Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cho tớ xin 1 tí fấn chấn với :"> Mà bạn My để location VN xong kêu đồng hồ chỉ 19h 19' là sao? Thật là mị dân [-x Tớ vs bạn có cùng múi giờ đấy ;))
_ _ _


Cố lên, mai thi rồi! Thi xong sẽ về ngủ 1 giấc thật ngon, sáng hôm sau kéo vali lên Schiphol. Thật thế sao? 8-> :x


Hê hê,bạn Tân,thật tình tại tớ không nhớ cách chỉnh múi h và mấy thứ của nợ trên HAO nữa :"> Tớ thật tình không có tí ý định mị dân gì :"> Bạn Tân nói vậy thật tình làm tớ ngại quá đi :">

Hê hê,thế hóa ra thật tình chúng mình cùng múi h hả? ;;) Thế là thật tình chúng mình có duyên rồi ;;)

Hê hê,thế h này bạn Tân phải thi xong rồi nhểy? Thật tình muốn hỏi thăm bạn thi thế nào quá đi :">
 
Hê hê,bạn Tân,thật tình tại tớ không nhớ cách chỉnh múi h và mấy thứ của nợ trên HAO nữa :"> Tớ thật tình không có tí ý định mị dân gì :"> Bạn Tân nói vậy thật tình làm tớ ngại quá đi :">

Hê hê,thế hóa ra thật tình chúng mình cùng múi h hả? ;;) Thế là thật tình chúng mình có duyên rồi ;;)

Hê hê,thế h này bạn Tân phải thi xong rồi nhểy? Thật tình muốn hỏi thăm bạn thi thế nào quá đi :">

Tớ có bảo bạn My lừa tình vs tớ đâu mà bạn fải thật tình nhiều thế? =))
Chỉnh location có j mà ko chỉnh đc [-x Vào fần sửa hồ sơ thôi mà? :-?
Tớ thi xong rồi, good, of course =)) nhưng mà cái núi assignment tưởng là đc move hoá ra ko đc move, hôm nay xác định mài quần ở lab rồi tối về đóng đồ =))
 
Cả buổi chiều đi rạc cả cẳng mà ko mua đc cái gì:(
Thấy có lỗi với bạn quá!:(

Tự dưng đi qua Nine West, ước gì sau này có tiền để vào đấy ngắm các anh zai bán giày8->
 
Vừa đi LGL :x
Bạn Bống hát phê tê người =((
1 em gì tên Trang hát He said, she said cũng phê tê người =((
Thế mà bạn Bống đc có giải ba, em ý đc có giải khuyến khích là sao :((
Chưa kể bạn Linh hát Falling pro cũng chỉ có giải khuyến khích, bạn Trung hát Smoke Gets in your eyes mà còn ko đc giải gì.
Mình chẳng chơi với các bạn mấy (hôm nay đi là vì bạn Sex rủ :">) nhưng mà cũng tức X(..
+_+ Giám khảo vấn đề òi +_+
 
Sắp nghỉ noël nên đang phởn
Cố lên, qua nốt mấy bài kiểm tra
Sau kì noël bình yên sẽ lại là 1 tháng sóng gió thi cử và kiểm tra bù[-o<
Cầu chúa cho con qua môn toán 1 ạ, vì tương lai con em chúng ta xin hãy thương tình mà đạp chết hết con em chúng nó đi ạ [-o<
Con nguyện dành 1 tuần liền trong kì nghỉ ăn chơi tẩm bổ thật tốt để cầu nguyện cho người ạ :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:-s mạch ko chạy :-s
sáng mai (sáng nay ròi :-<) hết hạn mà ko thể lắp tiếp :(( sao lại báo cáovào ngày mai :((
 
Trời ko có tuyết nhưng có những lớp băng mỏng fủ trên những chiếc xe hơi đỗ dọc hai bên lề đường.
Người không đi làm về đêm nhưng ai ai cũng hối hả bước trên con đường mờ mờ nửa sương nửa khói.
10 rưỡi rải những bước chân lạnh đến tê cứng về nhà, tay run run chuyển cái cặp lap liên hồi để cho tay đừng có đóng đá mà vẫn sưng đỏ cả lên.
Về nhà, soi gương, má đỏ, mũi đỏ, còn lại trắng bệch, nhìn ko khác j một con khỉ. [ Nhớ hồ khỉ cũng có con j bị đóng đá ở đấy. ]
Đêm nay, chết cũng fải thức, nếu ko mai sẽ ko có assignment của European Public Policy để Lei nộp hộ, ko có Vocab Notebook để ném vào pigeonhole của bà Star, ko có hành lý để mang về nhà, ko có cái này, và ko có cái kia.
Ôi, lảm nhảm 1 lúc tỉnh cả ngủ :)) Keep on working nào.
 
Đêm nằm ngủ không yên :-<.

Sao mãi vẫn chưa lớn, sao cứ luôn gây ra những rắc rối không-đáng-có để rồi mẹ phải đi giải quyết, lo lắng, mệt mỏi. Sao cứ luôn trẻ con và bồng bột thế :D. Nửa trẻ con, nửa người lớn, cho nên không đâu vào đâu cả [...]

Đêm dài lắm mộng. Đêm còn dài lắm..
Tớ thèm cái cỗ máy thời gian của Doraemon, chỉ 1 lần thôi cũng được. Mặc dù tớ muốn thay đổi nhiều cái lắm, nhưng thôi, tớ chỉ cần 1 lần thôi.

Tớ biết làm gì lúc này, thôi thì phải cố gắng, cố gắng. Lấy cái này để bù vào cái kia, như tớ đã từng làm 2 năm trước. Phải chịu đựng và phải kiên nhẫn. Tớ đã hoang mang lắm, nhớ không, nhưng tớ đã làm được. Và lần này tớ cũng sẽ như thế, tin thế đi.

Đến bao giờ em mới đủ lớn hả anh?

Không có ác mộng, nhưng nằm ngủ không yên. Đêm ơi sao mi dài thế.
 
8-> cuối cùng cũng phải khai thật :-<
K trốn vào đâu được 8->
Bỏ thi cơ mà 8->
Ai muốn đâu :-<
 
Back
Bên trên