Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

04-07 bị rồi=;

Hôm qua lại đến 407>:-D< quạt trần mới lắp thêm 2 cái đứng lên bàn có món đầu người :-ss bảng có chữ 29/8 7h30 tập trung. Bạn Vân tây bảo đến muộn thì sợ xung kích ghi tên, Ms Male bắt làm bản kiểm điểm thì tàn:-<

5/9 điểm hẹn:)


Cho đến bây giờ vẫn tức, tức cái con nghiệt súc í, muốn chửi *** mẹ con nặc nô. Nhưng ở chỗ đấy có người mình vốn tôn trọng và ngước nhìn, không ủng hộ mình. Chỉ có một điều an ủi duy nhất: mình đã chửi đúng người.
Nghiệt súc
Nặc nô
Ngu dốt
Dành cho mày đấy

Lại muốn đuổi 1 đứa khác đi nữa. Thằng này muốn chửi nhưng chả biết chửi thế nào. Ít ra cái con nghiệt súc kia còn có ít trí tuệ, chứ thằng này...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Muốn viết một cái gì đấy...
Muốn lan man...
Muốn vu vơ...
Mà cũng định viết một cái gì đấy rồi.
Nhưng mà rồi thôi. Không cần thiết phải nặn cảm xúc ra mà viết :)).
Đến bao giờ lại có cảm giác, muốn viết một cái gì đấy, nhỉ?
Mà thôi. Mất thời gian lắm, để vài tháng nữa tính tiếp đi :))
 
hôm nay tin vui tới tấp.
12h đêm - 1h (tức 0h ->1h) : thành công, tháo được cái nút thắt quan trọng nhất
cả đêm thì ngủ ngon, ko tỉnh giấc
sáng dậy ,mắt đang lờ đờ, đi đọc tin thì tỉnh ngủ ngay lập tức vì sung sướng
Rob :x :x
 
:( Buồn nhỉ? :(
M3m chị yêu đi...:(
A.Nhắg cũng đi...:(
Có lẽ A ko nhận ra E là người duy nhất còn lại bên A...:(
Vậy nên A mới...bỏ E...ra đi... :((
 
Shoudn't I think 'bout family?
No.
But tears, always : |
Please, no big girl, but no tears anymore.
Come on!
 
What I carry to Sing is my worry about you...
And what I will carry back is my worry about our relationship...
 
p1010052dr2.jpg




Chiều qua nắng chang chang mà trời nổ ầm ầm nhữg đợt sấm lạ .


Mãi tận chiều tối trời se gió mát lạnh nhg vẫn chưa mưa . Qua nhà đón Huyền đi chơi , vòng từ Chùa Bộc , Thái Hà qua Giảng Võ , bỗng ngập ngừng ngã rẽ Ngọc Khánh rồi ngẩn ngơ đi thẳng , quặt vào Trần Huy Liệu để ra trường .


6 h rưỡi , trường tôi như đổ một lớp mờ và mỏng màu khói , trông thật buồn .


Cũng như các lần khác thôi , một cách đầy bản năng và vô thức , tôi cứ lòng vòng quẩn quanh rồi chợt ngước mắt nhìn phố : Là trường mình đây !


Từ xa tới gần , mắt dõi mãi theo chiếc cổng , hàng cây bên trong , biển hiệu rồi tòa nhà chính diện của trường …


[ Gần thì gần


Mà xa thì xa ]


Bao giờ cũng cái lượt suy nghĩ chảy qua thế này . Trường đây rồi. Là trường mình đây ! Vậy mà ngó quanh quất ko có ai quen thuộc nữa .


Những ngày tháng 5 còn mới đây thôi , ấy thế sao tôi cứ thấy như quá lâu rồi . Quá lâu cho lúc gặp bạn lúc gửi xe đầu sáng , cho lúc cuồng chân chạy, mồm gọi í ới đứa đi trước mặt , cho lúc tan trường rôm rả chuyện trò , cho lúc gặm nhấm chút đồ nguội buổi tan ca …


À đấy , có lẽ đã thành một thứ bản năng dịu dàng _ cảm giác nhìn tứ phương tám phía cũng bắt gặp người quen và những cảnh tượng quen thuộc như thế _ mỗi khi quá trường . Chắc vậy mà đôi lần nhìn đám nhỏ đi học hè ùa ra từ sân trường , tôi đã ngốc nghếch nhìn nhầm trong số ấy có ai đó là bạn mình . Rất giống , giống lắm . Ở những người nhỏ hơn chúng tôi có chút xíu đây thôi , tôi rõ ràng đã thấy một Ngọc Anh , một Khánh , một Quế Dương , một Linh Lan … hiện hữu .


Nhận nhầm người quen . Nhầm luôn cả bản thân mình . Tôi thấy mình được cảnh tượng xô bồ trước mắt đưa trở lại với một tháng 9 tựu trường í ới gọi nhau trong nắng cuối mùa .


Cái nắng nóng và đông đúc làm người ngột ngạt phát sợ trong bộ đồng fục nhớp nháp . Một điều đơn giản vô cùng mà bây h tôi mới bớt non dại phần nào để thấu . Ấy là tôi , các bạn tôi , tất cả chúng tôi _ những đứa bé của ngày xưa ngốc nghếch ấy , đang thật sự chìm ngập trong yêu thương . Yêu thương đậm đặc đến độ ngột ngạt .


[…]


Về với ngày hôm qua . Với nỗi nhớ của ngày hôm qua .


Trời trở gió thêm lạnh mà đường Nam Cao tối nữa . Trog ánh điện mờ khu tập thể , tôi đã thấy mình cùng trường mình , hòa hợp với nhau trog bóng tối dễ dàng hơn khi tôi cố hòa mìh vào tụi trẻ trong cái nắng mọi lần . Là vì ở đây nào còn ai kế bên để ảo tưởng về vài bóng hình cũ ? Cảnh tíu tít nhộn nhạo đã xa , ánh sáng đã xa, hàng quán đã xa . Chỉ còn tôi với trường tôi cùng nhau lùi dần về bóng tối . Mà trong bóng tối người ta ko nhìn rõ nhau , ko rõ đối phg và ko rõ nổi mình . Ko nhìn rõ , thì cũng ko gợi rõ .


Con đường ngắn ngủi Nam Cao tôi đã đi hết bao lâu ? Đã kịp nhớ lại chừng nào ? Về ai ? Về cái gì ? Phố một đoạn mà đi thấy rất dài .


Có thể vì tôi đã luôn đi thật chậm . Nhg chẳng bao giờ đủ để kịp nhớ về một kỉ niệm nào rõ ràng . Chỉ lờ mờ rằng tôi đang nhớ nhung thật nhiều. Nỗi nhớ về vài điều vụn vặt đôi khi chẳng liên quan đến nhau nhưg loanh quanh cũng chỉ xoay về hai chữ “trường mình” là đủ .


[ Yêu thương dài như phố ]



[ … ]


Trước đó vào ban sáng , lúc ngồi cop ảnh lớp cho bạn sắp sang US , xem lại một lượt ảnh bạn bè , thầy cô , ảnh về Ams và về A2 . Lâu lâu rồi mới ngồi 1 mình ngắm nhìn từ tốn những chặng dài quá khứ . Thấy rõ được tôi , thấy rõ mọi người , mọi chuyện . Nhìn về ngày xưa , ngắm sang nhữg ngày gần , rồi soi mìh trong hiện tại .


Thấy lạ lùng ./. Đã từng hiện hữu ở nhữg nơi quen thuộc ấy , có tôi và mọi vật thuộc về Ams , khác với ngày hôm nay rất nhiều .


Bối rối kì lạ . Xúc động kì lạ . Nhớ nhung kì lạ . Buồn vui kì lạ . Cảm xúc chạy qua chạy lại trước mắt như tâm trạng của người đang yêu .


Hạnh phúc giản dị . Bình yên giản dị .


[ … ]


Một ngày hôm qua đã kết thúc trog nỗi nhớ như vậy . Để điểm tiếp ngày hôm nay cũng bắt đầu bằng nỗi nhớ .


Qua trường lấy sổ Đoàn , chúng tôi _ ko đông đủ , đã gặp lại nhau hồ hởi . Tay nắm tay , miệng đùa vui và rủ nhau lên lớp học cũ .


Hồi hộp vô cùng khi bước qua cổng trường để vào sâu bên trong . Từ ngày tốt nghiệp đã qua đây nhiều lần , nhg chỉ dừng lại ở đoạn ngắm nhìn từ fía ngoài . Hôm nay mới đi vào trong . Trong trường mình đấy ! Thế mà lại hồi hộp và muốn khóc .


