Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hom nay lop to chuc' b-day party va` noel som' :D
Vui oi la` vui

Nhung tuan` sau thi het' choi oy` :-<
Hixhix :((


:drummer: :guitar: :beerchug: :dazzler:
 
ông ngang vừa thôi , cái dm ông , tôi và mẹ *** thèm chấp đâu :)| .
 
kểm tra Tin
đc thằng bạn đưa bài cho
nó chép sai =>mình chép sai =>ko làm đc bài =:mad:(
thi hết tất cả các môn phụ òi
nhẹ nhõm
phù
vậy là 25 đi chơi an lành
 
công nhận là mình cũng hơi quá, nhưng góp ý là sai chắc, góp ý cho tốt lên chứ góp ý là hại nhau là thù nhau a? thôi nhé, từ giờ thì thôi, muốn làm gì thì cứ làm đi!
mà cũng lạ, sao nhiều người cứ thik post lên blog những thứ đại loại kiểu tình củm abc xyz ... lớp 12 rồi, thi đến nơi rồi mà đến lớp chỉ làm hại mắt người khác, phải nghỉ cả một lớp học thêm theo đuổi từ lớp 10 chỉ đơn giản vì đến lớp ko có ko khí học lại thêm khoản đau con mắt bên phải, nhức con mắt bên trái, chẳng cố ý nhưng quay xuống nhìn bút thì bạn bảo là soi 2 bạn, quay đi chỗ khác thì bạn bảo là khinh người, thế bạn muốn thế nào hả bạn? một vừa hai phải thôi chứ!
lại nói đến blog, mình cũng đã từng thử rồi, ngồi với con bạn, nặn mãi mới ra được dăm ba dòng kiểu thất tình nọ kia ... ối zời ơi, page view cứ gọi là tăng vù vù, ko phải là nhiều người hỏi thăm mà là không ai ko hỏi thăm ... thế mà kể lể khổ sở chuyện nọ chuyện kia thì cứ lờ lớ lơ đi :((
(oh thế mà sao người ta viết kiểu thất tình thì cứ gọi là dài đến vô tận, dài đến bát ngát mênh mông ... ước gì tuần sau thi học kì mình cũng viết được một nửa như thế ... )
khổ lắm, già rồi, ngược thời đại rồi ...

không thik nghi được thì nhiều khả năng sẽ bị đào thải...

 
Chỉ là thấy mọi thứ ko ổn chút nào cả :)
Đi chơi cả ngày với bạn bè
Ngồi đàn đúm với anh chị em
Had a lot of fun and laughing a lot
nhưng sao vẫn thấy buồn khi nghĩ về chuyện đó :(
....
....
....
Bởi vì đó là cái kết được biết trước chăng:)
 
Lại khóc...

Lại nhớ...

Dù rằng nói thẳng ra là bây h tớ ko đỡ được ấy nữa rồi :))
 
Đầu óc quay cuồng, mất giọng, bò ra với 1 đống bài hoa lá với trang trí 8-}
Trước SN 18 tuổi 5 ngày là người ta phải chịu tất cả những thứ cặn bã để còn được thăng hoa à 8-}

Mai chị mà k đủ sức ra sân bay đón em thì em đừng giết chị ^:)^
 
Ánh nắng xa phía chân trời
Làm hồng đôi má, rạng ngời bụi băng
Bầu trời trong sáng, huy hoàng
Thoảng hương lá cỏ dịu dàng ru êm....
 
:( bắt đầu chán rồi :( ko kiểm soát đc nữa rồi :| lộ mất :-s chết chết :-ss
 
Back
Bên trên