Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

3 cái stt đau đời, WHWH+Relics và 1 ng đang down Relics:D 1 cái nick echoes và 1 cái link Gun, copy clip ra U. Mọi con đường đều dẫn về Guitarist của Naked Melody band :(mk ổ CD ko mở đc:-< hôm nay giấc mơ tan vỡ, mà ko, đúng ra là thành hiện thực :-< cả đêm trằn trọc ác mộng bủa vây:-< Vi trùng hành hạ, ra khỏi nhà thì đơn côi, vào trong nhà thì ngột ngạt. Ông ơi cho tôi xin The Wall của tôi với:)
 
đã quên rồi
ấy nhắc lại, làm tớ suýt khóc 8 -|

chỉ là 1 câu nói đùa :) nhưng ... tớ cảm giác đó như là insult :) sẽ quên thôi
 
em Hưng: Đoạn sau hay thật nhưng chị ko thích, đoạn đầu tươi vui hơn :x:p.

Mệt quá :-<. To many stuffs to do :-<. Không dám list ra, sợ list ra rồi không làm nổi cái gì cả :-<.

Tìm cái gì đó mà chịu ko biết là tìm cái gì :-??
 
Đang định list thấy cái post của bạn Dung giật hết cả mình =))
Cơ mà vẫn list :p
xem nào... start từ bây h
clean up :(
shopping ^^
study or fail? :-w choose right now :-w
write an email for Chicken ;))
finish this plan :D
anything else? :)|

Có lẽ life cũng ko nản và khó khăn quá như đã nghĩ. Cái cảm giác mà sáng ngủ dậy được mess hỏi thăm tối qua cháu ngủ thế nào, tối được gọi xem hôm nay ăn j cho lunch và dinner, ngồi search info thì bụp fát mess / YM. I'm sure that I'm not alone now.
Love u all :x
 
Thức đêm cũng chẳng giải quyết được cái gì.
Có chửi thề cũng chẳng giải quyết được cái gì.
Có nói chuyện với ai đi nữa cũng chẳng giải quyết được cái gì.
Rỗng thì vẫn rỗng, nhạt thì vẫn nhạt. Không có gì thì vẫn không có gì.

Có người hứa đưa mình ra đường tàu để gào thét cho đã đời :)).
Hứa đưa mình đi chơi đêm :eek:.
Hứa cho mình biết cảm giác hơn 100km/h =P~.
Hứa từ cách đây hơn 1 năm rồi nhưng chẳng biết bao giờ mới thực hiện được :(.
Nếu chuyển từ Y!360 sang Mash Yahoo, chắc chắn sẽ giữ lại cái blog comment này. Để hôm sau còn có cớ mà đòi :-"

Có khi lại giải quyết được cái gì cũng nên :)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối cùng thì ổ CD cũng mở đc, nhg đĩa thì ko nhận, ngồi xem clip Anh 2, ước gì ở HN cũng có mấy thằng đụ nhau ngoài hành lang, thả chong chóng giấy, buộc sổ đầu bài vào bóng bay, bê bạn Phao Câu vào toilet nam, tát bạn Đinh ngu,...

và thế là bán :-< buồn như chó cắn :-<
 
*** j` lại than thở!
các thứ 4 thường khá thảm, như có dớp ấy :-j
sáng nay đã thế rồi. ** hỏng hết cả. hi vọng chiều nay thì ko
hi vọng cho cả thứ 7. em yêu ơi cố giúp bố nhé :(
>"<
 
Khó chịu rồi đấy, nản rồi đấy :-<.
Muốn ôm một ai đó thật chặt. Lâu lắm rồi không ôm ai cả :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^^ Dưới bài của Bulf là em QP hát bài HN rất hay =))

...
Mùa này thật khốn nạn đấy =))
Bạn Hà có vẻ :-ss.
Chị X đã ..
Đến thằng Yumie cũng bị ny đá :-B
Nhìn 1 thằng mê điện tử như nó vật vã =)) rồi kế hoạch trả thù này nọ =)) mình nhớ mình ngày xưa quá =)).
Giờ chai sạn đến ghê tởm.
OMFG :-B Thật chẳng biết thế nào mà lần :-B

:-B Lục nhạc thế nào... Rơi đúng vào Buồn Ơi Chào Mi của Bằng Kiều =)).
"Buồn ơi hãy đến với ta, để quên chuyện tình xót xa... "
:))
Bảo mọi người đi tự sát đi anh bình, đám tang nhớ làm 1 vòng hoa thật to rồi có nến, có hoa, có 100 cây nến vụt tắt như bọt biển :p
Em cũng có tâm trạng thế đấy :) nhưng em ko là người nằm dưới quan tài đâu, em đến tham dự và phúng thôi :)


Lại nhớ 1 câu blog của ban Jun : Mùa ni là mùa ....:)

Giờ tự nhiên nhớ ra 1 câu hát cần mọi người phân tích hộ xem là bài nào đây >"< ( ko nhớ nổi bài nào >"< + ai có link down thì vứt lên cho em nhé :) )

Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, đừng bao giờ rời xa nhau dù thế gian có đổi thay = ) )
 
[-( Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay... Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày :D

:"> Thế mới đúng :)). Bài ni là bài Tình Yêu Diệu Kì :D Hôm đi Sn mình cứ định hát bài này mãi =)) tại đúng lúc căm thù thằng Quang Vinh :))
^^
Có nhiều bản lắm em ạ :D Thik bản của ai thì PM anh send cho :p

Ngồi nghe lại quả thu Bài Hát Việt tháng 9 :-<... Mk anh LÊ Hiếu chứ :p Hát hay vừa vừa thôi :)). Đùa, anh này hát bài này truyền cảm thật :D Tiếc mỗi điều là giọng anh ko hợp hát chỗ đông người :p

"Nhà Anh trên đỉnh cheo leo... Nhà Anh trên đỉnh non xa... Nơi mây về ngang qua nhà...
Nhà anh trên đỉnh cheo leo... Sương xuống đôi khi chung giường...
Mặc đời bận bịu lo toan... trăng vẫn soi hiên nhà anh..
Mặc đời hội ngộ chia tay...
... Bình yên quanh em, trời xanh quanh em cỏ hoa... Nghe giọt mưa về tươi rừng già...
Trời xanh mong manh khói sương. Để em. Nhớ...
Về đi bên nhau, nhìn mây cao nguyên...
Về đi bên nhau, mà nghe thông reo gần xa...
...
Ở đây luôn luôn chúng ta.. Một mái nhà :) "
Hát đẹp quá : P
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thế là thoát đc 4 môn trong vòng 3 ngày

Ko thấy may mắn cho lắm ...

Dù sao tạmh thời ko phải lo về mấy môn học 8-|

Nhưng ko biết mọi thứ rồi sẽ đến đâu 8-|
 
"Tớ đã có sẵn 1 nhà nhận nuôi :x nhà bạn gái tớ :D(bạn là con gái )"
Biết là trong sáng hồn nhiên vô tứ nhưng cái kiểu vô tư thế này thì...:-<
Từ hôm qua đến h lên HAO đã 3 lần mà cũng chẳng thèm remail..Ko có thời gian viết,ko biết viết j hay là ko muốn viết ??? :))
 
Chiều lang thang trên phố đi tìm ánh dương mờ,
Tìm về nơi ấy rất xa chiều nhớ thêm,
Còn mình ta với ta, lặng thầm bước chân,
Đi tìm giấc mơ mang tên mình...
 
9 năm trò giỏi con ngoan,9 năm thầy cô yêu quí bạn bè tin tưởng....
Vứt hết.....
Bị trù rồi.....:-ss
Chả hiểu 1 người bị trù thì thế nào nhỉ 8->
Coi như thử cảm giác mới lạ..:-s
Haizzzzz,vẫn lo quá..:-<
 
:) hôm nay, ngày cuối cùng của trồng ở trường...

7 days, 7 days and i'll be on my own

trồng bảo là chỉ cần nhắm mắt lại rồi tưởng tượng là trồng vẫn đang ngồi ở cái chỗ đấy, chỗ trống cạnh thằng Tuấn.
ngày kia sẽ không còn ai ngồi mơ màng ở chỗ đấy nữa, ngẩng đầu liếc cửa sổ rồi bị cô túm cổ lên bảng, chẳng còn ai cười vs cả nói hồn nhiên như thế ^^
10 giờ, sẽ chẳng ai hỏi vợ 'có đói lắm không, thích ăn cái gì...' rồi đi mua cho vợ.
chẳng ai cho vợ dựa vào vai lâu như thế, ôm vợ lâu hơn thế, nắm tay vợ lâu hơn thế... :)

bảo là không khóc thì lại nói dối. Kệ :-j chẳng phải lúc để chả vờ làm 'big girl', chả vờ mạnh mẽ...

your departure's approachin'...

1/11 đang đến
nhưng ngày mai...
chỉ được nghĩ về những điều tốt đẹp thôi nhé :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Strangers passing in the street
By chance two separate glances meet
And I am you and what I see is me

"I'm u and what I see is me". Thật, hay chỉ là một lời cảm thán?

Ếch kêu. Tôi lại nhớ khói thuốc của bác. Và cái đuôi tóc của cậu.

Hôm nay tôi lại nhớ cái blast tôi hay treo nhất cách đây 4 tháng. Ever play me Wish you were here?. Tôi nhớ căn phòng nơi tôi ngồi một mình để trông xe cho cả lũ, thì cậu hiện ra. Guitar, và hát. Wish you were here. Cậu hát như con bò.

Chợt, 3 ngày nay, sức cùng lực kiệt, bệnh tật, không ăn không uống, đầu óc quay cuồng, cổ mỏi dừ, mắt lờ đờ. Chợt, tôi không thích mở nhạc to nữa. Và chợt, tôi bỗng thấy mình từ bỏ tất cả để đến với PF. Chỉ còn thiếu điếu thuốc vs cốc cà phê.

Lạ nhỉ? Nhưng rồi tôi sẽ khoẻ, để ấn nút next cho mỗi tiếng chó sói tru và trẻ con khóc. Và quên cậu.

Big Juni
 
Trên đời có magic thật ko nhỉ =.=
Xem David Copperfield với Cyril xog choág quá =.=

Ko, chỉ có những ông cực khéo tay, cực kiên trì - túm lại do tài năng của người ta thôi :D. Cố gắng và làm thành công đc mấy cái đó đc ghi nhận là "magic" rồi <):) <):)
Mama dạo này có vẻ rảnh thế :D, chuẩn bị gửi số đo về nhà cái nhờ để làm gái Tàu nào ;))
 
Back
Bên trên