Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay đổi cái ava blog, hôm nay đổi cái theme :x. nhẹ nhàng đơn giản thôi nhưng mà thấy tươi mới hơn hẳn :*.
Hôm nay đi học mà buồn ngủ không đỡ được :-<.
Hôm nay được em Jun tặng cho cái danh hiệu rất đáng tự hào "nguoi phu giai nhat em tung gap".
Ổ ôi =)) =((.

Bị bệnh nghiện khỉ rồi :(( =)).

Ổ ôi nhạc.. :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
you live t0 break me. Don't deny :-j
:p
nhg~ tưởng đã thoát đc nhau i-)
 
cứ tưởng sẽ không mở lòng ra 1 lần nữa
cứ tưởng cứ lăng nhăng mãi đến lúc trăng tàn
bây giờ nhìn chả thấy ... nữa cả
lại 1 lần yêu
mới chỉ perhap thui
ơ mà sao lắm người thik tự làm khổ mình thế nhỉ
đang yên đang lành đâm đầu vào yêu với chả đương
học hành thì dek biết 1 chữ
ơ thế nhưng mà yêu mất rồi làm thế nào bi h
đông về rồi nhớ
lại yêu ròi nhớ
đêm nào cũng nhớ nhớ
thế thì học thế nào được
 
phải chăng mình đã ko thiếu tử tế như thế 8->

Những lời nói cứ thế phun ra ko ngăn lại đc 8->

sau lần này có thể làm nhiều người ghét

mình làm đúng cơ mà , kệ :))

Hy vọng mai sẽ ôn xong gp 8-|

Trời lạnh quá :x
 
cứ tưởng chết rồi ko hỉu sao vẫn sống
lạ thật đấy
hn ko bít nên vui hay bùn đây
 
Lotus + sona :x half of word away :"> prayer :">
Vẫn thế :)
Vẫn có cảm giác thèm và muốn là sao ? vẫn thấy thiếu thốn là sao ? =.=
 
ah =))
độ rẻ rách cao ra fết đấy :))
=))
bựa mình /:)
:-&
 
đêm nay lạnh ghê gớm.
Thèm ăn súp gà^^

mình đang làm gì thế này ko biết >"< lừa dối người khác hay lừa dối bản thân mình >"< tại sao lại đemtất cả những gì thiếu xót những gì đã không làm được cho .. để làm cho người khác (='.') ?

đêm nay lạnh, gián nhớ em lắm, gián sẽ không bao giờ đặt ai vào chỗ của .. cả :) dù gián chưa bao giờ đèo .. phóng xe máy đi ở phố mưa, đèo đi ăn súp gà, đèo đi ngồi cả tiếng ở hồ chịu lạnh (thực ra có 1 lần nhưng mừ ko phải cái lạnh buổi đêm thế này, hôm ấy trời nắng đẹp à : ) ), rồi cũng chưa bao giờ đan ngón tay vào nhau giữa mùa đông để xem nhẫn ai đẹp hơn :)
.. có ghen với các cô em gái của gián không? hay họ ghen với .. vì vị trí của .. không thay thế được còn vị trí của gián chắc đã biến mất trong .. từ lâu rồi.
Đêm nay lạnh, gián không mong .. mặc áo ấm đâu. Muốn .. ốm, muốn .. cô đơn để tiếc gián cơ, bản chất của gián là vậy.
Ích kỷ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng con ngốc nghếch : )
mẹ chả hiểu chuyện của con, chả biết nói thế nào
không phải cái gì muốn là được, nhất là những chuyện thế này
 
:-< Sắp thành cú đêm mất rồi :-<
Cứ nằm rồi lại dậy, dậy rồi lại nằm :-< Mà ko hiểu sao lại thế :-<
;)) Có một cảm giác mới trỗi dậy nhất lại là sợ. SỢ lòng người ! :-j.
Tự nhiên hôm qua lại bảo Ốc rằng tớ phải về sớm. Mà làm gì chứ. Tớ có phải về sớm đâu.
Tớ chỉ không thích chỗ đông người thôi :). Thấy lạc lõng...
Tớ lại thích đi một mình trên đường như thế. Rồi tạt vào cái quán nhỏ nhỏ, uống một cái gì đó nóng nóng, hít hà cái hơi lạnh bủa vậy :-<
...
..
.
Nếu một ngày cái điều ước lớn nhất của người ta thành hiện thực thì sao? Thì thật đáng buồn là người ta chẳng con gì để vươn tới nữa.
...
..
.
Ừ, sẽ có một mối quan hệ chẳng bắt đầu từ cái gì cả. Nhưng sẽ đắp cho nó. Vì mình thấy cái mối quan hệ này ngọt như kẹo đường. Và một cái gì ma xui quỷ khiến mình đã làm nhiều việc điên điên đến thế. Kệ. Chờ thời gian mình sẽ hiểu hết ! Thay vì shock lên shock xuống vì nhiều điều chưa kiểm chứng và có lẽ là sẽ không bao giờ kiểm chứng được...

