Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

thế là hết mưa rồi nhỉ, buồn thật ...

Tình hình rất có thể là sẽ phải thi lại toàn bộ các môn #_____#

Sao khởi đầu mới ở 1 trường đại học nó lại nghiệt ngã đến thế :|

Ước cho mỗi buổi học bây giờ, kiếm được 1 cái ghế trống, để ngồi 1 mình ...

Mệt mỏi quá rồi ...
 
Chán chả thèm mưa nữa...
Nhìn thấy cái mặt nhau 2 lần...
Chắc xấu hổ chẳng thèm nhìn đến tik tăk thứ 2 nữa...
Đừng chơi nữa...
Chia tay ko phải để dành time cho chơi...
" Học đi rồi yêu! "

Ai hoa huệ và ai tường trắng... 8-|
 
nhận ra cái bọn **** cực kì rẻ rách ~x(
rẻ rách rẻ rách rẻ ráhc ~x(
chết đi đỡ rác xã hội ~x(
 
Oi zoi đất ơi....
Bt thấy YM là 1 thứ nông cạn tốn thời gian và có sức hút lớn vs những đứa nghiện ngập như mình.

H xa nó mới thấy thật khủng khiếp tồi tệ tởm lợm. Cuộc sống như mình ý:((

Ghét thế ~x( Kavo X(

thề sẽ yêu ai sửa đc cái YM:(:)(:)((
 
Hôm nay định đi với cưng ra Mĩ Đình xem thiên hạ đua đòi, nhưng lăn tăn một lúc lại ở nhà :-<. Từ Tết đến giờ chưa gặp cưng. Em cũng làm mất 60k cưng mừng tuổi rồi :((. Đứa nào nó lấy mất ấy :-w.
Mấy hôm nay tự nhiên muốn nghe tiếng violin cưng đàn 8->.

Cả tối nay không học gì, ngồi làm mấy thứ linh tinh. Vì đau đầu quá, vì mệt và buồn ngủ. 1 ngày nữa. Rồi sau đó là 1 chặng khác. Đôi khi cũng tự thấy mình thật mạo hiểm và đua đòi :)). Nhưng đây đâu phải là lần đầu mình "mạo hiểm và đua đòi" chứ :)). Thất bại cũng chả sao. Cũng là một lần được biết đến cảm giác ngã đau. Để xem mình sẽ đứng dậy như thế nào.
Mấy hôm nay không dùng được emo :) nữa rồi. Đương nhiên không như ngày xưa, nhìn cái emo :) là thấy khó chịu đến mức cấm anh dùng cái emo ấy :)). Nhưng mà không còn thấy hợp tâm trạng nữa. Không thấy lòng nhẹ nhàng, đương nhiên là cũng không dữ dội :-<. Cứ thấy có một lớp sương mù phủ quanh ấy :)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xem ra là không chỉ mỗi mình mình: )) Ai cũng có chút hoang tưởng, ai cũng có tí nản vì căn bệnh vừa tè dầm vừa đái dắt của trời:- < Mưa thì cũng đẹp đấy, nhưng gái nào xinh mấy ngắm mãi cũng nhàm, nhất là gái không phải của mình. Hờ, dạo này mình nhạt vl:- j Nhưng thôi, có ai ăn mặn suốt đời đâu: )) Mờ, đời lại có ối thằng ăn nhạt cả đời :- < Chán, thực sự là chán, vì người thì lười, đầu thì đau, mỗi tiền thì mọc đâu ra mà lắm thế 8- | Ở lớp vui, về nhà cũng vui, ol cũng vui, từng giây phút nào cũng vui, chỉ duy có 1 giây lẻ thấy trống trải là không vui. Mà thực sự, đang trống trải. Hà đang khốn khó, Shit cũng đang khốn khó, riêng con Gà thì : x 8- >, mờ, trống trải, có lẽ là vì thiếu trống :- B

>: ) cố lên nào, ta là a! còn mi là dm : x

sau 1 ngày chat chit, nhắn tin, đọc blog mọi người, muốn cảm ơn anh và muốn viết gì về anh mờ ko diễn đạt đc; muốn biết ** ở đâu mà ko ol, ... tự dưng thấy thanh thản. Mình không phải là người duy nhất có vấn đề, ko phải là ng duy nhất đang chật vật với cuộc sống. Và rồi, đấy thôi, năm ngoái, tháng trước, tuần trước, ai đó cũng có vấn đề nào đó, và sau đó, tất cả đều okie. Okie để rồi mới cảm nhận đc mình đang suy sụp. Hạnh phúc, rồi mới biết đau, đau rồi tất biết hạnh phúc. H không phải là lúc cố để ko đau nữa, mà là hướng đến hạnh phúc.


06/10 là sinh nhật của ai nhỉ:- "
 
Hờ, mưa to vỡ mồm. Mở mắt mở tai đã nghe tiếng mưa lầm rầm ngoài cửa, thế là kéo chăn lên ngủ tiếp, hết cả hứng dậy. Ngủ nhiều quá lại đâm ra buồn ngủ. Tí phải đội sấm đội chớp mà đi học, thật là :)). Hay thôi ở nhà nhỉ :-?. Nghe có vẻ hợp lý hơn :)).
 
Mưa to quá ,

Thế là hỏng hết kế hoạch đi xem bóng bánh #____#

Mấy ngày nữa chắc sẽ hết mưa thôi,mọi thứ nhanh thật

Cuối cùng cũng type xong cái bài tìm hiểu lịch sử 105 năm, toàn nghĩ ra trò vui rồi bắt làm 8-}

Chiều lại 4 tiết hóa #__________#
 
lại thêm một ngày nữa trôi qua, phải trân trọng ;(
13 days left :((

happiness came, but refused to stay ;<
 
bằng mọi cách phải tìm được cái ô ~x(

nếu ko thoát ra đc tất cả những cái khủng khiếp này, mình sẽ phát điên lên mất :-s
 
Ở thứ 7 đi chơi tối à:-?? Ko ở nhà nhận chúc mừng sn thì thôi nhé=;

Bận bù đầu bù cổ. 1 bài văn chưa làm, 2 bài giảng văn chưa học, nào lý, nào kĩ nông, nào toán~x(. Nào hóa kiểm tra dầm dề lê thê cứ kéo mãi chả kiểm tra cho em nhờ/:). Nào Eng test, practice tests...present~x(. và survey 8-> oi zời ơi:((

Thèm gặp Phanh quá :">

càng nhìn ava càng thấy yêu :x. Bạn bè mình đứa nào cũng yêu ý:x. 7/9:x:(:)((

Mà sao có ng` ko nhận ra mình=((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơi thất vọng :(, đọc cứ cảm thấy như không phải là mình :(. Đã mong chờ theo một cách khác cơ :-<. Thôi chấp nhận vậy, miễn sao là đạt được mục đích, cũng không nên đòi hỏi quá, mình thật là khó chiều :-<.
Ngày mai :D.
 
"2 bạn ý nói chuyện với nhau như bạn thân ý, cái gì về tôi hay về ông đều cho nhau biết hết"
=))
Giờ mới phát hiện ra =))
Cái gì cũng mở lòng đựoc cũng chia sẻ với người khác được thì sao ko tuyển thằng đấy làm người yêu luôn đi =))

Hurt :)

Bạn bè cái *** gì, rẻ rách =))
 
Mi ơi, tau muốn đến nhà mi, trèo ra ban công nhà mi ngồi vắt vẻo nói linh tinh. Tau muốn mi đến nhà tau, cũng lại ra sân thượng nhà tau ngồi tán phét. Tau muốn nhảy lên giường mi ngồi nghịch linh tinh. Tau muốn gặp cả mi và Lê. Hồi trước muốn gặp thì tau chỉ cần tắt máy, chạy xuống nhà, đi ra cổng, đi thêm vài bước, gọi Lê một tiếng, chạy sang nhà mi, chạy thẳng lên phòng, thế là được :x. Bây giờ thì 8-|, cứ nghĩ đến con đường từ nhà bác tau đến Chùa Láng để gặp con Lê tau đã thấy xa xôi rồi, nói gì phóng xe lên Kinh tế gặp mi :((. Mà buôn điện thoại cũng là không thể :((. Buôn qua di động thì quá là vô đối :((. Thật mi à, tau muốn gặp mi lắm, muốn lắm, mà muốn gặp mi ở nhà của mi ấy, hoặc nhà của tau, như trước giờ ấy. Có những điều giản dị thôi mà khó quá :-<. Càng ngày càng khó, và rồi sẽ còn khó hơn rất nhiều. Có lúc nào sẽ là không thể không :((. Mi ơi nhiều lúc tau nghĩ mi như là vợ còn tau là chồng ấy :">, còn con Minh điên là bồ ;;). Những đứa bạn khác hoặc là người yêu là bồ nhí ;;). Dù có lăng nhăng chán chê, ăn phở ăn bún ăn hủ tiếu ;;), cuối cùng lúc mệt mỏi và lo âu, lúc cần một nơi bình yên, muốn một chút ấm cúng, thì vẫn về nhà ăn cơm với vợ :x :)).
 
Back
Bên trên