Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Để xem nào...
Bây h fải làm individual report để mai nộp, còn thời gian thì tiếp tục với vocabulary notebook, rồi qua nhà ông Derk pay money, rồi lại tiếp tục vs vocabulary notebook.
Sáng mai... tầm 8h kém 15 bắt đầu đi từ nhà lên Ams là vừa, chắc vẫn kịp để 10 rưỡi start lesson ở trường :-? Mai có 6 tiết + 2 meetings.
Thứ 5 có 7 tiết, 1 tiết là oral exam, Writing cũng có bài :-< Sau đó là weekend rồi :x
Cố lên, cố lên nào! 10 ngày nữa thôi :x
 
Tự nhiên chả muốn nghĩ về cái gì nữa

Cúi đầu trong bóng tối.

November Rain
...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tại sao phải ghét nhau khi yêu thương còn chưa đủ : ))
Tại sao phải quên khi mà quá khứ rất đẹp = ))
Hôm nay. Hư hơn tất cả mọi ngày
Xlỗi ( : |
 
I remember when we were angels
when we dreamed about us
All my days were happy....

béo.

"circle in the sand"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có những bài niên luận đã từng đi qua trong đời

thoát nợ rồi \:d/
 
Cũng chẳng để ý đến ai đấy nữa,như kiểu tình cảm trẻ con thôi,tốt tốt hiền hiền thì để ý 1 tí,ko xác định lâu dài và nghiêm túc,biết là sau mấy ngày tự nó hết :-j.Hết thật :D
Bỗng dưng hôm nay nhìn nick sáng sau 2 tháng,tự hỏi đã hết thật chưa :|
 
Bồn chồn mênh mông nhớ năm nao
Lung tung hiện về không trật tự
Từng dòng chữ
Thấm đầm đìa giọt lệ đêm thâu ...


Bỗng cảm thấy mỗi người có nhiều gương mặt. Trong mỗi hoàn cảnh, một gương mặt được đưa ra, và giấu đi vài ba gương mặt khác. Che lấp hoàn toàn hoặc một phần để giấu một nét tâm trạng muốn giữ kín cho bản thân.
 
Let see how well I can get through these things.
Quay đi quay lại vẫn yêu cái câu này quá: "sẽ lại khó khăn đấy, có thể khó khăn hơn, thì rồi cũng chỉ là một cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình."
Hoàn thành workload đi rồi muốn làm j thì làm. Workload này cầm chắc là kéo dài đến khi mình về =))
Chỉ là luôn tin chắc rằng trời không fụ người có tâm :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thật là khó ngờ đấy ...
*over*
bâyh` chỉ còn khinh nhau thôi 8-}
~x(
cái cảm giác khinh ghét này khó chịu thật đấy ~x(
.......
thôi k sao i-)
*over* rồi mà :x


----------

thật là khó ngờ đấy ...
*over*
bâyh` chỉ còn khinh nhau thôi 8-}
~x(
cái cảm giác khinh ghét này khó chịu thật đấy ~x(
.......
thôi k sao i-)
*over* rồi mà :x
 
Ai Đỡ Hộ Cái Ava tôi cái =))

-- Sắp được nửa năm thầy trò mình chơi với nhau rồi :"> (Còn 8 ngày nữa :">). Hố hố, xem ảnh sư phụ và cười từ hôm qua đến giờ =)) :x Thanks For coming my life and sharing my mind :x :)) --
Đi cười tiếp =)) Còn nhiều ảnh hay quá =))

Bulf ơi, em về nhà thì mail hết ảnh nào đẹp nhất của em cho anh nhé : [email protected]
Anh đang làm quả ATrIL Town Christmas mà =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bắt đầu thi học kì...
Hôm nay công nghệ thi đầu tiên, chép phao như đúng rồi =))
Đến h toán thì bị gọi lên bảng để chữa bài. Hic, đứng loay hoay mấy chục phút đồng hồ để rồi sai be bét và bị ăn con 7 :((. Sh*t!
Phải cố gắng hơn nữa mới đươc...
............................
Cố quá...
Thành quá cố...
8-}
 
Bồn chồn mênh mông nhớ năm nao
Lung tung hiện về không trật tự
Từng dòng chữ
Thấm đầm đìa giọt lệ đêm thâu ...


Bỗng cảm thấy mỗi người có nhiều gương mặt. Trong mỗi hoàn cảnh, một gương mặt được đưa ra, và giấu đi vài ba gương mặt khác. Che lấp hoàn toàn hoặc một phần để giấu một nét tâm trạng muốn giữ kín cho bản thân.

Đôi khi là không thể show đc :|

Đã hết suy nghĩ về cuộc đời :)), thôi không nghĩ xem ngày kia ta sẽ làm gì, thôi không tính xem ta làm thế sẽ thế nào :)), thôi không tìm cách xem cái nào đúng cái nào sai cái nào hay cái nào dở. Cái gì cũng đúng mà cái gì cũng sai, cái gì cũng hay mà cái gì cũng dở. Chỉ là theo cách nào thôi.

Ta nghĩ các người bảo ta nghĩ nhiều và yếu đuối, ta không nghĩ các người bảo ta bất cần và yếu đuối. Ok, vậy là ta yếu đuối :-j =))

Thỉnh thoảng say như tay ấy một bữa cũng hay. "Đời là cái mie gì? Đói thì ăn, buồn *** thì ***, máu thì xxx". Đời như thế thì đúng là chẳng ra cái mie gì thật :))

Vậy đấy! Ngày mai thi. Còn ngày kia làm gì thì đến ngày mai mới biết được. Một giờ nữa sẽ học. Hai giờ nữa thế nào thì một giờ sau mới biết được. Trôi, trượt... lên hay xuống...
 
- Bận =))
- Đi làm =))
- Có việc =))
...

Cứ hẫng thế... :)
Khác nhau quá đấy :) Chả thể nào bắt cậu lúc nào cũng tớ như tớ lúc nào cũng cậu. Tớ rất là mệt mỏi. Nhiều lúc muốn tự nhiên đùng đùng đá fứt cậu đi, chỉ vì n~ lý do rất vớ vẩn. Nhưng mà nhiều cái vớ vẩn quá rồi đấy, chỉ cần có thêm một cái vớ vẩn nữa là đủ để lại... buồn.
Ngu ngốc.
 
Back
Bên trên