Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

:(( mai thi HK văn :(( tủ ơi đừng đè chết tao :((

Chúc mọi ng` giáng sinh vui vẻ :x
 
có nhất thiết fải vô tâm & ích kỷ như thế hok /:) To mồm :)) thật là to mồm :))

hôm nay có vui hok nhỉ 8-|

:-<

Hy vọng đêm nay xong
 
noel lạnh vđ :| nhạt vđ :|

Năm ngoái noel cũng buồn :-j Nhg nếu có thể đánh đổi, tớ sẵn sàng đổi mọi thứ để trở lại ngày này năm ngoái, đc ngồi chờ ấy trên cái máy tính cũ chậm vl của tớ đến 1h đêm 8->

just a dream ...
 
;))
Đem yêu thương gửi vào gió..
:-"
Blog Anh Đỗ Bảo đã viết:
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Cái hồi bé hơn, thì mùa đông mới nhiều chuyện để nói, nhưng chủ yếu là những kỷ niệm buồn rũ buồn rượi nên thôi không viết ra đây.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Cái hồi lớn hơn, càng lớn thì mùa đông càng ít điều để nhớ, vì những gì phải nhớ, phải hiểu về nó thì trong tầm trí hiểu của mình có vẻ như mình đã lĩnh hội được nhiều rồi, cũng không còn năng lực để hấp thụ thêm gì mấy.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Dù thế nào đi nữa, phải nói rằng năm nào khi cái lạnh ào đến là mình cũng cảm thấy vô cùng thích thú. Chẳng hiểu vì lẽ gì hơn nữa so với những lẽ mình đã kể phía trên, nhưng cam đoan rằng mình còn nhiều, rất nhiều lý do nữa để cảm thấy mùa đông là mùa trọn vẹn với mình, như một người bạn tri kỉ vậy.[/FONT]

Cũng từ blog anh Đỗ Bảo đã viết:
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]ôi ôi, cái sự nhạy cảm chết dẫm..[/FONT]

Đem yêu thương gửi vào gió...
:)
Và đợi chờ.
 
a noel = alone =)) chuẩn men, đúng vs mình bây h :> :"> :))
tự sướng xong rồi thì học tiếp nào =))
 
Vô cùng nản với bài thi HK văn hôm nay :((
Rõ chán... =="

Công thức cho ngày noel: Noel = ở nhà + học bài + online overnight + ngủ (nếu sức chịu đựng đã quá giới hạn ==") +.... nói chung là sẽ ko hề có cụm từ "đi chơi" trong ngày này :(

Nản :-<
 
Kết thúc Noel bằng việc khóc vì ai đó quá hờ hững.
Không điểm danh nữa.
Khóc tiếp nào, hết giờ giải lao ko khóc rồi...
 
Giấc mơ [:">] ~~ Cẩm Tú :x
phê lòi :x repeat one rồi +_____________+
hhehhehhe i-)
học hành đi nào ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
nghe lại Scorpions như những ngày xưa :)
đốt lại ngọn lửa lòng :D
Giáng sinh ấm áp :) thanks :x
 
sad birthday
sad xmas
T____________________________T
__________________☆☆ _________________☆☆☆ ________________☆Hello,´♥` _______________☆I Have....´♥` ______________☆Come Here´♥` _____________☆To Wish You ´♥` ____________☆Merry Christmas´♥` ___________☆And Also, A Happy´♥` __________☆New Year To You For´♥` _________☆2008... I Hope The New ´♥` ________☆Year Brings You Loads Of ´♥` _______☆Happiness And Good Health. ´♥` _____☆I Hope You Have A Nice Day On ´♥` ____☆Christmas Day, Filled With Lots Of ´♥` ___☆Family Time.....And Of Course Eating ´♥` __☆Lots Of Nice Foods, And Candies. I Hope´♥` _☆That Santa Is Good To You As Well And He´♥` .☆Brings You lots Of Presents On Christmas Day´♥`
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sao bâyh` lại xa nhau đến ntn
sao lại k thể nhìn nhau 1 cách bt
saO lại cư xử như ng` lạ vs nhau như thế ?

phù phù i-)
anw,i wish you happy always :) ^^
 
Loạn nặng rồi :((
Chiều thi Văn :((
Ai lại Thị nờ cho Chí phèo ăn cháo sườn bao h ko :((
chết mất :((
Lo quá :-ss :((
chiều lại quay :">
 
Tại sao mình lại bị đối xử như thế nhỉ /:)
Mình có tội lỗi gì đâu cơ chứ :-@
~(_._")~
 
Cám ơn ông già Noel ạ :)

dối trá....
mày
mày...
cả mày nữa...
dối trá hết!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên