Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Cả nhà chạy loạn lên...
Chiều nay bố mẹ lại fải lên Sơn Tây...
Em ơi...
Bao h mày mới khỏi... :((
Chẳng thấy cái gì khả quan nữa cả... :(
 
Không hiểu cuối cùng sẽ là ntn
Nhưng mỗi lần nói là "Có" hoặc "Không" đều khiến e rất khó chịu
Chẳng hiểu nữa... Đã xác định rồi, ko có a thì e vẫn sống tốt!
Nhưng vẫn thấy sao sao ấy :|.
Tất nhiên, có hay không thì cũng thế, chẳng bao h a thik e đâu :)!
Nhưng - lại nhưng - có lẽ chỉ nhìn thôi cũng đủ lắm rồi :).
Một unattainable dream, nhưng vẫn là rất đẹp, ngắm nhìn thôi cũng tốt.
Vậy đấy!

Chẳng hiểu nổi bản thân nữa :|!
 
1 day left :-<

ôi chời ơi =(( suy sụp

:(( không có từ điển ta sống saooooooo :-<
làm ăn ra saoooooo ><
 
Tớ được đi chợ đêm.
Tớ được mua chuồn chuồn
Tớ được mua sóc bông
Tớ được mua ếch dán tường
Tớ được thử dép đẹp
Tớ được đòi bố mua cho cái kẹp hình con ong
Tớ được mua son rẻ 5k so với Big C
Tớ được là được đi chợ đêm

Tớ muốn đi chợ đêm sinh viên
Tớ muốn mua gấu bông ở Xuân Thuỷ

Và khi The Rain Comes Falling Down
tớ lại là Falling Leaves
Suicider
Không ai Mourn cho một Suicider
Farewell
 
Giờ này đây đang ngồi suy nghĩ lại:|
Về mình,về những gì mình suy nghĩ bấy lâu nay
Ừ,mình cứ nghĩ rằng mình làm đc nhiều thứ lắm,cứ nghĩ rằng mình cố gắng phấn đấu lắm,cứ nghĩ rằng mình tự tin lắm,cứ nghĩ nhiều thứ vớ vẩn lắm...........
Và bây h,mình là ai?Mình chẳng là gì cả,chẳng là cái quái gì trong cái thế giới này cả,chẳng làm đc 1 cái gì cho cái xã hội này,chẳng tin vào bản thân mình 1 tí gì hết:|
Tất cả chỉ là vớ vẩn,mình chỉ là 1 đứa vô cùng vớ vẩn:|
Ừ,vớ vẩn,và phải làm gì đi để cho thấy rằng mình ko hề vớ vẩn chứ,hả cái đứa lúc nào cũng yêu cái tên rõ kêu rõ đẹp này:|
-------------------------------------------
 
Ôi, tiền của tôi :((
Đi siêu thị sướng quá,hôm nay con trai nấu ăn, ko phải vào bếp, hura :x
Đi chơi Paris vui ghê:x
Bạn Brazil đáng yêu:x
 
Sáng này ra ngồi chat bị muỗi đốt 2chục fát ở chân...
Ôi cái chân đẹp đẽ của tôi :( :((
 
2-9 nhạt nhẽo
đường đông +_+
các bạn yêu nước vô cùng, treo cờ rầm rộ trong khi mình thì +_+
 
Đang bình yên lắm :x
Hạnh fúck lắm người ơi :x
2/9 chúc Bác Hồ vui vẻ :*
 
HÌnh như đã lâu lắm rồi bỏ thói quen vào nhật kí trong HAO viết bài:)
Đã lâu lắm rồi không join với các hoạt động offline của HAO, những gương mặt mới, những topic mới. Rồi lại còn mắc bệnh cái gì cũng so sánh với HAO. Nào thì Forum VNC ko đẹp bằng HAO, nào thì VNC có thể làm cái Yearbook như 20 năm thành lập trường mình. But Ams is still unique
Đọc lại những bài viết ngày ấy, muốn quay lại thời cấp 3 đó quá. Cứ đến lớp là được gặp bạn bè. Ở nhà, xem phim, chat, học ôn thi đội tuyển, tán gẫu với bố mẹ và anh. Ôi, tự dưng con nhớ lạ lùng.
Cũng giống như bao nhiêu người khác, con muốn được đi du học, con muốn được vùng vẫy, đến thật nhiều nơi. Vì đó, là tuổi trẻ mà con mong muốn. Singapore ư, chưa đủ, con muốn sang US học master, được đi du lịch Châu âu, đến thật nhiều nhiều nơi vào...
Nhưng con nhớ Việt Nam. Con nhớ Hà Nội. Con nhớ Thái Thịnh. Con nhớ chuyến xe bus 18.
Mà thôi con sẽ không viết những nỗi nhớ ấy ra nữa. Con không phải là người yếu đuối.
Bên này cũng tổ chức 2/9, diễn kich, múa hát, video clip đủ cả. Năm nay con đã vào BDH, làm PR deputy director cho cộng đồng VN bên này bố mẹ ạ. Một người như con chắc sẽ chết vì buồn chán nếu chỉ ngồi yên một chỗ.
Con sẽ làm nhiều thứ, con nhiều dự định lắm nhưg mà bố mẹ yên tâm đi, học hành tốt, con sẽ luôn đảm bảo:) Vào deanlist, straight A 8->
Và có thể rất lâu lâu nữa con mới vào topic này nhưng với con, nó vẫn là một mái nhà thứ 2:)
 
2.9 năm nay đường vắng teo :-/ trời hiu hiu gió, mây đen lấp ló, Chel thua chó ơi là chó ~x(
 
"Em ơi dù cho tình mình đã xa quá,
Trái tim anh vẫn nhớ đến em.
Anh luôn niềm tin một ngày nắng mới
Xoá bao đêm cô đơn ta chờ nhau
"


Hà Nội sao trời đất cứ xám xịt thế này. Muốn đi ăn kem. Muốn đi chơi 1 tí mà trời cứ dọa mưa. Dọa thì sợ rồi. Vì cái họng đang đau. Dạo này sợ ốm lạ. Hơi đau đau đầu 1 tí là phải nã thuốc vào ngay. Không dám để mình ốm. Nên trời cũng đừng hành "tớ" ốm nữa. Có được không?


Lâu quá rồi mới lại nghe "nỗi nhớ dịu êm". Mọi thứ cứ như sóng. Dập dềnh, dập dềnh...
 
Đêm qua sướng ko tả được \:d/
Mỗi tội đứt mạng nên chả sướng dc cùng vs đứa nào, đành tự sướng :">
 
You're so cool , guys :x Bringing me home when it was raining so hard is really sweet :x I had such a great time :x(though without talking much:p )
Thanx so much for everything:x >:-D< I was so surprise:x ( as I really supposed you would stand me up:"> )
Thanx again:x:*>:-D<
and sorry ... for making you so wet...
 
HÌnh như đã lâu lắm rồi bỏ thói quen vào nhật kí trong HAO viết bài:)
Đã lâu lắm rồi không join với các hoạt động offline của HAO, những gương mặt mới, những topic mới. Rồi lại còn mắc bệnh cái gì cũng so sánh với HAO. Nào thì Forum VNC ko đẹp bằng HAO, nào thì VNC có thể làm cái Yearbook như 20 năm thành lập trường mình. But Ams is still unique
Đọc lại những bài viết ngày ấy, muốn quay lại thời cấp 3 đó quá. Cứ đến lớp là được gặp bạn bè. Ở nhà, xem phim, chat, học ôn thi đội tuyển, tán gẫu với bố mẹ và anh. Ôi, tự dưng con nhớ lạ lùng.
Cũng giống như bao nhiêu người khác, con muốn được đi du học, con muốn được vùng vẫy, đến thật nhiều nơi. Vì đó, là tuổi trẻ mà con mong muốn. Singapore ư, chưa đủ, con muốn sang US học master, được đi du lịch Châu âu, đến thật nhiều nhiều nơi vào...
Nhưng con nhớ Việt Nam. Con nhớ Hà Nội. Con nhớ Thái Thịnh. Con nhớ chuyến xe bus 18.
Mà thôi con sẽ không viết những nỗi nhớ ấy ra nữa. Con không phải là người yếu đuối.
Bên này cũng tổ chức 2/9, diễn kich, múa hát, video clip đủ cả. Năm nay con đã vào BDH, làm PR deputy director cho cộng đồng VN bên này bố mẹ ạ. Một người như con chắc sẽ chết vì buồn chán nếu chỉ ngồi yên một chỗ.
Con sẽ làm nhiều thứ, con nhiều dự định lắm nhưg mà bố mẹ yên tâm đi, học hành tốt, con sẽ luôn đảm bảo:) Vào deanlist, straight A 8->
Và có thể rất lâu lâu nữa con mới vào topic này nhưng với con, nó vẫn là một mái nhà thứ 2:)

Thần tượng của em 8->
1 năm rưỡi nữa ư ......
Có quá ngắn để 2 năm nữa em được ngồi ở Sing , được làm social activities đựoc mơ đến US, EU .......không...
Lúc nào cũng muốn cố .......
 
Thần tượng của em 8->
1 năm rưỡi nữa ư ......
Có quá ngắn để 2 năm nữa em được ngồi ở Sing , được làm social activities đựoc mơ đến US, EU .......không...
Lúc nào cũng muốn cố .......
Ko dám làm thần tượng của em đâu:p, trong HAO có rất rất nhiều người đáng để làm thần tượng hơn chị
Ít nhất em còn xác định muốn đi du học từ khi mới vào lớp 10, hồi chị có ý định đó thì đã học hết lớp 11 rồi :">
Yên tâm em sẽ sang được Sing mà ;) cố gắng lên nha
 
thi xong #:-s mệt phờ
còn nốt ngày mai nữa, là mọi thứ lại đâu vào đấy >:-D< [hoặc là sẽ rẽ sang một hướng khác :x]

sợ mất bf :(
lo cho bf +__+
 
Back
Bên trên