :) nhưng cũng tự thất vọng :-< Madridista :-< Đối thủ truyền kiếp, mối thù trăm năm :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sau ngày hôm nay, em hứa cố gắng chăm ngoan :-<

Dạo này sao mình lười thế nhỉ =((

Noel rồi 8->

Năm nay ko có nhiều việc để làm lắm thì phải :-?
 
1 ngày vui vẻ >:d<
Ipod đã hoạt động trở lại sau 12 tiếng đơ đơ :|
tình hình ngày càng nặng >"<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Riêng giải thưởng thứ 4 - "Bài hát của tháng" từ bình chọn của Hội đồng thẩm định- đã không thuộc về bất cứ ca khúc nào của liveshow tháng 12. Có thể nói trong 3 năm nay, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Bài hát Việt xảy ra trường hợp này - không có ca khúc nào đủ tiêu chuẩn nhận giải thưởng "Bài hát của tháng" từ HĐTĐ.
Và như vậy, với kết quả này, Bài hát Việt năm 2007 - năm thứ 3 của chương trình- đã chính thức được khép lại. Riêng giải thưởng "Bài hát được khán giả yêu thích nhất" của liveshow tháng 12 sẽ được công bố vào tháng sau (tháng 1/2008), trong liveshow Bài hát Việt chung kết năm.

=)) Ko có bài hát nào gọi là bài hát tháng =)) Trong khi cả cái LIVE SHOW này còn hay hơn chán vạn cái số có Quạt Giấy =))
Ôi 8-> Thế mới biết nhiều khi Nghệ Thuật cũng không chỉ đơn thuần là nghệ thuật :">
 
Cất tiếng hát hình dung một chút bồi hồi
Đêm mờ sương gió đìu hiu rung nhẹ lá
Nước mắt rơi vô tình lã chã
Lạ kì ... có một kẻ lang thang lang thang


Từ chiều cho đến tối hôm qua là một thời điểm kinh khủng, một khoảng thời gian vô cùng thất vọng của em. Đã định đi ngủ sớm, nhưng anh trai lại online, gọi em ra và ngồi nói chuyện một lúc. Em hiểu ra nhiều điều. Con người ta nên tự quyết định một số thứ, không nên phụ thuộc vào quá nhiều thứ, và càng không nên tỏ ra khó chịu với một vài thứ đáng khinh, không đáng để khó chịu. Suy cho cùng, em nên sống vì bản thân nhiều hơn phải không anh? Nếu cứ rạch ròi được như anh thì tốt quá. Chỉ tiếc là, em không phải lúc cũng được như thế. Thôi thì cố gắng, anh nhỉ. Không đè chết (à quên, đè bẹp) được nó thì cũng nên cố để cho nó không chiếm hết lý trí của mình.

Anh không cho em nói "thank you" nhưng em vẫn sẽ nói đấy (tại anh có biết là em nói đâu :p)
 
Đời như shit .. :"> ..
Bị giam cầm như kiểu công chúa cấm cung ..
Đek thích làm công chúa .. :| ..
Thích làm người bình thường ..
Không ai cho .. /:) ..
Thôi làm cá biệt =)) ..
 
Coffee, cigarettes, not my style
Petty faces around but not rhymed
Don't cry, can't cry, I won't cry
Be with you I just close my eyes
So far away I can hardly make you mine
So long the day you are always on my mind
But in my dreams never try to hold you tight
Don't wanna awake find you aren't here by my side
 
chán ế
ko có việc gì làm
ko có cái gì chơi
ko có cái gì ăn
ko có cái gì nghịch
ko có cái gì để .......................
chán vai~S...
 
tẩu sư vui vãi nhụy :))
Trò mình nghĩ ra cả lũ chơi vui ế :))
Nóy chung là lớp vui , ta vui :))
Thế các ngươi có vui k =))
 
Back
Bên trên