Có một mối quan hệ khác sẽ khác... Sẽ bớt trẻ con đi. Sẽ bớt thái quá đi. Sẽ đặt cái đó ở sau một cái tường cao và to. Sẽ thành một chỗ dựa, chứ không đơn thuần chỉ là 1 vị trí như bây giờ !

...
..
.

Một chút đắn đo thì có thật. Nhưng niềm tin thì không đắn đo như thế.
...
Ngày đầu tiên.
 
3 tiếng 30' nữa ....... 6 tiếng 30' nữa .... và cả ngày CN .......... và rồi mãi mãi ...... con sẽ chắc chắn ko bao giờ đc thấy cô nữa :) ........... 1 tiếng "mẹ" muốn gọi mãi mãi :)
 
Hình như vừa nhận đc điện thoại của 1 con ma :|
Chẳg nói chẳg rằg :|
Đến phút cuối lại còn có tiếng cười ghê rợn :|
Chẳg nói j cũg kệ :| Cứ để máy đấy cho nó tốn tiền chết luôn =))
 
Ngủ sớm dậy sớm online sớm :">.
Online sớm để kể cho bạn Tân cái sự kiện là lâu lắm rồi tớ mới mơ.
Và tớ đã mơ về... khỉ =)).

Hôm nay đi thăm ông :x.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đg ngủ thì bị dựng dậy >:p ghét quá đi
đêm wa có đứa thâm độc mở cửa sổ phòg mìh âm mưu khiến mìh chết rét x(
 
phải về sớm. Mà làm gì chứ. Tớ có phải về sớm đâu.
Tớ chỉ không thích chỗ đông người thôi :). Thấy lạc lõng...
Tớ lại thích đi một mình trên đường như thế. Rồi tạt vào cái quán nhỏ nhỏ, uống một cái gì đó nóng nóng, hít hà cái hơi lạnh bủa vậy :-<
.
Ăn nóng tốt cho sức khỏe, kem lạnh mùa đông cũng ngon nhưng dễ viêm họng : )
Từ giờ chủ trương của em là ăn chín uống sôi : P :))
 
Hôm qa ăn xôi gần trường thấy đau bụng :-s. Cứ tưởng hôm qa chết rồi :((
Chụt choẹt có lợi cho sức khỏe :* <ăn cắp :">>
 
Lại dịch tả tiếc lig tig 8-|
Người VN thói quen ăn bẩn uống bẩn từ bao giờ rồi 8-|
Mong là vi trùng nội thắng vi trùng ngoại 8-|

Ăn bẩn sống lâu 8-|

:)Đừng ai chết vì ăn bẩn :)
 
Dạo này em hay nghĩ đến anh :">.
Kiểu đang yên đang lành đang phởn phơ thì cũng không nhớ đến anh đâu :">. Nhưng kiểu mà lòng không yên hay gặp khó khăn thì sẽ nghĩ đến hiểu không? >:).
Kiểu như biết là nếu chia sẻ với anh thì sẽ được nhận lại 1 cái gì đó mà mình mong đợi ấy ;;).
Kiểu bây giờ em cứ vi vút như thế, cứ thi thoảng có thể ngốc nghếch điên rồ mà không phải lo lắng quá nhiều, vì em biết nếu có chuyện gì thì em vẫn còn có 1 chỗ để dựa vào ấy hiểu không ;;). Vì em biết là rồi em sẽ lại có thể yên lòng ấy ;;). Kể cho anh để thấy mình đã ngớ ngẩn thế nào, và để thấy mình vẫn là 1 đứa thông minh và mạnh mẽ ấy. Tự sướng tí mà >:).

Tức là dạo này em đang có một số chuyện hơi ngu si ấy :-j.

Cái test em viết cho anh là rất chuẩn đấy, không có nịnh nọt tâng bốc tí nào đúng không? :D.

Nói về anh nói cả ngày không chán :)|. Nói cả ngày chả biết anh là cái gì của em :)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên