Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cứ sáng đến, mở mắt ra là nhớ ngay đến 1 đống stup!d stuff things của ngày :-< ngày hôm nay rồi lại ngày hôm sau, ngày hôm sau rồi lại ngày hôm sau nữa @-)
Lồm cồm bò dậy bật cái lap lên chuẩn bị working tiếp thì nhận đc email :|
open thì thấy 1 assignment khác đang đợi @-) lịch group appointment @-) ghét nhất câu be prepared :-<
Một ngày trôi vùn vụt vs các class và self study, với assignment và appointment...
Bắt đầu 1 ngày mới và mơ ngay đến tối - khoảnh khắc bình yên :x đc cái chả fải chờ đợi lâu, ngày trôi nhanh quá :))
Keep on...
 
học 3 tiết mà ko ghi chữ nào, ko nghe tí nào :-s ko tranh thủ chợp mắt giây nào :-s ko nói chuyện câu nào :-s Chả hiểu mình làm j trong 3 tiết đấy nhở :-??
Ah, nghĩ \:d/ đúng ròi, nghĩ \:d/ Mà nghĩ cái j nhở :-?? À à, 1 cái j đấy hay ho :">
Sắp mua áo Lazio :D
 
1 ngày như mọi ngày :) : đi học, cười, viết za bàn.về nhà,nghĩ đến những rì mình vừa viết za bàn. lại đi học, cười, viết za bàn...:))
 
Tại sao bí thư vs lớp trưởng trên đời sinh ra cứ fải là để chọi nhau 8-|
Rùm beng + Tai tiếng quá rồi ...

Tớ k lên sân khấu hát đâu :((
 
ghét tất , trừ bọn E ra, lớp nào cũng hãm cả :)|

Tài thật , có đc 1 đứa bạn thân vào hôm thứ 3 đi học, và vào tuần thứ 3 thì mất :)|

Sắp phải thi lại môn thể dục #___# .

Ghét những gì bây h phải dính vào 8-|

Ước gì cứ lạnh mãi thế này #___#
 
Hôm nay qua Y thấy bạn Trí Hiếu chơi bóng rổ:D

1 bịch quần áo 1 bịch ngô cay coke và cốc giấy 2 cái nải và 2 con lợn (to bằng bịch quần áo) trên 1 chiếc Nouvo:)) Hy vọng ngày mai tốt đẹp:x

lại bị hiểu nhầm :-<
 
: )) thất vọng thật ý : ))
ôi : ))
đời này em k dám dây vs hotboy : )) mà cũng chả dám động đến hotgal : ))
em chỉ là ng` bình thường trong 1 bầu không khí bình thường thôi ý : ))
 
:-t
Tí nữa thì quên 22-10 là ngày gì :-t Aaaa, không thể chấp nhận nổi một đứa như mình 8-} , nếu mà quên thì đi chết đi, haizzz :-<.

Còn bao nhiêu thứ mình muốn làm và muốn thử, và mình chắc chắn sẽ cố gắng thực hiện bằng được. Và cả những lời hứa nữa...
Uhm uhh...
 
damn easy i-)
khinh khinh i-)
ôi zào :-j
đêm lại tâm tính thần kinh k ổn định đấy i-)
 
come back after a tired day... too many things to think about... just wanna lay down... deep breath... open mind... just wanna do the things in spite of the fact that they cannot be done... just wanna hold someone... sleep in peace...
tired... but didn't wanna eat at all... took some biscuits... a cup of hot tea... as normal... ok... let's go to sleep... and just wake up whenever tomorrow morning... French is still waiting :)) ... come on girl ! :)
 
Your love for me, my love for you
Things we somehow managed to lose
Now there's only the ruthless wind
To blow right through
It freezes my heart, my desperate heart
It freezes my heart, my desperate heart
It freezes my heart, my desperate heart
To think we both will die alone
 
@ PA : sao gặp , tớ có đi chơi bóng rổ bao h đâu :-/

Mũi mình sắp mất cảm giác vì ngửi foocmon rồi 8-}

Đôi khi cảm thấy hơi quá đáng, nhưng đấy là cách người ta đã chọn 8-|

Khó có thể là bạn của nhau ... nếu ko đi chung trên 1 con đường ...

