Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Má ơi :((
Bài ùn ùn dồn đống >"<
Giá mà ko phải đi học ko phải làm bài kt chỉ phải học TA thôi :((
Fukin>"<
hôm nay tự nhiên nghe lại mấy bài vừa cũ vừa sến của HAT-TPL.
Thấy điên lạ lùng lại nhớ spageti box,9 gang , mấy cái quán xa xỉ với cái gối ấm ấm ( hơi bẩn 1 tí ) : )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cô nhắn tin bảo tôi cô đang đi bụi.
Tôi bật cười, cô ở trọ cơ mà. Tôi bảo cô định nghĩa từ "đi bụi" cho tôi.
Cô bảo không biết, nhưng cô định đi đến sáng mai. Tôi bảo đến đây tôi nấu cho ăn.
Cô đến, kêu đói ầm ĩ, từ tối qua đến giờ không ăn gì. Cô ăn bánh, cô ăn bò khô, cô ăn bánh sữa. Cô ngồi nghe nhạc với tôi. Cô dựa cái đầu của cô vào cái vai của tôi. 10h cô bảo cô đi ngủ đây. Thế là cô thay đồ, lên giường kéo chăn đi ngủ 8-}.
Tôi ngồi xếp mô hình khủng long. Cố mãi vấn không đến được tận cùng vì có mấy miếng ghép không vừa khít với nhau. Ghép cái này thì rơi cái kia. Tôi ek thèm xếp nữa, vứt đấy xuống nấu ăn. Tôi ghét sự rời rạc và lỏng lẻo.

Cô sống tuỳ tiện quá đấy. Ăn gì có mỗi một tí cơm :-l. Tôi cũng thích sống như cô nhưng tôi yêu cái thân tôi lắm cô ạ. Cô cũng yêu cái thân cô một tí đi :-l.

Cảm ơn cô của hôm qua và của hôm nay. Tôi tự do.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Những đứa trẻ con ngày xưa đến giờ vẫn chưa đủ lớn. Nhưng đã thay đổi rất nhiều.
 
lúc nắng ấm lúc ren rét, thời tiết thất thường thấy bản thân mình cũng thất thường
HS lớp 12 j` mà mỗi ngày nghiềm ngẫm 1 bộ truyện tầm 20 tập :-"
thấy mìh vô đối thât :(
 
Chào day dứt và cả sự mềm yếu.
Em làm được, anh cố lên.
Mình sẽ dựa vào nhau mà khóc, chỉ một lần thôi.
Vô vàn nỗi đau có tên này, tên anh là nhiều nhất.
Em luôn tin những điều thực sự sẽ thuộc về nhau.
Em ở đây. Em không đi đâu cả. Chỉ là quay mặt đi không nhìn nhau nữa. Buông tay ra. Để nắm tay em chặt hơn.
Ước mơ của ngày mai, em nói là em sẽ làm được.
I'll be ok. Don't fall out...
Mong những điều này đến với anh.
 
Buồn cười nhỉ...

Hôm nay tớ thấy ấy đùa đùa gì gì vs con bé lớp 10 nào đó...

Buồn cười nhỉ ...

Tớ có tí tưng tức...

Buồn cười nhỉ ...

Cứ nghĩ cố yêu rồi cũng ổn...

Buồn cười nhỉ...

Sau bao nhiêu chuyện thế mà vẫn còn dám yêu :))


Tớ xin lỗi bạn Tuấn ạ ! 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khá mệt! :-j
hề hề set invi xợ quá :))
dễ mà thế fết!!
oa oa oa trai gái đâu hết rồi? :((
 
... xa quá, dài quá, lâu quá ~"~

miss our hugs, miss our kisses :(
all our precious time... i just feel so in between

i'm insane, soo insane, deadly insane ~"~
 
Tôi bảo cô, lúc này tôi không muốn đi với ai cả ngoài cô. Vì đi với người khác tôi sẽ phải nói chuyện phải cười đùa.
Nhưng tôi sợ cô đơn và sợ vô định. Nên tôi không đi nữa.
Thật ra là có đi, đi đến nhà bạn tôi, ngồi ăn táo ngoan như một con mèo trước mặt bố mẹ bạn trong khi chờ bạn ăn cơm xong để chở tôi về :)). Nếu không phải 11h đêm, và không phải vì bố mẹ bạn, có khi tôi lại đi bộ về, gần thôi mà. Thật ra bạn cũng không để cho tôi về một mình như thế, mà tôi cũng hơi sợ :D.
Tôi thích cái lạnh này, dễ chịu lắm cô ạ.

Cô bảo cô thích như thế này, cô vui. Tôi cũng vui.
Có bao giờ tôi sẽ yêu một người như yêu cô không nhỉ?

Tôi với cô không nói với nhau những điều cả hai đều hiểu.

Tôi không nói với cô Tôi yêu cô.
 
cảm xúc linh tinh ...... ngày hnay trời mưa ..... lạnh lắm :) .... thấy thoáng buồn :) ...........
 
Ngồi nhìn cửa sổ ...
chẳng biết từ bao giờ :|
Tự nhiên động vào 2 đầu gối ... lạnh tỉnh cả người.
Đã muộn thế rồi cơ ah ... :)
 
Ích kỉ, đạo đức giả, giả tạo, tính toán, màu mè,... Đã là con người ai chả thế. Khác nhau là chấp nhận được và không chấp nhận được.
Người này chấp nhận được. Người kia không chấp nhận được. Nhiều người không chấp nhận được. Một số ít người chấp nhận được.

Thế nào chả được.
 
Ngủ nào... Đội ma két ting - mau kẹt tia nào, đã hùng hổ ghi tên và hùng hổ bùng học. Mãi mãi vô dụng, mãi mãi trẻ con... Luận ngồi 2 tiếng không viết được. Outline cũng dang dở. Blog viết được 3 chục dòng thì xoá. IDM crack mãi ko được. Vô dụng! Di động không cắm được ảnh vào máy tính, nghĩa là mai Linh ko đi miss, nghĩa là lại phải bắn anh Manowar sang 1 cái xịn hơn :-" Sao... hôm nay tất cả mọi thứ đều nửa vời, ngu ngốc, vô cảm. Tại sao tôi không nói ra những gì tôi nghĩ? Hoặc nói ngược lại. Hoặc lúc cái mồm sẵn sàng thì cái đầu mới vừa tỉnh ngủ? Người ta khổ vì cái mồm:-<

Rồi thì từ ngày mai tôi quyết tâm ngủ trước ngày mới. Cắt giảm giờ net. Tăng giờ học. Và không nửa vời 8-|

Em thích anh, hehe

PS: bit giữ 8888 đến mai ồ lê
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có người đã nói 1 câu như tát nước vào mặt e vậy =) e ngộ nhận quá rồi :)
 
北京...
Ko hiểu kiếm đâu ra tiền để đi đây...
...
..
.

Ngọt đến thế này thì ai chịu nổi...
愛してるよ
..
Thật buồn cười ấy :)). Vậy mà mình cứ nghĩ là mình có mắt nhìn người lắm =((.
...
Đã mua CD SG cho bé Bulf :x :* Thanks em nhiều :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên