Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

1 tí nữa thì sứt mẻ cái Lotte :">
< Có cả công của bạn Dung :> :* >
 
Sáng đi tập thể dục với Trẫm vs Meo:> định gọi cả DamnM nhưng nháy máy đến lần thứ 2 nó tắt bố nó mất 8-| Hơ hơ ngày mai là ta chơi Bóng rổ ở sân thương binh>:) Hơ cầm bóng rổ thế nào ư ư? 8-}

Chết cả mệt :-<
 
lạ :-? thứ 3 nào cũng mưa.
Mà may thế cơ :x Vừa mới bước ra khỏi cửa lớp thì bắt đầu mưa. Về đến nhà thì vừa kịp tạnh. H h h :|

vẫn cứ cần nhí do để sống :-<
 
Mưa tầm tã - V.C- Tìm đểm khác nhau - Những điểm...tế nhị :))- Xúc xích - Bông tắm =) Funny day! :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đùa chứ. Chú Hiếu hay nhỉ. Không biết tại vì chú thích spam hay mà tại cuộc sống của chú cứ đều đều thế chứ anh thấy lâu lâu rồi em ngày nào cũng làm ở box này 1-2 hoặc 3 bài, mỗi bài 4 dòng (dạo này thế - trc thì tuỳ). Ngày qua ngày chỉ có mỗi 1 điệp khúc CHÁN, BUỒN. :|

Đến địa ngục thì con người ta chắc cũng nhiều cảm xúc hơn chứ.
Thêm nữa. Nhắc chú thôi cm trong box tranh ảnh nhé. Ảnh nào cũng thấy chú cm 1-2 cái nhạt toẹt: "Đông vui nhỉ", "Xinh thế"..
Ờ thì đành rằng cm trong đấy cũng lên được bài nhưng đừng làm thế chứ :-s. Nhạt lắm.

:| Nếu chú ko có ý spam thì thôi. Anh xin lỗi. Nhưng nói thật là nếu chú thấy không giải quyết nổi hoặc là ko muốn giải quyết nữa thì ... chết đi.

Lâu ngày + đang tức ==> nói nhảm, có gì mọi người lượng thứ nhé :|
 
những cái cm anh thấy cách đây đc 7,8 tháng rồi đấy anh Bình ạ .

en ko chết đc vì em còn phải sống để thay đổi những cái chán, buồn đấy .

đấy là việc của em , em ko nhờ ai giải quyết hộ , và đây là box nhật kí, chẳng có ai cấm ko đc nói ra cảm xúc của mình ( và vâng, trong khuôn khổ )

Cuộc sống em nhạt thế đấy, chẳng cần ai thêm gia vị vào cho nó mặn lên đâu ạ .

Dù sao cũng cảm ơn lời khuyên của anh .
 
Yêu bạn Tân thế, trông ngoan hiền giả nai không chịu được ;;) . Lại còn hậu đậu vụng về giống tớ :x ;)).

Ôi, tuần này đi chơi nhiều thế ư :((
 
Lâu lâu mới vào :-< sao Nhật kí giờ nhạt thế :|
Mới nói chuyện với a Bình xong :"> tự nhiên thấy thiếu thiếu 1 người... Anh Việt dạo này không thấy đâu 8-> nhớ nhớ :))
 
uh em Nguyên nói mới nhớ :D anh Việt đâu rồi lâu lắm ko gặp T__T

hôm nay đi chơi vui thế. SHooter xem cũng hay nữa :)) :x

về nhà thấy việc chất đống =)) bài tập, gọi điện thoại cho chị Linh, exposé, xếp đồ, mua đồ =)) mặc kệ ... :-"

đùa chứ ko nói nhảm nữa đi làm đay T_T
 
Thực là... nhiều lúc cũng có những niềm vui, nhưng luôn cảm thấy nó mong manh, dễ mất, luôn sợ nó sẽ mất.

Cảm thấy như là từ bây giờ, KHÔNG một thứ gì, KHÔNG một lúc nào ở Singapore này có thể khiến mình cảm thấy hạnh phúc một cách thực sự, yên bình thực sự được.
 
Dạo này cuộc sống của mình cũng có tý có ích .. Thấy vui vui .... :x .. Sắp bắt đầu quay lại cái cuộc sống cách đây 2 năm rồi .... ..
 
tức là có... rồi à=(( heart broken=((
hnay đi nhậu nhẹt với A2 vui chết đi được >:-D<
aja aja fighting, Hà con lợn của tao :x
 
có những thứ chả bao giờ thay đổi
cãi nhau buổi tối chả hạn :| hoặc là buổi sáng, buổi trưa... =/=
căng thẳng kinh khủng @-)

hay là 'Chào - Chào - _____'

...

sắp đến lúc rồi :|
 
buồn chết đi được, buồn buồn buồn hụt... hẫng... dù biết chẳng dẫn đến cái gì. Ôi kẻ thất bại là Phương Anh A
 
Lâu lắm mới thấy có 1 post đáng tick thk của thằng bạn ;))
Mình thật là bẩn tính, chim lợn quá :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên