Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

l-)
3 phát tát và 1 fang thằng mồm =D>
chuẩn vãi lúa =D>
 
Búa xúa, cuối cùng vẫn thức khuya :)). Thừa thời gian quá ạ :)). Thôi mai sẽ cố gắng điều chính ngủ nghỉ tử tế, học hành ngoan ngoãn :)>-.
Nghĩ nhiều là bệnh kinh niên, lâu lâu lại tái phát :)). Too much thinking will kill you [-x, không tốt b-).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)| Xem đá bóng :)|
Sướng được tí bây h nhưng mà ngày mai tha hồ mà vật vờ :)|
1h45 mới có :| đến 3 rưỡi mới hết :)| Sáng 6h dậy đi học thể dục :)|
Thôi sáng mai đến điểm danh rồi kiếm tạm bụi rậm nào đấy, rủ mấy bạn nữ vào ngủ cho sướng :)| :)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ăn mắng, đúng ra là chửi trong vòng gần 1h đồng hồ :-<
ko nói đc nên ko cãi 1 câu :-<
 
đỡ oải rồi nhưng vẫn chưa đc thoải mái cho lắm:-<
Vẫn nhớ 1 cái gì đấy ghê cơ,vẫn nhớ lắm :-<
Nhớ quá khứ và như một hệ quả thất vọng về cái hiện tại :-<
Bao giờ cho qua đây:-<
----------------------
Anyw,cười lên:)>-
Còn nhiều thứ để làm,còn nhiều việc để cố gắng:)>-
Còn hiện tại và cả tương lai kìa,quá khứ vẫn chỉ là quá khứ thôi :)>-
Cố lên nhé :)>-
--------------------
Dù sao vẫn không hiểu nổi mình thức đêm để làm gì,nếu đúng mục đích là cái điều mình đang nghĩ trong đầu thì mình hâm quá rồi:|
Thất bại và sụp đổ một lần thấm thía vẫn chưa rút ra đc kinh nghiệm,bó tay thật:|
 
"Tell me his name, i want to know :-w. The way he looks and where you go.
I need to see his face, i need to understand why you and i came to an end. :-w

Tell me again i want to hear, who broke my faith in all these years. :-w
Who lay with you at night when i'm here all alone, remembering when i was your own. :-<

I'll let you go, i'll let you fly
. Why do i keep on asking why? I'll let you go, now that i found a wway to keep somehow, more than a broken vow =;.

Tell me the words i never said, show me the tears you never shed. Give me the touch that you promised to be mine or has it vanished for all time :)"


|----------------------------------------------------|
|Yeah. I knew . His name is Josh Winslow Groban. =)) |
|----------------------------------------------------|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đêm qua mơ Chel thắng 8-| Sáng dậy nhận kết quả hòa, đời đau nhưng tay bé:|
 
Sắp Full Moon...
Quyết rồi...
Mặc kệ...
Ko có A thì E vẫn phải sống ...
Câu này ai nói nhở :-"...
Có list TY mới gòi :))

1.Shaking :x
2.K***=((
3.Sơn ** ;))
4.bạn QA :))
5.A.Tuấn ĐĐ :">
6.bạn Hiển CT 8-}
7.Thành Boo :-&

:)) Ko thể đỡ nổi :))
Ngồi trong lớp và chém vs nhau :))
Ít ra thì toàn bộ List " thất tình" của mình cũng là người chứ ko như bọn nó :)) (trừ No.1 ra :"> )

Yêu đời chán :))
Nhiều dzai mà yêu chán :))
Mỗi tội chúng nó ko yêu mình thôi :))

Mai mình lại gặp nhau,TY nhỉ :)
 
Lo lắng quá ,sợ sệt thật đấy,cứ như cái cảm giác theo đuổi 1 thứ và rồi biết chắc mình sẽ mất nó trong một ngày sắp tới,mất hết:-ss
Lúc nào cũng thế,những cảm giác xấu luôn đi kèm với nhau,luôn đến cùng 1 lúc :-s
Chết mất,mình cố gắng bao nhiêu,ko đâu,mình ko chịu mất đâu:((
Ôi ai cứu với,mất hết tất cả những gì bấy lâu nay theo đuổi,mất hết mục đích và ý chí của mình,mất cả niềm vui niềm an ủi của mình nữa :-s :-s
Mình sẽ sống làm sao khi mà mình bị cuỡng bức làm cái việc mình cho là cực hình ấy:-ss.Mình sẽ sống làm sao bây h:((
Chẳng nhẽ mình ko xứng đáng à :-s,ôi đừng nói thế chứ,mình luôn phấn đấu mà:-s,ôi ôi mình mà mất tất cả thế này thì mình còn sống để đi học để đóng góp để cố gắng làm gì nữa:((
Ôi cực hinh của đời tôi,mình ko muốn rơi từ cái thiên đường 4 năm cấp 2 xuống địa ngục 3 năm cấp 3 này đâu :((
Ai cứu với:(( Ai làm lớp trưởng hộ em với :((
Em chết mất :((
 
Trung thu là Tết Thiếu nhi :D các bé Thiếu nhi đi rước đèn :x nắm tay nhau và iêu nhau :)
 
Storage is full.

Chưa bao giờ để Inbox quá 100. Vậy mà lần này là 280 messages, không xoá 1 cái nào từ khi điện thoại bị nhúng nước.

Không giống lúc xoá mes cách đây 5 tháng. Đó là nghĩ ngợi, bày ra đủ loại triết lý tình cảm để rồi xoá xong thì bịa ra 1 rổ triết lý khác.

Lần này xoá vì storage is full. Trong số đó có cả những messages you never forget :)

Lần này xoá cũng lâu hơn lần trước. Lần trước chỉ là 1 dọc mes của 1 contact mà ngày nào mình cũng đổi tên, hết Damn Ming rồi đến Shine, Slash, DM, blah blah. Những messages ngắn ngủn đôi khi chỉ là chữ O (Ờ), ok, ừ, một cái icon : ) mà cũng có những cái dài nửa 1 mes tức là 80 ký tự, một điều hiếm thấy khi bạn ĐTM nhắn tin @-)

Ôi zời xoá mes lần này là dòng đời xô đẩy, bị cái thực dụng cuốn đi. Xoá xong rồi tự dưng muốn đọc lại mes hồi trước. Có những mes chưa kịp đọc lại. Có những mes chưa kịp hiểu ra ẩn ý của nó. Những cái mes tối qua, và trưa nay. Thậm chí có 1 cái mes dài trong outbox bị gửi hỏng, nhỡ tay xoá rồi phải type lại.

Chả muốn thực dụng tí nào.
 
Chưa bao h lởn vởn trong TSVB nhiều thế này :))
Quên cả "công việc chính" của mình mỗi khi vào HAO :">
TSVB khủng thật :-j
Để hiểu được mọi người, để mọi người hiểu được mình ( mà phần lớn đọc đek hiểu mới lạ chứ :-j ) ==> Hãy vào TSVB =)) ( Quảng cáo thật vl =)) )
 
Tick bài hay cho anh Bình nhỉ =)).

Ôi giời tí quên là sáng mai đi khai giảng =)). Thôi dù sao cũng nên đi, bùng nữa thì đúng là còn gì là bầu trời tư cách Nguyễn Thùy Dung :(( =)).
Ngày mai là cái ngày gì thế này :-t 8-} . Đi từ sáng đến chiều đến tối8-} . Ôi dạo này chỉ muốn ở nhà :((. Ồ ôi ồ ôi :((.
Vỡ hết cả kế hoạch :((
Nhớ mấy buổi tối đi khai giảng và tổng kết thời cấp 3 :((.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình từ lâu đã rất ngoan, chỉ biết chơi Pốc ki măn thôi >:) ( ôi, mỗi lần nhắc đến cái này là nhớ bạn Hoàng dễ sợ :( giá mà tớ đủ chăm chỉ stay connect với bạn :( cái thể loại Tổng hợp với Ams có fải là đẹp đôi ko 8-> :"> )
Mình tự biết là ko đc chửi bậy :"> nhưng mà fải chửi... abc abc abc cái ngày hôm nay. wtf? Hết cái này đến cái khác. 8-| Đầu vẫn chưa hết đau :| mặc dù đã tợp trọn tô cháo gà tự nấu ngon dã man :x ai đời fải đi học sớm 45' mặc dù đi mất có 20' đến trường chỉ vì cái ông dạy Dutch bao giờ ấy :(( dã man hơn cả KA năm xưa :(( con cầu giời 6 tháng Dutch fắn nhanh nhanh, con là con ko có í định làm ăn bán hàng j ở cái nước này đâu mà bắt con học Dutch :((
Homework ngập ngụa, giấy má bay khắp nơi 8-} may mà cần tìm vẫn tìm được :> thật là khoa học trong sự bừa bãi :">
Tự thấy dạo này than thân trách fận hơi nhiều :"> cơ mà kể than xong cũng thấy thoải mái. Ờ mà càng ngày càng nói chuyện nhiều vs các bạn zai mới sợ chứ :"> điển hình là bạn Marcel đẹp zai :x eo ơi iêu thế :x
 
Back
Bên trên