Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

không cười không nói không nhiệt huyết và có buồn ngủ:) |

chết vì ảm đạm :) | muốn bùng tiết, ngồi 1-1 ở cạnh thùng rác dấm dúi làm trò mèo, hơn là ngồi với 29 đứa, đứa nào cũng biết mặt nhớ tên cười tươi blah blah. dm nghỉ hôm t5 có assignment t2 nộp mà éo có đứa nào nói. Đấy là dẫn chứng của cái việc cười nhiều mỏi mồm đấy. Hời hợt thật. Sau 3 tuần thể hiện bề nổi, hờ hờ, giờ sao mà muốn cào cấu chúng mày thế hả các chum sờ ơi ~x (

không biết phải chửi hay cảm ơn a vì bắt e chat ko i mâu ti con:- <
 
Hôm nay đi học mệt rũ ra:-<

tiết đầu đi họp ở phòng hội đồng ơ hờ...Với Shinnie nhá:x. 2 con ngồi cuối bình luận nói chuyện tâm tình, nghe câu đc câu mất :">

2 tiết văn lờ đờ mệt mỏi khổ sở. Bò ra cả bàn mà viết ko có cảm giác:">. đến giờ ko hiểu là mình ngồi đây, tốn giấy tốn mực ghi chép những thứ mà về nhà ko mở ra xem, đi thi ko mở ra học ... để làm j~x(. May thế, cuối tiết 3 thì mình và con Trym ngồi cười những thứ lố bịch ghi trong vở. Cười chảy cả nước mắt, gập cả bụng xuống mà cười. Cười đau ruột:))=)) Ai dài, tỉnh cả ngủ:))

Chemistry test í a...:-"... Bình tĩnh làm bải. Phát hiện em Liên làm cùng đề:)). Làm xong so bài thấy nó làm khác câu 10 vs mình. Cãi nhau 1 hồi nó phải sửa như mình=)) . Tức là ko biết con Shin vs con Hằng cùng đề:(. Khổ thân, thôi để bài 1 tiết rút kinh nghiệm vậy:-s. Chữa bài đúng hết nhưng thấy chán chán:-<

Practice test8-|. Mệt chả ngẩng đẩu lên đc nữa. Í mà thế phải ngồi hì hục viết. Chả biêt đúng hay sai nữa.

Hết tiết 5, ko hiểu sao các bạn BTC Mi12 ko họp như đã hẹn:|. Càng tốt tớ đi về:-h

Hôm nay đã mệt, mai 2 tiết trung ơ hơ:)) Đời đẹp vãi lúa8-}

Qua ngày mai thôi, Shin ạ:):x Jia you:x

Hôm qua nc vs con Cảnh. Hôm nay đến lớp thấy mấy đứa cũng thấy vui vẻ rồi:). Cố lên nhé>:-D<

CE Homies:*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mi ơi...
Tau nhớ mi... Thật. Muốn nói chuyện với mi quá.
Tau đã chán ngán những tin nhắn dù viết dài gấp 3 4 lần tin bth vẫn không bao giờ là đủ, đã chán ngán cái list YM một đống nick sáng nhưng chẳng có ai tau nói chuyện được, lại còn không mấy khi thấy nick của mi :-<. Mà tau cũng ghét YM với những emoticons mi ạ, nó vô cảm lắm ấy.
Tau nhớ mi... Vì dường như những mối quan hệ xung quanh tau hiện giờ đều lỏng lẻo và rời rạc vô cùng. Vì đôi khi tau thèm lắm một ai đó để nói chuyện để kể lể linh tinh. Sao đôi khi tau thấy mọi thứ thật hời hợt, nhạt nhẽo và xã giao. Dường như tau không thuộc về nơi nào cả... Tau nhớ quá khứ. Tau thèm cái cảm giác thoải mái không nghĩ ngợi, cảm giác ấm áp và gắn bó, tau thèm một chút ràng buộc,... mi biết không? 0:)
Đã mấy tháng rồi tau sống như thế này hả mi?
Tau chấp nhận đánh đổi, và tau cũng tự thấy hài lòng với bản thân mình. Tau luôn biết cách sống thế nào cho tốt. Vì tau lý trí.
Nhưng tau nhớ mi lắm, muốn thứ 7 đến thật nhanh, để đến ở với mi 1 2 ngày, dù có khi lúc đấy, tau lại lao vào sách vở và bỏ mặc mi :p. Yêu mi lắm, con điên à :*.
Đã có lúc tau đã tự hỏi, có phải tau và mi đang ngày càng nhạt dần không, có một ngày nào đó, cái tình cảm của cả 2 chỉ chỉ còn là quá khứ không? Nhưng, chẳng dễ gì để có thể tìm một người mà nói chuyện :p.
Người yêu nhau rồi sẽ về với nhau...
 
Ít nhất thì cũng có 1 dấu hiệu nào đó, để biết rằng mình ko phải là người vô hình ...

Nhưng những cái kí ức đấy , sao muốn xóa đi, tống khứ đi rồi mà người ta còn cố tình mang nó trở lại ?

Hôm nay quả là 1 ngày may mắn , dù sao thì cũng biết ơn 1 người rất nhiều :x
 
1 ngày 8-} sắp đến.
Bị ám ảnh >"<
T 1 tiết, Hóa 1 tiết , Anh 1 tiết
cơ hội cuối cùng, làm sai là tất cả sẽ sụp đổ >"<
OMG >"<
 
cái ngày 8-| bt như cả cục chực đập vào đầu 8-|
bỏ hết =;
cái j` xong rồi cho nó qua hết .
dOne i-)
 
wtfiad:)):)):))

Này cô Shit>:) Đồ điên đồ hâm>:) Tôi van cô đừng có cười kiểu ngớ ngẩn ấy, đừng có cố tỏ ra là mình hiểu nhiều, đừng có cố tưởng rằng cô mạnh mẽ lắm:))

Cô lố bịch lắm cô biết ko:|

Cô có đứng một mình đâu. Vì thế mai cô vào lớp vs nụ cười khác đi nhá:-"

Mắt nâu:x
 
hoàn toàn thất bại,

Ko nghĩ là mọi thứ lại có thể dễ dàng đến thế .

Năm sau mà làm, sẽ làm với những con người khác :|

Chưa có 1 lúc nào cảm thấy nản như bây h :|

Đau chân quá :((
 
9/10 :(( nhanh, nhanh, nhanh, nhanh quá.aaaaaaaa =((

trống trải và sợ hãi tột cùng :(

tháng 10 qua, tháng 11 tới: bỗng chốc chở thành cô đơn góa bụa, không nơi nương tựa :((, tháng 12 lạnh lẽo không có trồng, tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4 qua, tháng 5... Có được gặp trồng không? Tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 ai tặng qua sinh nhật cho mình? Tháng 10, tháng 11... 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm :(( trồng không về thì làm thế nào.oooooo? thêm 1 năm nữa, năm nữa, năm nữa... haizzzz :-<

muốn đến với trồng lắm :-< nhưng mà còn xa :(( còn lâu!
 
trên đời này có một số người thiếu sự nhạy cảm, giác quan teo tóp...

này Shit, wtfayta?
 
Khi nào thấy thường xuyên buồn ngủ có nghĩa là đời đang nhạt nhẽo cực độ.
Thiếu muối thì dẫn đến down, mà xung quanh có nhiều *** nhân còn down hơn mình ;)) Phải tội ngày nào cũng phải thấy nhau nên đời càng xuống dốc hơn :)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
In the silence of the darkness when all are fast asleep
I live inside a dream calling to your spirit
As a sail calls the wind, hear the angels sing

Far beyond the sun across the western sky
Reach into the blackness find a silver line
In a voice I whisper a candle in the night
We'll carry all our dreams in a single beam of light

Close your eyes, look into the dream
Winds of change will winds of fortune bring

Fly away to a rainbow in the sky gold is at the end for each of us to find
There the road begins where another one will end
Here the four winds know who will break and who will bend
All to be the master of the wind

Falling stars now light my way
My life was written on the wind
Clouds above, clouds below
High ascend the dreams within

When the wind fills the sky the clouds will move aside
And there will be the road to all our dreams
For any day that stings two better days it brings

Nothing is as bad as it seems
Close your eyes, look into the dream
Wins of change will winds of fortune bring

Fly away to a rainbow in the sky gold is at the end for each of us to find
There the road begins where another one will end
Here the four winds know who will break and who will bend
All to be the master of the wind


stairway to heaven ??? :-"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình nhất định sẽ ngủ, ngủ để quên đi một số chuyện
 
dc ngủ là hạnh phúc
:-<
kệ mie nó ra sao thì ra , ngủ đã , mệt ek chịu nổi nữa rồi
:-<
 
Back
Bên trên