Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

l'amour c'est comme le potage, les premières sont trop chaudes, les dernières trop froides
Tình yêu như bát nước canh...:)
 
Sáng này ra uống có mỗi cốc cam vắt đã mò đến trường :)|

Đợi... tìm mãi mới tụ đủ chị em... 8-|

Gọi ... nhắn tin... hô hào mãi chị Cún mới đến ... :D

Tập điên cuồng... hơn tiếng đồng hồ... hoàn thành cả bài nhảy rồi... giữa trưa co 6 con dở hơi và 1 chị "zinh ưi nà zinh" + 1 anh "zấu nắm" ngồi trên sân khấu làm trò..

Bê cái đài mang mác "CUN CUN" về ( B-) Chậu men! )... Ko có đĩa...

Let's it bump!!! Ams...

Haloween ... Ams coming...
U... I'm coming
 
Re: Những lá thư...

Chán!Nhớ... à mà ko nhớ

Hình như cũng lâu lâu ko gặp!Lâu lâu nhỉ

Ko biết đang ra sao... trôg người ngợm béo gầy như thế nào... bao lâu ko cắt tóc... có mua đc quần áo gì " chất " ko!

Lâu ko gặp... ko biết cái sự học nó như thế nào... còn giữ cái lớp điên cuồng 6ngày/tuần ko... có bị anh Quốc Việt anh ý dọa nữa ko... đầu năm đến h được bao con 10 Toán rồi!

Lâu ko gặp... ko biết band biếc ra làm sao rồi... đợi cái show gì gì đấy của lớp Văn mà tập từ đầu hè đấy... mãi ko thấy... ko gặp các mem đi cùng nhau... thậm chí còn ko biết cái band đấy còn trên đời ko... hay là chuyển chế độ cưa gái qua ngày rồi!

Lâu ko gặp... ko biết bây h bố mẹ bên đấy dùng ĐT gì... ko biết thằng Cò từ đầu năm đã bị Thu đu kây gọi về nhà lần nào chưa... Ko biết bệnh trạng bố ra làm sao... mẹ mua bán thế nào!

Ừ chẳng biết... chẳng biết gì cả những gì đang diễn ra... Nhanh quá... lỗi sống ấy ko theo kịp... 1 khi đã tách nhau ra mà sống thì khó mà điều chỉnh được cả 2 cuộc đời lắm... khó quan tâm được lắm... Biết là khó nhưng ko phải ko cố!

Bao lâu rồi A nhỉ?

Kể từ khi A nói...

We R out!!!!!

Hết chưa? Trog E là chưa... A ạ!
 
Ghét đến những cái ngày như thế :|

Tự nhủ rồi nó sẽ qua rất nhanh, rất nhanh thôi :|

Sợ cái cảm giác rồi cuối cùng, điều cần nhất thì ko đạt đc ...B2f , what'll u do next ?
ước gì từ mai bão tí 8-|

Thoát đc môn nào hay môn đấy, dù ko thoát mãi đc 8-|
 
^^ Bulf em an tâm :"> Anh đang tu thân mà :"> Chỉ mới hơi nghĩ ngợi là còn may đấy =)). Chiều CN nào cũng đặt lịch đi DotA củ hành đi :D vui lắm ^^

Tình yêu không phải như bát nước canh [-( Càng ko phải là Pizza. Tình yêu là 1 cái CD nhạc. Bạn không thể biết giai điệu nó như thế nào khi không đặt nó trong đầu đọc. Nghe nhạc đúng cách là phải để tâm hồn thư thái một chút, nhắm mắt lại để không thấy nhiều điều, và để cho tâm hồn bay bổng. Tiếng nhạc bạn nghe có thể giúp bạn xả stress những nghe nhiều quá sẽ không tốt, rất đau đầu. Đầu đọc có lỗi có thể làm xước đĩa. Mà xước 1 lần thì không thể khôi phục lại được. Sẽ đau, sẽ méo tiếng. Để rồi khi nó hỏng. Có 2 cách lựa chọn :) 1 là vứt vào sọt rác. 2 là cẩn thận xếp nó vào một góc thiêng liêng.

