Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Oài, hôm nay thật là chán, chán toàn tập. Nếu mà chán đến nỗi người ko còn buồn nghĩ đến sống đến chết nữa thì gọi là cái kiểu gì nhỉ? >=D! Haha...hê
 
Mai SN :))

Mai là ngày phòng chốg HIV-AIDS :))

Mai A sẽ giật mình khi nghe bản tin sáng 8-|

A!Hôm nay E thấy A ở trườg... =((
 
bây h chuyển khối thi liệu có muộn không nhỉ... có khi khối C nó lại hợp với mình... Ôi Lý ơi là Lý ơi :(
 
Coi như là vượt qua một tuần mệt mỏi. Toàn kiểm tra 8-}
T2: Tin
T3: Thi RCV (Dù ek được gì nhưng cũng ko tệ lắm)
T4: KT English (Dù rất mệt sau vụ RCV nhưng cũng làm hơn khối đứa)
T5: KT Kinh Tế Học (Và được thầy khen là "Nên đi học thêm nghiên cứu sinh chứ ko phải MBA =)) )
T6: Sáng sớm thứ 6 :-B Thức thâu đêm làm xong đề cương 200 câu môn tài chính doanh nghiệp :"> (Và làm trọn vẹn :) )

...
Tối thứ 6, nhạt nhoà những cảm xúc.
Ko thể kiềm chế được !?!
Cm hỏi rằng "Tôi ở đâu" !?!
Còn trong đầu thì hình như đã có câu trả lời "Có lẽ không ở đâu cả... Có lẽ"
(Tự hỏi rằng tại sao ngày nào tôi cũng cố có thời gian rảnh để qua Ams tìm em )
...
Ngồi nghe Marching song, tay thì tập Canon :)). Playlist hôm nay ko để như bình thường.
..
.
Trống trải thế.
.
Dù sao cũng bước qua được một tuần nữa. (Hết từ hôm nay rồi vì mai ek có việc gì quan trọng cả :)) )
À quên, mai tôi đi đú gái :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tháng năm quá khứ nhẹ nhàng lần giở trong tiếng bước chân chậm rãi, những câu chuyện cũ như đã khắc sâu vào từng góc phố, từng con đường.

Và những bước chân đã đi qua thời gian,
những con đường đã bỏ lại đằng sau ấy,​
nhiều năm nữa,​
liệu có còn nhớ để mà quay đầu nhìn lại
béo
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Điên mất rồi, có muốn bị người ta gọi là ném tiền qua cửa sổ k???
 
lose confidence
cứ thế này thì ko đc
stress mạnh
nghĩ j thế =((
hot quá mà >:p :| 8-|
hate it
hate you =;
chẹp
dạo này thay đổi tâm tính ghê
chẳg giống ai
cười à
vui à
thật thế à :-j
thôi đi...
ờ mà tự nhiên baby vẹt cũng thay đổi kì lạ à nha :x
bây h mà nghĩ đến cảnh cho đi mua vẹt con mới[-x
ko đc
ko cho
yêu mày rồi >:-D< =P~
thế mà chắc chẳg bao h ôm đc 1 cái =P~
hờ
nghĩ đến ôm
mùa đông
ôm đấy,béo í,thik lắm nhờ 8-> =P~

cứ như là thật :-j
 
quá mất thời gian vào những việc vô bổ.
giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay, hơ.
thèm đi uống bát bảo với con Dik, nhg mà k đi đc.
 
Tháng 11 qua rồi, sắp khép lại một năm ...

Giáng sinh​

Hàng năm đến mùa Noel lòng lại buồn ........

Đơn giản hàng năm đến thời điểm này mình lại một mình, đơn độc ....

Cả năm qua vùi đầu vào công việc, khi buông tay ra thì lại sắp hết một năm .

Nhìn lại mỉm cười với những gì mình đã làm , không hối tiếc, nhưng vẫn còn đâu đó những cơn đau bất chợt ..........

Tuyết rơi rồi đó. Giá mà nơi đây cũng có tuyết rơi ...

The life goes on as I'm fading away
I'm sick of this life
Just wanna scream
How could this happen to me

Cô độc đi tiếp con đường mình đã chọn ...


[ P/s : Thèm được ôm chặt ai đó. Và không buông tay. ]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Encumbered forever by desire and ambition
There's hunger still unsatisfied

Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn.






Cho nên

có bao giờ là đủ :D
 
ôi qua ngày mới rồi à. meeting new people, hôm qua vừa viết sáng nay thi đúng đề đấy:)) em tả anh đấy :)) có lẽ quen nhau được 4 tháng rồi nhỉ? Sau khi quen anh còn quen một mớ hổ lốn người nữa nhỉ? Để mỗi lần bí bách khó ở lại nhớ về anh nhỉ? Nhưng sao em cứ nghĩ vừa quen anh nhỉ? chắc vì nói chuyện ít, gặp nhau ít, và có lẽ, phần nào, em vẫn chưa đặt tên anh vào thế giới của em, hoàn toàn. Người mới quen đến nhà đứng ở cửa. Anh cũng đứng ở ranh giới giữa thế giới của em và thế giới của mọi người. Thật anh ạ.

Cái MP3, cố lên và tin là MP3 sẽ về với Du ni thôi:x

Kai, Nos, Chi-m, chị Tâm anh Cường, Khánh, mọi người cố lên! 1TC cố lên! 1/12, 8/12 sắp qua. Rồi sẽ không ai sao đâu :) Mọi người chơi cùng nhau nhé, vui nhé! Kai em ghen tỵ với A1 của anh đấy :p Đội RCV HANU cũng cố lên! ây da, vậy là tôi đang bình thường.


Sunlight bright upon my pillow
Lighter than an eiderdown


Julia dream, dreamboat queen, queen of all my dream...
 
My Sweet December :)

Có vài điều nho nhỏ fải bỏ qua trên đường, để đi được đến những thứ thực chất hơn :)
 
Hôm nay tức , tức kiểu vớ vẩn :-w
Bực mình thế chứ :( khiếp giỏi làm ng` khác buồn kinh lên đc. >:p
 
Tối nay ngồi buôn với Lei chứ. Girls always like bad boys. Quá chuẩn =))
Headache :-< biết mà :-< thoát thế nào đc :-<
Thôi đi ngủ :-j Buồn ngủ lắm rồi :)|
 
Back
Bên trên