Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

[making a rOw w/ u Is s0 invidious ~!~]

học mới chả hành 8-| hành xác :-b

sắp ddc ăn ngon =P~ hĩ hĩ =P~
 
Phòng mình học nhìn chếch xuống sân bóng rổ. Chỉ thấy một góc, nhưng cũng khiến cho cả tiết học ngày thứ 7 đỡ buồn ngủ hơn 1 tí. Hôm nay nhìn nhầm một người. Có 1 chút vu vơ trong lòng.
 
Thứ 7 ngủ dậy muộn. Thấy rỗng rỗng vì ko fải đến trường.
Trong điện thoại có vài tin nhắn chúc mừng 20/10 từ 12h đêm qua. Thấy cũng nhàn nhạt.

Lại tưởng bở rồi 8-|
 
ngủ 10 tiếng, thật là ...b-(

Chiều nay lại đc đi chơi rồi , thích quá :x

ước gì kiếm đc nhiều tiền nhanh nhanh 8-|

Chán quá :(

Ước qua đc 3 bài KT :-<
 
hãy sống khác

mệt quá rồi


mie mấy chú

quen bạn sơn

sắp kiểm tra, mong là đạt giỏi, nếu ko đời iem đi xuống âm phủ
 
Sao trên đời lại có loại người nhạt nhẽo, vô tâm đến thế đc nhỉ ~>>>.<<<~

@ Dieu: Baoh mới qua những chuỗi ngày này?? Giá như mình chẳng có nước mắt :))
 
Trời ơi đừng có ở Nhật nữa +_____+ Chán không chịu được.
Onnie và Oppa cũng chẳng gặp nhau gần cả năm rồi thì phải :( hic, phải đợi khoảng 10 năm nữa chắc mình cũng chết mất T__T
Càng ngày càng lưỡng lự, đi đâu đây :((
 
Hôm nay gặp thằng chồng lần đầu :x. Gặp một số người lần đầu :x :D.

Hời hợt, thờ ơ, nhạt. À, sao khó thế, khó thế khó thế. Hai hôm nay cả khối văn nghệ nhiều thế, làm mình nhớ lớp cấp 3. Dù chẳng có mấy ng hát hay như ở khối thế này, nhưng mà vui lắm ấy, yêu lắm ấy : x.
Thấy khó mở lòng ra quá, thấy mình như ốc đảo thu mình một góc, làm những việc không liên quan đến mọi người, khó gần nữa. Biết là tại mình đấy, nhưng mà vẫn thấy khó quá, chẳng muốn thay đổi nữa : ). Whatever. Ừ trông không giống với mình lắm nhỉ : ).
Cả với một số người mình đã từng khá thân, bây giờ mình cũng thờ ơ hời hợt với người ta lắm ấy, nhạt nhẽo lắm ấy. "Tại sao e lại như thế?" "Không biết, trải qua một số chuyện, rồi thì thành ra như thế thôi : )". Haizz.
Hi vọng là sớm tìm được việc \: d/.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước gì anh nói chuyện với em đc chứ ko Idle thế kia!
Bao nhiêu đêm thức khuya,ko một ngày thấy anh free...
Em trẻ con quá đúng ko:),thế sao anh ko nói với em một câu như thế....
Để mỗi lần em avai,anh chuyển sang busy,để mỗi lần em ko invi,lại thấy anh Idle.....
Để em cứ ngồi nghĩ ngợi về mình...
Em không làm gì sai,em ko buzz anh,em ko làm phiền anh....
Và anh ạ,anh có nghĩ gì,em chưa thấy em trẻ con,ít nhất là em cố tỏ ra ko trẻ con với anh..........
.....................
 
Con vợ thật là đáng để chơi :x Thứ 7 nào vợ chồng mình đi đu quay đê <:p

Vẫn là cái cảm giác ấy. Lạc lõng giữa chỗ đông người... Đến bao giờ mới hết được nhỉ :- j , có lẽ là không bao giờ ^^
 
^
Thay vì cảm thấy lạc lõng, thì phải cảm thấy vui chứ :)
Vui vì vì mình được đứng ở đấy, giữa mọi người, thực sự những người hôm qua đều là những người rất thú vị mới đến đấy : )..

Còn riêng em, em không có thói quen đến những nơi hay gặp những người mà em không thực sự quý : )
 
con xin lỗi vì k đj cùng mẹ đc ..
thực sự thì đây là d0 con lười..
con sai ..
con xin lỗi mẹ.
 
Em PA này post bài màu mè nhờ :)) cái bài trước cứ phải gọi là kì công :-j

T7 ảm đạm :-< định làm cái j là y như rằng ko làm được :(

Dạ...:-s màu sắc cũng có lúc phản ánh tâm trạng anh ạ! Lúc nào vui vui hoặc hâm hâm thì màu mè...buồn buồn thì dùng 1 màu thôi...còn chán nản thất vọng thì để màu trắng hoặc đen ...

Ngày bận rộn...
Cuốn mình theo các dự án, các kế hoạch và đống bài tập chưa xog...
Thèm 1 ngày êm ả...với bạn bè...những người thực sự là bạn bè...

Chợt nhớ...
Chợt hối tiếc...
Chợt muốn thời gian quay trở lại...
...để tận hưởng cái niềm hạnh phúc của quá khứ...

Bất chợt...

...

PHẢI CHĂNG...
...QUÁ KHỨ...
...MÃI K TRỞ LẠI
 
Mệt nhưng thật vui :x
 
Hình như mìng có tí giống nhau, bạn Hưng ạ ;;)
Tình iêu như mẩu bánh pizza kẹp vào nhau, thơm phức và béo ngậy, no đến nỗi cần fải ị. ~:>
Mình thì kẹp giữa những thứ tình cảm không tên và có tên.
Not to be.
 
Back
Bên trên