Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Hôm nay được khen ạ, mừng muốn khóc :))

Đã hoàn thành công cuộc ép tóc, ép cho hết bụi hồng trần :))
 
ngày mưa :) sẽ k bao h qên..:*
ny đón bằng se đạp nhá :>
1 tay ôm trà sữa một tay ôm cặp nhá :>
thỉnh thoảng thì có k cầm gì chút xíu :">
thik lắm ay à :)
mưa qa ngày qa tháng...chỉ có điều e yêu a nhiều hơn :x
 
hardur each dei :-<

ngày mai sẽ ổn thôi :|

học thôi ~"~

không JP =(( làm sao mà ổn được
 
Lang thang vô định.
Đi ngủ là tốt nhất
Mục tiêu 1 năm lần thứ nhất: Lên 3 kg.

Cuối tháng 8 đầu tháng 9 off TSVB mọi người nhỉ ;;).
 
Vi sợ ma nên lên phòng bô' mẹ xem cho đỡ...ca-mơ-run 8-} ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con Vợ đã viết:
Lang thang vô định.
Đi ngủ là tốt nhất
Mục tiêu 1 năm lần thứ nhất: Lên 3 kg.

Cuối tháng 8 đầu tháng 9 off TSVB mọi người nhỉ ;;).
Chẹp, mình đang mong giảm cân ko được. Có người thik tăng là sao nhỉ :-B. Lên 1 lần là không kìm lại được đâu :((.

Đùa, Off phát đi. Tuần sau anh bắt đầu đi học rồi, ko off sớm là vào lúc học hành trâu chó không đi được đâu :(

==> Vợ cần sđt em nào cứ PM chồng nhé :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao mọi người buồn cười nhỉ? Mọi người cứ bảo là thôi, đừng thích nó em ạ, nó có người yêu rồi :|
Ờ thì em ko có ý phá hoại tình cảm của ai cả :D Thích đôi khi chỉ là thích thôi mà .
The tide is high but I'm holding on
I'm gonna be your number one
I'm not the kind of girl who gives up just like that
Oh, no

It's not the things you do that tease and wound me bad
But it's the way you do the things you do to me

Every girl wants you to be her man
But I'll wait my dear 'til it's my turn

cứ đợi đấy nếu có thể. Đợi đến lúc có cơ hội dành cho mình :) Ko thì cứ kệ nó.

Dù sao hôm nay nghe đt cũng thấy, hic, hơi đau lòng 1 chút.
Nhưng mà như anh linhduong hôm nay nói lảm nhảm, the last one is the winner. Nếu chỉ vì không có mà buông tay ngay thì "đợi" rõ là 1 từ vô nghĩa rồi.
Đâm đầu vào cột điện cũng có thú vui riêng của nó :D
Ko thì như 1 bài thơ cũ trong quyển thơ tay của... mẹ con bạn mình:
"Mối tình câm là tình yêu đẹp nhất"
 
Trẻ con :))
Vợ đang ốm, off off cái gì :-w. Mà chồng gặp vợ sẽ hiểu vì sao lại có những người muốn tăng cân :(( (nhờ chị Tuyền nhờ ;;) ) vợ thiếu 8kg nữa mới đến mức trung bình :-t 8-> :((
Mai bọn nó ở nhà họp lớp :((. Hừ, xí, hừ :((.
Cố lên<:p
 
hy vọng vào những lời nói gió thổi không bay O:)
Chờ những cơn gió dừng chân, ta lại đi tiếp O:)
 
Mệt :-<
Mọi thứ chẳng phải dễ dàng gì 8-|
Forgive me :((
 
cứ nghĩ đến tháng 9 là nản không chịu nổi ~"~

thế là chả có sinh nhật sinh nhẽo gì sất :-< học :-t học :-t hộc Y_Y hộc Y_Y hùng hục #-|

sắp 14 tuổi rồi :cool: hơ hơ hơ...
 
Farewell...
Sao nó không đi hẳn mà mình cứ thấy thiếu thiếu cái gì 8-}
"13 tôi bay rồi đĩa đưa Sơn cầm gặp thì sang lấy"
hết:|

"ừ"

nghĩ 5' cho câu chat reply, thậm chí một cái mẹt cũng ko lựa được cái nào tương vào cho hợp với hoàn cảnh =;, type ra rồi lại xoá đi, nào là đi đi nhá mua quà cho tôi nhá, hay đã nghe Relics chưa, rồi mai 6h tôi chạy qua nhà ông lấy nhá 8-} blah blah và "ừ" hê hê 2 ngày nữa đi rồi à hê hê

Chào DamnMing
:-h

22.9 bạn về:))
 
Lâu lắm mới thấy có cái gì chính đáng để điên tiết lên.
Cũng lâu lắm rồi mới sờ vào tiếng Trung, ôi ... bỏ đi.

Xem Coffee Prince nhiều quá cũng làm mình ám ảnh nhiều thứ -_-"
Hey, chuyện gì không biết.
 
3 tiếng nữa thôi.....tỉnh dậy và háo hức,sắp đc gặp 9B rồi8->
4 tiếng nữa thôi.....lên xe buýt và vui vẻ,sắp được thấy các bạn thân yêu rồi8->
5 tiếng nữa thôi.....cùng 9B trên xe,gặp nhau rồi và vui vẻ đi thôi<:p
.................
vài năm sau này...........9B vẫn cứ ở đây:x :x
 
@ Phanh: để gió cuốn đi nhé:* Chia tay nhé rồi ngày vui ta gặp nhau:x

Hôm nào đi uống cafe, tôi ghét uống cái khỉ đếy lắm nhưng nhất định fải đi uống vs cô 1 lần:)

Haizzzz mùa giải mới bắt đầu ròi đêy:*

Hôm nay Chel ra quân\:d/ Khốn thay cái đời mình là ko đc xem:| Đi ăn party vs bố:| Nhạt thế cơ chứ:((

Các anh cố lên nhé:* >:-D<

Super Sunday.... nơi bắt đầu những giấc mơ lớn...
 
Back
Bên trên