Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

...
Thế này đã duyệt được chưa hả con vợ ơi....

---
Chưa được :"> :p. Thôi chắc là ko chiều nổi vợ đâu chồng ạ :((. Mà không send off cho vợ lại vứt link lên đây làm gì /:) :p.
:x
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
thêm ~40 sinh linh bé nhỏ >:D<
nhà mình sắp thành cái trại rồi :-" 8->
 
Nghĩ kĩ đi, "nên" và "muốn" cái gì? Cái nào quan trọng hơn? Có cơ hội làm được cả 2 việc không? Bản thân mình chịu đựng được bao lâu T____T
Mà càng nghĩ thì ... :-<

--------------
정말 보고십다 :((
윤호아 :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
" ...em à? anh không buồn đâu, anh cũng chả đau đớn gì cả, anh không khóc đâu,... anh cũng chẳng đòi hỏi em ôm anh lần nữa...anh chỉ cần tay em chạm vào anh thôi...1 s thôi...vì anh lạnh lắm...giờ anh thấy lạnh...chỉ lạnh thôi...giờ người ta lấp đất đen lên mộ anh mất rồi...lạnh quá em nhớ anh ko ?"
 
Từ lúc nhìn thấy cái entry, đã thấy choáng và bực mình : -<
Tớ đã làm gì sai?
Chẳng lẽ tớ ko đc gọi bạn tớ là "bạn yêu", và tớ ko đc dùng cùng 1 loại đt với bạn ấy? Đùa nhau 1 cách vô tư, và gọi đó là "đồ đôi" là sai à?
Ấy nói ấy muốn tớ hãy quan tâm đến ấy hơn một chút : | Thế nào thì gọi là quan tâm, và tại sao tớ lại phải quan tâm? Hay đơn giản vì tớ ko hỏi 1 câu nào đến cái bạn j j lớp bên cạnh mà ấy đang thik, cho nên ấy bực và viết như thế. Lố bịch.
Làm ơn đừng có nghĩ là tớ với "bạn yêu" của tớ thik nhau : |
Và bạn yêu làm ơn đừng có nghĩ là tớ với C thik nhau : |
2 ng` bị điên rồi phải ko : -<
C nó lên bàn đầu ngồi thì nghĩa là nó thik tớ à : |
C nó nói chuyện với tớ trong lúc học qs thì có nghĩa là nó thik tớ à : |
Điên :- <
Cáu thật sự : -<

:) cái này viết vào n~ bức thư thì đúng hơn :)
tự giải quyết :|
Lần đầu tiên trong 2 năm đc 10 toán lên bảng :-s
------
thanks bạn tớ nhá :x sẽ cố gắng giải quyết cái hiểu lầm ngu độn đấy :-j
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đừng cáu nữa :-s bạn tớ :x
kiềm chế :x, chỉ là hiểu lầm thôi mà, hiểu lầm nhỏ rồi thì sẽ dc giải quyết, mọi chuyện rồi sẽ lại bình thường, đừng để hiểu lầm như thế làm ảnh hưởng đến tình bạn của ấy và bạn viết entry kia, vài lời giải thích (cho dù ko nhẹ nhàng lắm) chắc là đủ để mọi việc lại bình yên.
thông cảm nếu tớ có hiểu nhầm í nào bài post trên của ấy :p
>:-D<vui lên nhớ :x >:-D<
-----------
lại một ngày mới 8->
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày qua phố thấy em khẽ nhìn
Nhìn em bước nắng xuân xuyên gót mềm
Nhẹ bàn chân vui trên hè phố quen\:d/
Lòng chợt thấy gió đang khẽ cười
Nhẹ nhàng vui bước biết đâu người dõi theo

Và ngày mới nắng buông hoa cười
Rồi lại thấy bóng em tóc trần
Nụ cười xinh em như chiều gió hương:x
Lòng lại thấy nắng như đang cười
Chợt như ai đó đến bên cùng sánh đôi >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán!
Chán tận cổ!
Đại học chứ có fải cấp 2 đâu :((
Zời ơi là zời ~X(
 
há há há hôm nay vui ghê:((
học 32 trang toán trong 45' :((
con gái trường ams thì xinh thế
con gái đại học vừa xấu vừa vô duyên :-<
 
AbBy :x she's backkkk :x
KuBy's back

%%-

it seems that the world has turned its back to me.

they look at me, with all my disadvantages. they told me to expect little from life :)

you, Abbigail, poor, plain little thing :-j... you'd better accept the unimportant part they offered to you.

i'm nothing in the world but the heroine of my own life :)

%%-

mấy ngày này thật là nhiều nước mắt :-< [stuck with stupid emotions 8-}]

23/10 ~ 1/11:-j abbie... she's strong, calm and brave 8-| she'll be ok.

to be honest, your departure evokes far more trauma than time can heal... :(

wasss' wrong with me?
i am no big girl :-< i just can't stop shedding tears ;(...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngứa mắt với 1 số đứa thế ko biết b-(

Dù sao cũng qua đc 2 cnv 8->

Còn 3 nữa thôi #____#

Hy vọng sẽ có 1 người nhớ đến cuối tuần này là ngày gì :(
 
Ngày qua phố thấy em khẽ nhìn
Nhìn em bước nắng xuân xuyên gót mềm
Nhẹ bàn chân vui trên hè phố quen\:d/
Lòng chợt thấy gió đang khẽ cười
Nhẹ nhàng vui bước biết đâu người dõi theo

Và ngày mới nắng buông hoa cười
Rồi lại thấy bóng em tóc trần
Nụ cười xinh em như chiều gió hương:x
Lòng lại thấy nắng như đang cười
Chợt như ai đó đến bên cùng sánh đôi >:-D<
Lâu lắm mới thấy có người nghe bài này
Bài này highly recommended :)

Và hè phố vắng bóng em gió thôi đùa..
Mưa lang thang rơi rơi bước chân buồn
...
Còn trên phố đám lá rơi bước chân buồn

^__^
Mấy câu này hay hơn :)
 
^^ Dưới bài của Bulf là em QP hát bài HN rất hay =))

...
Mùa này thật khốn nạn đấy =))
Bạn Hà có vẻ :-ss.
Chị X đã ..
Đến thằng Yumie cũng bị ny đá :-B
Nhìn 1 thằng mê điện tử như nó vật vã =)) rồi kế hoạch trả thù này nọ =)) mình nhớ mình ngày xưa quá =)).
Giờ chai sạn đến ghê tởm.
OMFG :-B Thật chẳng biết thế nào mà lần :-B

:-B Lục nhạc thế nào... Rơi đúng vào Buồn Ơi Chào Mi của Bằng Kiều =)).
"Buồn ơi hãy đến với ta, để quên chuyện tình xót xa... "
:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên