Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay là Chủ Nhật.
Là Chủ Nhật tức là 1 trong 2 ngày ko đến trường.
Ko đến trường tức là ko làm gì cả ; không nhìn gì cả ; không nghĩ gì cả.
Ko gì cả tức là rất nhạt nhẽo.
Rất nhạt nhẽo tức là ngày Chủ Nhật

8-} 8-} 8-}
 
Dạo này hơi bị hư :-s *Lo lắng lo lắng*
Còn 6 ngày nữa thôi,còn 6 ngày nữa là 3 năm đấy,cũng là ngày nói tạm biệt rồi :)
*Thanh thản*.......
 
Phù phù, trời lạnh đi ăn ốc nóng, xuýt xoa xuýt xoa, sung sướng :x.
Mỗi tội đi ăn về thì nhảy lên wiki đọc cái này, cũng hơi sợ sợ :-< :-ss

Bệnh tả có thể tránh nếu có ý thức với bản thân và cộng đồng, bằng cách ăn chín và uống sôi. Tuyệt đối không ăn: rau sống, hải sản tươi sống, tiết canh, uống nước đá... trái cây phải ngâm nước muối, gọt sạch vỏ trước khi ăn. Tay chân luôn vệ sinh sạch sẽ, rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ trước khi ăn uống và sau khi đi vệ sinh. Khi thành dịch thì dịch tả có tốc độ lây lan và gây tử vong khủng khiếp, không như tiêu chảy.

Thôi ăn thì cũng đã ăn rồi :">.

Tối nay đi chơi cho sung sướng nốt :x, rồi mai lại bắt đầu chặng mới :)>-.
Bạn Tân ơi tớ đợi bạn cả ngày mà chẳng thấy bạn đâu :((, thế lực thù địch lại bắn phá hồ khỉ của bọn mình rồi :((. Tớ nhớ bạn lắm :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ốm liên miên :-< bây h vẫn còn cảm :-<
mình mà dính cả dịch tả nữa thì toi mất =))
 
Hôm nay là Chủ Nhật.
Là Chủ Nhật tức là 1 trong 2 ngày ko đến trường.
Ko đến trường tức là ko làm gì cả ; không nhìn gì cả ; không nghĩ gì cả.
Ko gì cả tức là rất nhạt nhẽo.
Rất nhạt nhẽo tức là ngày Chủ Nhật

8-} 8-} 8-}
=)) =)) =))

Bạn Dung ơi tớ đây tớ đây
Chủ Nhật tranh thủ bê tha 1 tí, bạn cũng biết đêm qua tớ làm j rồi đấy >:) :">
Ổ ôi dòng đời trôi dạt chả biết mai sau ra sao =))
 
cả ngày cãi nhau với thằng e chán chết mất, nó nghĩ nó là ai thế bố mìh chắc >:p
 
"Những ngày mà anh chưa tới ..."

:-ss Có người giận mình hay sao ấy :-ss. Mình chỉ reply chậm có ... 1h thôi mà :">
:"> Tội lỗi tội lỗi :">
Nhưng mà thèm kẹo ngọt có gọi là Nhớ ko nhỉ :">

Ngày thứ 2 :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin lỗi lạc đề 1 tí ạ ^_^!







Chương trình MÙA ĐÔNG ẤM
Hà Giang 2007

Quyên góp quần áo ấm cho trẻ em miền núi tỉnh Hà Giang​


Thư Ngỏ : http://aoxanh.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1218

Một số link liên quan :

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?p=1917486#post1917486

http://aoxanh.net/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=84

http://blog.360.yahoo.com/blog-4viLPrU5br8IBE_B76pM7wTgkhHU?p=73#comments





Thời gian quyên góp: từ 30/09 – 30/11/2007.

Đơn vị thực hiện: Tỉnh Đoàn Hà Giang, Diễn đàn "Việt Nam 2015", Mạng Thông tin tình nguyện Việt Nam.


Trang tin chính thức của chương trình: http://www.aoxanh.net


Hình thức quyên góp:

· Quyên góp quần áo cho trẻ em: quyên góp quần áo, giầy, mũ, tất…mới và cũ (còn lành lặn) cho độ tuổi từ 1->15 tuổi.

· Quyên góp xây dựng thư viện cho các trường học: Quyên góp tài chính, sách vở




Địa chỉ tiếp nhận:

1. Lý Minh Đăng: Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc Tế, 44/4 Vạn Bảo, Ba Đình Hà Nội.

Đt: 0903.235.305

2. Nguyễn Thị Kiều Trang: Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Quốc Tế, 44/4 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội.

Đt: 0988.529.975.

3. Nguyễn Thanh Trà: 86 Lê Duẩn – Hoàn Kiếm– Hà Nội

Đt: 0912283847, 04.9424038


4. Nguyễn Thu Hương: Cty TNHH Cơ Khí Long Cường - số 10 ngách 186/10 phố Hồng Mai - Hai Bà - Hà Nội

ĐT: 0929025986

5. Chị Phương: Công ty cổ phần dịch thuật Equest, 44 Hàng Cháo – Hà Nội

Đt: 0986333464




Đóng góp về tài chính xin gửi về:

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, VIETCOMBANK

Số tài khoản: 0451001382782

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Hoa


Mọi nhu cầu cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc liên quan đến việc tiếp nhận đồ, tài chính .v.v. Xin vui lòng liên lạc trực tiếp với:


Nguyễn Huy Bắc: Đt: 093 668 9 866 Email: [email protected] Yahoo: huybac_nguyen




Ban điều phối chương trình:

Trưởng ban:

Ngô Anh Tuấn Email: [email protected] Đt: 0906210021


Giám sát và điều phối thông tin:


Nguyễn Huy Bắc Email: [email protected] Đt: 0936689866

Hoàng Diệu Thúy Email: [email protected] Đt: 0945530344


Phụ trách truyền thông & điều phối TNV:

Đặng Đức Thắng Email: [email protected] Đt: 0953554486



Phụ trách tài chính & điều phối TNV:

Nguyễn Thảo Hoa Email: [email protected] Đt: 0987076416

Vũ Hồng Hạnh Email: [email protected]






Thay mặt Ban Vận Động
Tiểu Phương ./.
 
Kiểu càng thấy có 1 số thứ rất phù phiếm nhé :-j.
Dù gì thì mình vẫn đúng :>

Kể thì cũng hơi chát 1 tí, kiểu đang nhạt miệng tự nhiên có thêm tí vị ấy mà :)).
..

: )

..

Trong khi ngồi chờ đi chơi thì đã làm được 1 việc tốt là truyền cho con em hâm hâm của mình một ít kiến thức :"> :>.

Phải bỏ thói quen dùng =)) quá nhiều =))
Chờ mãi.
Bài thứ 4 trong cái trang này, bài thứ 4 của ngày hôm nay :)|.
---
Kiểu gì ấy nhỉ :-ss. Sao lại thế nhỉ :-ss :(. Giá mà vợ đủ ích kỉ để bắt chồng vứt bài kiểm tra ngày mai của chồng đấy và đi chơi với vợ. Hay chí ít là để giận dỗi chồng là không đi được thì nói sớm với vợ để vợ rủ người khác, chứ 9 10h thế này :-w, thế mà cuối cùng vợ lại bảo không sao đâu chồng học đi.. :-<. Hình như hơn 50% sms chồng gửi cho vợ có từ sorry.
---
Tối chủ nhật mọi ng trốn đi đâu hết ấy nhờ :-??

Mình phũ đời hay đời phũ mình :-??
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi tay bị đứt rồi type khổ quá
sao mìh lại có thể bất cẩn như thế đc chứ :(
 
Cuộc sống thanh thản tao nhã, xem In the flesh?, Burnout, ăn thịt gà và làm workbook:-< không trai gái không đú đởn, không chatchit, không rượu chè, tối uống Milo rồi lên giường như một con cừu:-<
 
ủ ôi xộ ôi ổ ôi :))
nhiễm nặg mấy từ đấy rồi :-<
ehehehehe :p :))
bj điên cả ngày hnay đấy :x
 
:-<
Con đệ hỗn láo cuối cùng giận mình thật :-<
Cũng tại mình cơ :-<
Nhưng dù thế nào thì chơi với nó cũng thích vật :x. :-< Tiếc là chẳng biết có thật sự bỏ qua mấy thứ đc ko ;)) (Mình nghĩ là ko đc :">).
Chơi với các bé L2 thật là thích =)). Kiểu bé Đoàn Duy với bé Bulf :x thật là dễ thương :x
:)) Nhìn các em bé 16-17 thích lắm ý :x Ngồ ngộ :)) Toàn kiểu nằm trong chăn nhắn tin rồi ngủ lúc nào không biết :-<
Chả bù với lão già này :-< Muốn ngủ đã khó. Mà ngủ thì cứ đến đêm là bật dậy :-<
Nếp sống từ thời làm ở JUD nó ăn vào máu rồi :-<
...
X( Quyết tâm ko thức dậy sớm X(

Vẫn nhớ 2 người nhiều lắm ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đoàn Duy khóa 04-07 =)).
Kiểu gọi bé như đúng rồi ấy =)).

Tháng 7.
Tháng 8.
Tháng 9.
Tháng 10.

Riêng

thế ra
mình lại một mình
đời trôi nhẹ
đến
buồn tênh tháng ngày
tóc nghiêng
đổ xuống vai gầy
bâng khuâng
rớt xuống
bàn tay thật buồn
mơ hồ
nhớ một người thương
lòng riêng chợt động
như dường xót xa
lẻ loi
giọt lệ cũng nhoà
như là hư ảnh
như là giấc mơ
đêm sâu rung một tiếng tơ
trong ta ngân một lời thơ
ướt mềm
trăng khuya lạnh ngắt bên thềm
ta ngồi vẽ những nỗi niềm hư hao
giật mình
nghe gió lao xao
tưởng như ai đó
bước vào
hồn ta...

(TQ)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên