Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm qua ấy hỏi tớ
"Bỏ học ĐH đi, tháng 3 bay cùng tớ."
Lúc đấy là đến đoạn Forrest Gump nói: "Stupid is as stupid does.."

Hôm nay ấy vẫn hỏi tớ
"Bỏ học ĐH đi, tháng 9 bay cùng tớ."

Thì đến đoạn Forrest và Jenny nói chuyện

"- Jenny Curran: Do you ever dream, Forrest, about who you're gonna be?
- Forrest Gump: Who I'm gonna be?
- Jenny Curran: Yeah.
- Forrest Gump: Aren't…. aren't I going to be me?"

Ngày mai có thể ấy vẫn hỏi tớ
"Bỏ học ĐH đi, tháng 9 bay cùng tớ"
Tớ biết ấy cũng nghĩ giống tớ thôi, sẽ đến đoạn
"Life is like a box of chocolates, you never know whatever you gonna get"

Cả tớ và ấy luôn hiểu rằng tớ và ấy sẽ không đổi con đường mình đã chọn.
(Cả tớ và ấy đều biết chúng ta không phải những kẻ thích phụ thuộc vào người khác mà.)
Tất nhiên, Cả tớ và ấy cũng đều hiểu rằng 2 con đường ấy sẽ không thể là một được.
Dù sao, hôm nay ngồi xem lại Shall We Dance thấy ấy hát The Book Of Love rất hay. Cám ơn ^^. Vì tất cả :D. FF :x
 
Sáng nay mưa thậm tệ...
Sáng dậy lúc 6h và tắm-gội...hết hơn 1h...
Sáng nay nhìn thấy K 1 lần... =((
Sáng nay...E ko khóc ...:)
 
Mình ghét là con gái >:p

Tớ thích làm con gái;;) Làm con gái tớ mới có 2 anh trai, mới được ôm Phanh thoải mái như thế, mới được làm nũng giận dỗi hầm bà làng:))

Tớ thích làm con gái cực ý, được điệu đà tung tẩy trên hè phố mà k bị soi xét, được nhường ghê trên xe bus, được khen là dễ thương ( chứ ko xinh T_T) :x

Hớ hớ, tớ thích làm con gái:x

Eh, hum nay vui nhờ^^, vì đc gặp box hay vì lần đầu đi off k có mặt nó=))=))
 
sao mà có người cẩu thả đến thế nhỉ??? Rất bực mình nhưng mà không thể giận nổi.
 
somehow i try to hold my feelings far behind
i'm buried deep down inside me :-<

i hate this feeling >< wakin' up... to find such sweet bitterness filled in my mouth
filled my heart =((

so, 'never give up', huh? :(
 
:(( :(( :(( hôm nào off tối cuối tuần :"> trẻ con cho ở nhà chỉ ng` nhớn đi với nhau 8->
 
Buồn nhỉ :(

Hôm nay là ngày cuối cùng cả bọn gặp nhau :(

thế mà vẫn có người ko muốn đến ...

Từ ngày mai sẽ lại bắt đầu những điều mới #____#

Giá mà đc gặp nó thêm 1 lần #____#
 
Mưa
Mát :x
Thấy vui hơn bình thường :x
Chẳng hiểu vì sao :x
Ước j ngày nào cũng như hôm nay <:p
 
Em lạnh ?
Nhiều lúc em làm anh thấy lạnh lắm? em có biết ko?
 
Vu vơ nhỉ,tự dưng lại ngồi nghĩ vu vơ lung tung:-<
Có nhiều thứ để làm quá,nhiều việc để lo quá,từ cái ngày đột nhiên thay đổi quan điểm 180...( kí hiệu "độ" ở chỗ nào nhẩy:-?:-??)
Ờ nhưng mà thích nhiều việc thế này,cho đỡ lười:)>-
Tự dưng lại cảm thấy hăng tiết vịt quá\:d/
Hay là tại mặc bộ đồng phục mới may kiểu khác nên cảm giác lạ lùng nhỉ:|
Thấy bản thân đang làm những việc tích cực,việc đúng:)>-
Nhưng thực sự là đang nghĩ vu vơ lắm:-<,,nghĩ đến 2 người đó......,2 người đang ở đâu làm gì nhỉ.....,sao tự dưng biến mất tăm ko để lại lời nào.......,trong cái lúc nhiều thứ để làm thế này thì cần lắm ai đấy trò chuyện để còn có thể cười và cố gắng chứ:-<
Thôi,điền nốt appication form đi rồi gửi,ko thì mai là hết net đố làm đc:-<
Thật là lộn xộn và lung tung8-}
Vẫn luôn luôn ý thức là mình nhiều việc để làm lắm,ko đc lười,và nhớ là phải tự nhủ cái đang cảm thấy thiếu nó ko quan trọng đâu,rõ chưa:-j
Chúc suôn sẻ:)>-
Mình thật là hâm đơ hết chỗ nói8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( :(( :(( hôm nào off tối cuối tuần :"> trẻ con cho ở nhà chỉ ng` nhớn đi với nhau 8->

đấy, biết ngay là phũ, là bơ tôi mà:(( =(( Vào năm học ròi, ko đc sờ mó vào những thứ có thể gây xao lãng việc học hành, cụ thể là net =(( Thế là ko onl, ko spam, ko blog bliếc j nữa =; Tạm biệt, đợi hè năm sau:((

Đấy, chưa j đã bơ tôi rồi:((
 
5/9, giật mình nhìn lịch, băn khoăn không biết mọi người khai giảng thế nào rồi :)
 
hôm nay trời lạnh, thích thật! đi nhong ngoài đường tận hưởng cảm giác thu mới sến làm sao :))
 
Back
Bên trên