ước gì thoát kiểm tra lý sinh :((
 
Thank you, my daily friend - my husband :x ;">. Love you :x

Đề nghị đừng có send mấy cái mass mess liên quan đến cái trò vớ vẩn này nữa đi, cái chewing gum nhai mãi không thấy nhạt miệng à x-(, cứ sign in vào YM là thấy một đống offline nhạt thếch, có gì thú vị đâu mà cứ send mãi thế nhỉ, rẻ tiền x-(.

Gió mùa về, trời hanh và lạnh. Nghe chồng dọa về cái sự hanh khô của HN mùa đông mà sợ quá :-s, nứt môi nẻ da :-<. Quên chứ, mình cũng đã 2 3 lần nếm thử chút mùi vị của mùa đông HN rồi mà :). Sáng nay có bàn chút về cái gọi là xã giao khéo léo... Mình có phải là đứa xã giao khéo léo không nhỉ /:).
 
@bạn Trí Hiếu: khoảng 10h15', chắc nhầm ng:p

Không tốt đẹp như mong đợi. Đầu óc hnay cứ làm sao í:-B Thất vọng:-<
 
Cô ơi em chán học môn tiếng Trung của cô lắm rồi :(, em chán mớ ngôn từ lủng củng và thâm thúy đấy lắm rồi :(.
Người ta biến mọi thứ từ phức tạp thành đơn giản, nhưng càng học môn này sao em càng thấy cái gì đơn giản nhất cũng hỗn độn như mớ bòng bong :-<
Cuộc đời giống như bị ép gả T___T
 
Đang ngồi học thì mất điện. Thời đại nào mà lại còn mất điện vào tháng 10 /:), lại mất gần một tiếng /:). Bật lap lên nghe nhạc, để cho đầu óc trống rỗng một chút giữa ánh sáng mờ ảo của màn hình lap.
Send 1 cái sms cho a H, 1 cái sms cho Minh và 1 cái sms cho chồng, ù ui vợ bắt đầu yêu chồng hơn :p, hiểu ra là tại sao bồ cả không chịu tha cho chồng ;;), hiểu ra là tại sao lại nhiều người bị chồng lừa thế :-" :x :).
Cái lúc ngồi một mình trong bóng tối ấy, vô công rồi nghề ấy, chỉ muốn ra ngoài chơi thôi, giống hồi bé ấy.

Có điện thì hết hứng học :|.

Để thân thiết và thoải mái với một người, đâu có cần người đó phải giống mình, phải đồng tình với mình trong mọi vấn đề, phải cùng quan điểm với mình. Có thể có điểm này điểm kia của người ta khiến mình khó chịu, khiến mình không thích, cũng đâu phải là vấn đề nhỉ. Quan trọng là mình thấy người ta thú vị, thấy người ta hay, thấy có thể nói chuyện thoải mái và mở lòng được, thế là được rồi, đúng không nhỉ? :D.
Người ta là ai nhỉ :))

Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về bao ước mơ một thời thiếu nữ , nay đã trôi trên sông mùa thu , xuân thiết tha mùa xuân đi mãi, em ghé qua dừng chân đứng lại, đong đếm chi niềm đau nước mắt, tre vẫn xanh hai bên đường ta,qua gió qua miền quê hoang vắng, nghe tiếng dương cầm đêm chết lặng, em có nghe lời ca anh hát khi nắng xôn xao trên hàng cây.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trưa k ăn.
Tối k ăn.
Lần đầu uống 1 nhấp rượu. Người cháy khét. Thứ đầu tiên vào dạ dày sau 1 ngày.
Thứ vào dạ dày tiếp là cafe đen. Giọt đắng cơ đấy!
Đầu quay cuồng. Dạ dày gào thét.

...

Chỉ mong sáng mai : )
 
Back
Bên trên