Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

;)) thế gối em Linh hình j;))

Wake me up when September ends....

Hôm qua và hôm nay sinh nhật nhiều người^^
:(|) chị ạ :cool:

dullll :-< tryin' to figure out what to dooooo

cuộc đời chỉ toàn đớn đau và buồn thảm! cái stt làm mình nẫu quá! "người ta có thể nghe nhạc sau đó lặng lẽ siết thòng lọng kết thúc cuộc đời này..."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lại cãi nhau vì chuyện vớ vẩn ~x(8-|, nhg lần này mình đêk thèm làm lành nữa :( , bạn bè chơi bao lâu còn ko hiểu tính nhau thì đỡ làm sao đc.:-<

hum thứ sáu đáng ra nên jữ chỗ làm lành với nó thì phải , nhg khốn lắm cơ , mình cũng đến muộn :(

sáng hum ý đã cố bắt chuyện , thế mà cứ lờ đi , đành kệ chả biết làm thế nào 8-|, mấy ngày vừa rồi buồn thì cũng chỉ thấy hơi hơi thôi , tức thì cũng tức hơi hơi 1 tẹo :-<


nhg đến hum nay thì phát cáu + buồn thực sự , Bầu sô production như thế mà ko báo lấy nửa câu hay chí ít thì cũng nhớ Vân nó báo hộ , đằng này im như thóc , cứ như đẩy mình ra khỏi cái lớp này ý :(( :((

khốn thế đấy , phát khóc lên mà chả biết làm thế nào :((
mai đến lại coi như ko có chn j` xảy ra , mặt vênh ngc. lên rồi đi vào lớp vậy b-(
may còn ngồi cùng lũ tổ Thu < h` đã thành tổ mình > :xtoàn đứa dễ thg đâm cũng dễ sống :)) giận nhau cùng lắm chỉ 2 tiết là đã làm lành =))

lần này mệt mỏi lắm rồi , sốt ruột lắm rồi , ôi chán cả ng` , cứ nghĩ đến mà thấy :( :( 8-|

PS : khổ thân cái topic này :( mình toàn vào đây viết lúc buồn :"> thg mày lắm nhé topic nhé :x :*
 
Hình như cái topic Những Messages bạn ko bao h Delete đã Deleted hay sao nhờ? tự nhiên nhớ cái câu "Sao phải khổ vãi lúa thế hả em" Ừ sao mà phải khổ vãi lúa thế nhờ:)) Cứ mỗi lần nó ol, chính xác là avai :-B Là hôm nay đấy:-B Click vào tên bạn, hơi ngượng ngượng tay. Mọi lần toàn bạn nhảy vào:-" Định hỏi The Wall thân yêu của tớ cậu đánh rơi xuống hồ ở London rồi à:-B "Damn Ming is typing a message" oắt dờ phắc:)) 3 dòng: số đt mới, đt hỏng, ko nt đc. Hết. The Wall tôi? Damn Ming has signed out. Có vẻ là sign out thật. Invi thì đã thông báo:) Damn Ming vẫn thế với tôi mà phải không? Hay vẫn còn giận gì bác, hay nghe bác abc gì về tôi rồi? Đấy, cứ mỗi lần ông ol, là nó lại hậu quả nghiêm trọng thế đấy:))

Lại nhớ, tháng 2, tháng 3, tháng 4, chắt chiu từng phút chat với ông, cân đo từng buổi học Sơn. Ừ ông không bao giờ nói ra cả, nhưng bác nói cho tôi, ừ, bác đã nói. Bác hơn cậu nhiều. Bác có người yêu, bác đã yêu đôi ba người rồi, bác cũng viết blog, bác viết cả test cho tôi, bác chửi tôi, bác nhắn tin chúc tôi thi tốt, bác hẹn tôi uống cọp phi. Và bác cũng nói bác nghĩ thế nào về tôi. Và bác nói, cậu cũng nghĩ như bác. Nhưng tại sao cậu không bao giờ nói nhỉ? Ừ nhưng giả sử cậu nói như bác, có khi tôi đã chẳng thích cậu đến thế:)

Và đến giờ, khi tôi lại phải chắt chiu từng phút chat, từng lần gặp, từng câu nói, với 1 người khác... Tôi cảm thấy cái gọi là ám ảnh, đáng sợ mà cậu nói đang hiện về. Tôi không thích so sánh, nhưng cậu - ai có thể làm tôi quên được cậu?

Vâng và tôi nhớ. Hồi tôi búi tóc và mặc áo nâu, hồi tôi đi giày thể thao và đeo cặp hoa hoè. Giờ tóc tôi ngắn và mặc áo con gấu, đi giày cao gót và bao tải dứa có gắn móc con ếch. Cái hôm cậu đến bàn tôi ngồi trong khi lũ zai thi thổi nến bằng ******* :-", tôi nhớ tôi đeo cái khăn 7 màu. Có 1 cái ảnh, trong máy con ~:>, sau đấy vài ngày thì máy ~:> mất, cái ảnh cũng mất. Và thế tức là, tôi chưa bao giờ, cùng với cậu, là nhân vật chính của bất cứ cái ảnh nào. MI12, tôi không chụp với cậu. Cậu cũng không chụp với người cậu thích. Thật là may hôm ấy tôi không chìm vào trong cái bể ảnh vô nghĩa có cậu trong đó.

À vâng, 4 tháng ngắn ngủi, chuyện cũng ít, mà sao tôi cứ nhắc đi nhắc lại thế nhở:)) Bảo quên. Ừ dạo này tôi cũng thấy khoái khoái 1 người khác. Chỉ mong cậu sống. Sống. với nhạc của cậu. XT

Không phải mãi đâu, nhưng vẫn...
 
Mới phát hiện ra bản chất 1 ng` mình vẫn coi là bạn =). Muốn nói đúng 1 từ: TỞM 8-}!

Ko ngờ trong nh~ ng` mình chơi cùng lại có đứa hội đủ tính nói xấu sau lưng & hớt lẻo, 2 cái thứ mình TỞM nhất 8-}!

Ko ngờ đấy. Hớt cả cái thứ mà nó mới nghi ngờ =).

TỞM ko chịu đc =).

Thôi lần sau chọn bạn mà chơi :-j. Remove xừ cái đồ hớt lẻo khỏi friend list nào :)>-!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phương Anh: Cái topic ấy tớ lock rồi :D.

Bựa nhân=)). Tốn tin nhắn cho một lão dở hơi ất ơ trên trời rơi xuống 8-}. bựa =)). Cởi với chả mở 8-}, cởi mở với ai chứ không cởi mở với bựa 8-} /:).Đời sao mà lắm kẻ bựa, già rồi còn bựa =)). Mà hình như càng già càng dễ bựa =)).
Muốn chửi lại X(. Dog! X(

Mà dạo này rất ghét kiểu "gờ chín" :|, chả sao cả, ghét thì ghét, giống ngày xưa ghét cái mặt ":)" :D (thế mà dạo này dùng cái emo này nhiều vật vã :)) ). gờ chín gờ chín cái gì, good night thì nói là good night, ngủ ngon thì nói là ngủ ngon, gờ chín cái gì mà gờ chín /:) :)). gờ chín ai biết gờ chín là cái gì /:) 8-}
.
Hình như là vẫn thế, vẫn không thay đổi gì mấy, nhỉ :D. Giả như... :)) Một trong những từ xấu xí nhất là từ "nếu" và từ "giả như" :))
5888, it belongs to the past. Forever :).


Cầu trời cho cái máy ảnh sửa được [-o< :(( :|
..Không có một nơi để đi về ư?..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồi hộp chờ đợi 1 điều gì đó trong bóng tối....Ánh bình minh chăng ??? Phải...1 ánh bình minh rạng rỡ sẽ đến và cuốn đi hết những âm u trong lòng....Ôi...Chờ đợi.....Lại chờ đợi....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Why did it have to be so hard for us to live our lives ?


cả bài hát chỉ có giá trị nhất ở câu này
nhưng chẳng sao cả , bài hát vẫn là 1 bài hát , ko hơn

heart of steel , master of the wind ... tự nhiên nhớ và nghe

----------

lol , nghe 1 hồi cuối cùng là pleasure slave 8-X:
 
Nghe Yiruma trong không khí dễ chịu như thế này thật là thích :x:x:x. Sẽ đứng vững để ko bị bão táp của project, assignment, midterm cuốn đi :)
 
haizzz, cắt tóc rồi:)

Mẹ hỏi sao cut ngắn hẳn đi thế^^

Uh thì mới luôn đi mẹ ạ:D

Đôi khi cần thay đổi, thay đổi để thấy mình khác đi. Thay đổi để từ biệt con người cũ xấu xí buồn đau tang tóc:D

Ngắm lại đầu mới ko đẹp, nhưng là mới. Chỉ cần mới, thế là đủ:x

Tự nhiên hôm nay nhớ anh:|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sau tất cả mọi chuyện vẫn phải thừa nhận rằng ấy là người mang lại nhiều cảm xúc cho tớ nhất :)

chỉ tiếc là
trái tim ko đủ chứa mọi cảm xúc
khối óc ko đủ lưu giữ tất cả những câu chuyện
mọi sự ghi lại đều là ko đủ
sóng đời vỗ quá nhiều rung động

đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ầm :)
 
chẳng có ai thèm hỏi thăm tôi một câu :((
buồn thế :-<
 
chẳng bất ngờ lắm

KQ đã ngã ngũ rồi .

Ko tiếc phiếu bầu cho người ta làm bí thư .

Chỉ tiếc vì tình bạn này chấm dứt sớm đến thế ...
 
The Wall của bà đây:D Và lại, chán vl, tâm trạng,... bao giờ ông mới cười thật

hả Minh?

Chúc ông trở thành học sinh cá biệt của Quan hệ>:)

a yêu dm
 
Back
Bên trên