Nhưng có 1 điều, giai điệu tuỵet đẹp của nó, đã ở sẵn trong con tim bạn rồi. :) Mãi mãi không quên được :)
 
thật ức chế khi có những điều nằm trong tầm tay mình, mà mình ko thể nắm giữ:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
^^ Bulf em an tâm :"> Anh đang tu thân mà :"> Chỉ mới hơi nghĩ ngợi là còn may đấy =)). Chiều CN nào cũng đặt lịch đi DotA củ hành đi :D vui lắm ^^

Tình yêu không phải như bát nước canh [-( Càng ko phải là Pizza. Tình yêu là 1 cái CD nhạc. Bạn không thể biết giai điệu nó như thế nào khi không đặt nó trong đầu đọc. Nghe nhạc đúng cách là phải để tâm hồn thư thái một chút, nhắm mắt lại để không thấy nhiều điều, và để cho tâm hồn bay bổng. Tiếng nhạc bạn nghe có thể giúp bạn xả stress những nghe nhiều quá sẽ không tốt, rất đau đầu. Đầu đọc có lỗi có thể làm xước đĩa. Mà xước 1 lần thì không thể khôi phục lại được. Sẽ đau, sẽ méo tiếng. Để rồi khi nó hỏng. Có 2 cách lựa chọn :) 1 là vứt vào sọt rác. 2 là cẩn thận xếp nó vào một góc thiêng liêng.

Nhưng có 1 điều, giai điệu tuỵet đẹp của nó, đã ở sẵn trong con tim bạn rồi. :) Mãi mãi không quên được :)
Đáng lẽ hôm nay xếp lịch qua được rồi nhưng lại bận thêm việc đột xuất :)
Như đĩa CD á? chả tin được, đĩa giờ có nhiều loại đĩa lắm,địa tàu đĩa lậu , đĩa sao chép nhiều thằng ghi đè lên đến chục lần rồi :)

P.s: à anh có tội rất lớn :) tội của anh em đang để ở stt đấy ( em để stt thể gần 2 tiếng rồi mà anh cũng dek nhận ra =)) ), chắc sáng mai anh mới vào đây đọc được =)) thôi cố mà nhớ đi, anh ko correct kịp trong 1 tháng là nghỉ chơi với em nhé :)
CN tuần sau nữa bảo VAT cho em 1 slot, tuần sau lớp em đi thăm quan :D
 
yêu bạn vô cùng :x :* >:-D<
giá mà thỉnh thoảng đc nói chuyện với bạn thì có lẽ sẽ chẳng bao h phải thấy buồn nhỉ :)

và ta biết một điều thật giản dị... càng xa nhau ta càng thấy yêu hơn :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có một thiếu nữ, hái hoa nơi đồng vắng.

Tìm cái gì, mong chờ cái gì, muốn cái gì, mộng tưởng cái gì,...
K ai biết và k ai hiểu.

Đau đầu.
 
1h có ng` rủ đj chơi i-)

đj đj đến sáng tớ đưa ấy về i-)
độ ảo cao i-)
 
Weekend has just ended :-<
A new week is coming _ week of self study :)|
Oh French & Dutch =;
 
Chiều ý con vợ khó hơn lên trời :((
[-( 2/11 con vợ hứa đi đu quay với thằng chồng rồi đấy nhá. Cấm quên :-w
 
3/11 chứ :">. Nhưng nếu mẹ vợ mà ra HN thì chắc phải khất chồng đến 10/11 :"> :x.

Còn về cái theme thì không cần phải cố quá đâu ;;), không chiều nổi vợ đâu :"> :D
 
bắt đầu lạnh rồi!!!! mấy hôm nay ở nhà chẳng đi đâu cả.....tuần tới đc nghỉ 1 tuần....tha hồ đàn đúm!!!!
đc hơn 1 tháng rồi....tg qua nhanh quá, chẳng bao lâu là đc về nhà!!!! :x
 
cuối cũng cũng ko thoát nổi số trời 8-|

May mà làm bài ko ngu lắm, ko thì ...b-(

Có lẽ từ mai mình phải chăm hơn :-<

Đi kéo co hộ tay chân đau ê ẩm 8-|

bao h thì hết nghèo 8-|
 
Back
Bên trên