Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Để thân thiết và thoải mái với một người, đâu có cần người đó phải giống mình, phải đồng tình với mình trong mọi vấn đề, phải cùng quan điểm với mình. Có thể có điểm này điểm kia của người ta khiến mình khó chịu, khiến mình không thích, cũng đâu phải là vấn đề nhỉ. Quan trọng là mình thấy người ta thú vị, thấy người ta hay, thấy có thể nói chuyện thoải mái và mở lòng được, thế là được rồi, đúng không nhỉ? :D.

Giống, ko giống, giống, ko giống...

Giống cái gì, không giống cái gì?

Giống thì sao, không giống thì sao?

Giộng lớn, lợn giống :mad:)

It's important that we're in each other's world...




OJO, Vớ vẩn:-j

Nghe nhạc thật nhỏ
 
dạo này mắc chứng chiều + tối lúc nào cũng buồn ngủ

trời thì lạnh mà sáng toàn 5h mò dậy :|

điên
 
Anh Mạnh cẩn thận em ấy mò vào TSVB thì lại biến chỗ này thành chiến trường đấy :-$. Nhưng mà em cũng không thích cái giọng của em Hùng ấy : )).

Bạn PA quote cái gì bài tớ đấy ;;). Hỏi tớ thì tớ không trả lời được đâu nhá :D. Chắc là hỏi tu từ thôi.

Định bảo yêu TSVB vì TSVB hòa bình \:d/ , nhưng mà quên mất có mấy đợt các em 0508 0609 cũng cãi nhau ầm ĩ trong Những lá thư với một số topic khác rồi :| :-<.

Ngủ sáng mai dậy sớm :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tắt, bật, bật, tắt. Một ngày đã tắt, nhưng lại phải bật. À, ngày mới rồi:D

@bạn Dung: tu từ:">
 
hầy, vui hay ko là do mình, buồn chán thì cũng được gì đâu, như thế chẳng thà cứ vui lên :D Đời ảm đạm nhưng ta lại là điểm sáng trong cái đống ảm đạm đấy ;)
 
8-> Nhiều kẻ anh hùng lắm cơ 8->
Ngẫm mà thấy buồn cười :))

:-? Nhưng mà nói chung vào đọc cái topic ấy 8-> Thấy cũng có nhiều người hay hay :"> Nhiệt huyết trở lại :">
Có khi đăng kí làm mod lại :x Em yêu HAO :x
(Rồi gắng leo cao, táng chết mấy cậu anh hùng rơm =)) )
 
đang ngồi chửi Lê Nguyên Ngọc Tâm ... bác nào thik tham gia để em lập topic
"Một người vô cùng giỏi mà lại cực kì khiêm tốn :)"
:-&:-&:-&:-&:-&
 
Anh Mạnh cẩn thận em ấy mò vào TSVB thì lại biến chỗ này thành chiến trường đấy :-$. Nhưng mà em cũng không thích cái giọng của em Hùng ấy : )).

Bạn PA quote cái gì bài tớ đấy ;;). Hỏi tớ thì tớ không trả lời được đâu nhá :D. Chắc là hỏi tu từ thôi.

Định bảo yêu TSVB vì TSVB hòa bình \:d/ , nhưng mà quên mất có mấy đợt các em 0508 0609 cũng cãi nhau ầm ĩ trong Những lá thư với một số topic khác rồi :| :-<.

Ngủ sáng mai dậy sớm :x

Bạn Dung nhớ, bạn là bạn cũng tik cực gớm b-) (even in your mind only, I mean :D ) mod miếc dạo này toàn theo kiểu sao vàng lãnh đạo sao xanh :))
À mà dạo này sao tớ chả thấy cái mặt bạn online, đang định bảo cho cái này mà chả thấy mặt mũi đâu :-w chắc mải vui thú quá ;))
_ _ _

Khiếp quá đi mất vs cái sign, người đàn ông chân chính 8->
>:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tự kiểm điểm lại bản thân vì tội thích lang thang trong trường vào buổi gần tối, thích xuất hiện 1 cách bất ngờ bí hiểm vô lý khả nghi khiến cho người khác phải ... 8-} , và thích khám phá xem những người mình nghĩ là tốt họ đang âm mưu điều gì 8->

Giá mà mỗi ngày dài thêm 4 tiếng nữa thôi , để mình chăm chỉ hơn 1 tí :-ss

Giá mà ... giá mà ...
 
ôi đời, mai kéo về thực tại đau thương và khốn khổ. Ôi lớp mình, sao thấy yêu và thương thế:x Ôi bản thân mình, sao đáng chán và đánh khinh thế:))

xem đi xem lại 512 MB ảnh:x. chụp và quay chật kín thẻ nhớ:x Nhớ lắm, yêu lắm tuần quân sự:x

Ce:*
 
Hic.Tuần tập quân sự này vui dã man :((
Chưa bao h thấy yêu quân sự đến như thế.
Sau xa rồi,đây có lẽ là buổi tập quân sự cuối cùng.Nhớ lắm đấy...:(
 
Vẫn đau bụng kinh khủng, muốn có anh ở đây, nhớ cái cảm giác bàn tay to tướng của anh xoa nhè nhẹ cho em đỡ đau.....nhớ đã thấy dễ chịu hơn rồi!
 
Có 1 con người cứ lâu lâu lại làm điên đảo HAO một lần 8->, nổi tiếng không ai sánh bằng 8->
 
Sáng mò đến... ngồi ôm canteen (ăn uống xả rác...) :-"

Mặt hướng về GEO mắt liếc sang T2... 8-}

Thấy A... vui buồn lẫn lộn... 8-|

Nhớ... 1 cái gì đấy ko còn là TY nữa... ;(

K vs N có vẻ happy 2 gether... có tí mừng... :)

Chia tay a.Thuật iu quý... cảm ơn anh đã cho em điểm 10 lắp súng duy nhất của lớp... :))

:X HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC QUÂN SỰ :X
 
Một chút thay đổi của gió….


Một chút thay đổi của nắng….


Một chút thay đổi của không khí…


Một chút thay đổi của màu sắc…


Một chút thay đổi của nhịp sống…


Và một chút thay đổi trong hồn em…


Chợt em muốn vút bay…


Êm………
..............................................


Nhẹ……..
...............................................


Mềm…….
..............................................


Gió quá………………………………………


Thèm ra hồ Tây hay sông Hồng…dang tay ra…..


Cho gió cuốn đi………..


Để…em……..bay………

Maybe I can fly………???

Gió nâng em nhé…….


Để em hoà mình vào gió….

Em là bồ công anh….???

Gió lồng lộng……..


Để em bình yên……..


Mãi là em bé…dễ vỡ…



Gió ơi….


Để em k phải cố chứng tỏ mình mạnh mẽ……..

[FONT='Times New Roman%2䀷][I][B][COLOR=#ff007f][/COLOR][/B][/I][/FONT]
[I][COLOR=#ff007f]Gió ơi…[/COLOR][/I]
[FONT='Times New Roman']


Để em k phải cố làm việc thật nhiều cho k có thời gian suy nghĩ…..

Gió ơi…


Để em là em….thực sự…
Cần 1 bờ vai ...để khóc...nhẹ nhàng thôi...
Muốn ôm ai đó thật chặt...
[/FONT]
Muốn ôm ai đó thật chặt...
 
Có những chuyện chả ảnh hưởng gì đến mình ^ ^ Sao cứ phải bình luận tọc mạch làm gì nhờ :-? khoe mình hiểu nhiều biết rộng à :))
 
Giá mà ngồi lên trc đc 4 bàn thôi, có lẽ mình sẽ học tử tế hơn :|

nhưng nó sẽ ko như thế đâu 8->

sao mình vẫn còn quan tâm đến đứa đấy đc nhỉ 8-|

mình ghét nó cơ mà 8-|

Sắp đc 20/10 rồi :)
 
Back
Bên trên