Bảng tin ngay cổng trống trơn mới bị bóc tấm sơ đồ , còn thì trường vẫn vậy . Cây cao hơn chút ít , rậm thêm đôi phần , sân bóng vẫn vậy , cầu thang vẫn vậy , hành lang vẫn vậy …


À lớp lắp thêm 2 quạt trần và có j đó hơi khang khác . Cầm máy chụp bạn bè tía lia , thấy vắng lạ . Ngồi thành 2 nhóm bên trai bên gái , lẻ tẻ vài mốg chụm đầu vào nhau xem hìh lih tih . Nhớ hồi trog năm mà thèm thuồng hơi người và tiếng động .


[…]



Ở nơi nào khác ngoài Ams , tôi có thể sống và yêu thương thành thật đến vậy ?


Ở nơi nào ngoài A2 có một nơi ngồi vắt vẻo học bài ngắm nhìn toàn cảnh sân trước từ tầng 4 ? Ở nơi nào người ta mới chỉ nhìn mặt tôi khi vừa bước vào lớp vài giây đã hỏi “ Buồn/vui gì thế em ?” ? Ở nơi nào mấy đứa chúng tôi có thể ngồi la liệt trên bàn dưới đất cười hô hố như những con điên, bàn luận các vấn đề về Logic học đời sống Hội người Điên , phân chia công tác Tổ Những nhà toán học thế giới , đứa này là đạo hàm , đứa kia là tập xác định , địh ra luật lệ “ko được cười quá 1.5 cm , nói quá 1cm ( ?!?! )” ? Ở nơi nào tôi ăn nói cư xử điên khùng một cách vô thức và thành thực ( như những đứa khác ) hàng ngày hàng ngày ? Ở nơi nào tôi có thể yêu thương bản thân mình đến thế ?


Ngoài Ams ra ?


Tôi nghĩ là ko , hay ít ra cho tới h thì chưa .


[…]


Trên đời này lúc nào cũng tồn tại những điều kì diệu ở đâu đó .


Ít hay nhiều . Hiếm hoi hay thường nhật . Ẩn ý hay lộ diện ./. […] Nhưng chắc chắn là có , ở một nơi nào đó , nhất định , sự kì diệu đang tồn tại .


Tôi đã luôn luôn tin tưởng như thế .


Càng ngaỳ càng tin tưởng như thế .


Rất lâu cách đây , ít hôm vừa rồi , ngày hôm qua , ngày hôm nay , hay ngay lúc này … Tôi vẫn giữ một niềm tin hay đúng hơn là một nỗ lực để hy vọng về những điều kì diệu .



Và đã tìm thấy , ko chỉ còn là tin tưởng , tôi đã tìm thấy những điều kì diệu trong Ams , trong yêu thương của chúng tôi .


Suốt 2 ngày hôm qua hôm nay , đi sinh nhật con Đú Đởn , đi ăn với Mama và mọi người , qua trường rồi còn cùng về nhà nhau chọn đĩa , đóng kín cửa phòg xem fim ma hét hò ôm chầm lấy người kế bên mỗi đoạn kih dị … Suốt hai ngày yêu thg dồn dập chảy đến ấy , điều kì diệu thực sự đã xuất hiện.


Tôi thấy mìh lại thành thật với hạnh phúc và bình yên như trước : Bông đùa ko gượng gạo với nhữg người thân quen , ôm ấp và chạm thật chặt và sâu với người mình yêu quý . Suốt thời gian chẳng ngắn tôi đã lầm tưởng , tha thứ hay ép mìh lãng quên , vậy là đủ . Nhưng hóa ra sẽ chỉ đủ khi yêu thương tồn tại thật sự và đầy ắp .


Hôm nay tôi thấy yêu thương của mìh đã đầy , tôi thành thật khi mìm cười , thành thật khi trách móc , thành thật khi nằm tựa vào tình yêu mà ngủ quên .


Một phần kí ức ko đẹp như thể bị cắt khúc và giấu đi đâu đó rất sâu trong niềm quên . Chưa được bỏ đi , nhg đã bị giấu nhẹm .


Và tôi hạnh phúc tin tưởng rằng , sự thay đổi này là một điều chính Ams ban tặng . Đưa chúng tôi đến với nhau , xa nhau và trở lại cùng nhau . Yêu thương đã mất lại trở về vô tư và trong suốt như này đây , chẳng phải là kì diệu ư ?


[ … ]


Vừa vào Hao , 04_07 đã bị chuyển ra mục “Các khóa đã ra trường” . Vậy là bây h chẳng cần sign in cũng có thể vào đọc , nhữg dòng viết và tâm sự của chúg tôi ko còn là thứ “ nội bộ amser biết “, chỉ còn những topic “Made in 12 _ qua rồi “ , nhữg dòng chữ kí “ tháng năm ko ở lại , ams là mãi mãi “ … vẫn còn nguyên .


Phải rồi , năm học mới lại tới , 07_10 vào , thì 04_07 phải đi ra . Những ngày cuối tháng 8 đã đến ko đi cùng thông báo tập trung khai giảng , nhận lớp , chạy ngược xuôi may cho kịp bộ đồng fục cùng phù hiệu xanh …


Các em 12 năm nay lại một mùa vất vả , 11 và 10 thì đang ngán ngẩm tập quân sự với mũ cối nữa … “Các em 12” , ngày xưa nghe lớp 12 thấy lớn và già tởm . Thế mà bây h mìh là chị chúg nó là em >.<


Mùng 5 tháng 9 năm nay , đang rủ bạn bè về lại trường . Trường chúng mình ấy . Mặc đồng phục áo trắng quần xanh , đính phù hiệu Ams tay áo . Bước vào cổng trường sáng sớm nắng dang dở , ngắm trường và lắng nghe tiếng trống khai giảng .


[ … ]



Thời cấp 3 . Mới vài tháng , mà nghe xa xôi quá nhỉ ?


Mà cũng xa thật rồi còn gì .


Xa .


Xa rồi .




_ CHUE _
 
Chuê ơi 5.9 điểm hẹn nhá, tao hồi hộp đến ngày hôm í quá >:-D< Hôm í thế nào Hội toán học kiêm hội người điên cũng đi đủ đấy. Tao là nguyên hàm nhờ, mày chỉ được làm đạo hàm bậc nhất thôi nha. Ôi 407 nhớ.

@ :Giải quyết xong chăng?
 
ừ 407 , giống kiều quay ngựoc 04 07 lấy phần chung :p

Haizzz . Em thấy hồi hộp hơn cả khai giảng lớp 10 . Như bị đúp í nhỉ =)) Vui ghê đấy :))

Đến trường sớm , hít thở và ngắm nhìn .

Nhất định .
 
Đọc bài chị Chue cảm động quá:(:)(:)(:)((

Rồi sẽ đến lúc mình phải rời xa những thứ mình yêu thương, liệu hạnh phúc có đến 2 lần trong cuộc đời?

Hôm nay Fanh đến nhà chơi, ròi theo plan là đi học Eng vs mình 1 buổi:)) Vì thèm, vì khát, vì nhớ đến phát điên một lớp học thêm 12:-< Cái j đã xa rồi mới thấy đáng quý:((

 
hơ hơ, ko có ai rủ hết :|

04-07 đã out khỏi các khóa đang học trong trường =((

:(
 
đang nghe I don't love you
... cảm thấy cực kì, cực kì, cực kì [kết thúc]

... sẽ chẳng xót xa điều mà mình không biết
 
Do tình hình spam bài ko ý thức ở đây diễn đàn tạm khóa :-< :-< MTH :-< :-<
ôi bọn 71 :-< :-<
 
product3651l.jpg

Across the ocean - Azure Ray (Hold on love)
Now i've travelled across the ocean
With the same shoes just longer hair
I still carry that picture in my wallet
From the photo booth yeah it's still there
Just give me some kind of sign
Is this the right place...
Or the right time?

Now I've landed in the midwest
Where you lived so long ago
Remember I was always freezing
And now I'm covered up in snow
Please give me some kind of sign
Is this the right place...
Or the right time?


I did let it go.
I did forget.
Things used to make me sad now are nothing.

There is no you in my own dream.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bệnh quá =)).
Bơ vơ =)).
Chẳng biết sẽ đi về đâu =)).
Tăng cân \:d/.
No deep feeling.
12/9 mới nhập học, sướng =)).
 
Dạo này toàn nghe mọi người nói những điều mà không hiểu là khen thật hay là chửi. Bị giám đốc chửi, điều không thể nhục nhã hơn. Thà chết mẹ đi còn hơn bị bác chửi. Tại sao phải thế hả bác? Bác muốn làm cháu đau cho cháu lớn lên à:)
 
Cô làm sao thế/:)

Haizzz, thứ 6 vui quá, nhớ + yêu Juni^^ ( hơ nghe lạ quá:)) )

Bùng học thật là tội lỗi, nhưng mà thấy yêu cái phỗ KMT bé bé nhỏ nhỏ, yêu cái xe 27 chở 2 con điên đi đi về, yêu cái luk nằm trên giưưòng xem ảnh thời thơ ấu:x... ôi tôi yêu cô nhiều lắm:x

7/9.....
 
Back
Bên trên