Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Nghe tin Lô đỗ mà chả hiểu sao vui hơn cả năm ngoái nghe tin mình đỗ :D
anh yêu em, ko nhầm đâu, chậm thôi
Đang chuẩn bị đi ăn mừng thì mưa :(( ghét quá
anh yêu em lắm lắm í
Hết mưa đi nàooooooo
 
Hai ngày, à không mà 1 tuần rồi chẳng học được gì tử tế.
Cái cảm xúc không nhớ vì sao lại xuất hiện và chưa chịu biến hẳn đi khiến mình ko thích chút nào /:). Nhưng rồi sẽ dẹp được sớm thôi ;)) .
Ghét cái trường Ngoại thương ghê gớm. Chẳng biết bao giờ mới có điểm. Mình chờ điểm cho mấy đứa ở lớp, cho Lê yêu, cho Minh :*, mà vẫn thấy đau tim ghê gớm
(đau tim ko biết vì chờ điềm hay là vì... 8- | ).
Có nhớ vì sao mình lại phải hi sinh nhiều thứ thế không?
Vì sao lại phải giữ những nước mắt khi quá nhớ nhà và nhớ mẹ...
Vì sao lại phải kiềm chế bao nhiêu điều không nói ra khi thấy bức xúc...
Vì sao lại phải thất hẹn với lớp, phải bỏ bao nhiêu buổi đi chơi ở nhà...
Vì sao lại phải tốn một đống tiền của bố mẹ...
Vì sao...
Có nhớ không?

vì sao phải cố gắng để không dây vào những cảm xúc linh tinh...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bắt đầu làm qen với cái kiểu 2 3 ngày no contact @.@
phải cố gắng thôi chứ biết làm thế nào :-s
số may thì tí nữa thể nào chuông đt cũng reo ~.~
 
Ngoài việc đang bị bệnh tật có nguy cơ phải đi mổ thì mai đi biển.
:x
Thik đi ra biển.
Nằm ngắm mặt trời lên :)
 
Hơ hơ ...

Sao nó ko làm như nó vẫn thường làm....

Mình đã lại gây chuyện gì ư ...

Cầu mong mọi thứ đều ổn #___#
 
Sướng quá :x :*. Yêu Minh quá Minh à. Yêu cả con Lê điên nữa. Và con Bù điên đang vi vút ở quê. Tau chỉ muốn ở nhà để rú rít với bọn bây Tau muốn ôm lấy bọn bây mà nhảy tưng tưng. Tau muốn nhìn cái mặt đáng ghét của bọn bay, xem thử bay sung sướng a răng. Tau ghét Net lắm. Ghét YM với những emo lắm.Tau sướng lắm.
Hì, rứa là tau không có chi phải lo nữa rồi, từ mai tau sẽ lại cố gắng học hành tử tế. Tau còn có nhiều việc phải làm lắm. Phải dẹp hết mọi thứ sang một bên thôi. Bữa sau đến lượt bây chờ kq cùng tau nhá :*. Yêu mấy con điên lắm.

Hiếu: Dù ông không phải là bạn thân của tôi, nhưng ở 1 mức độ nào đó, tôi vẫn lo cho ông và không muốn ông phải âu sầu nặng nề. Tôi trêu ông hoặc nói ông này nọ cũng chỉ muốn ông nhìn mọi việc nhẹ nhàng hơn, lạc quan hơn thôi. Ông than thở mấy ngày nay, khiến tôi cứ nghĩ điểm của ông sẽ ko khả quan cho lắm. 28.5 - ông còn mong gì nữa??? Dù ông không chắc chắn sẽ được tầm đó, có lẽ ông cũng đoán được rằng ít nhất ông sẽ được tầm 26 điểm chứ nhỉ /:). Thế mà ông lại kêu ca rên rỉ suốt, từ khi ông thi xong, trên blog, trên YM, trong TSVB. Ông biết điểm từ hôm qua, ừ thì ông không nói với tôi, nhưng thay vào đó ông vẫn giả vờ than thở kêu ca trong khi ông được 28.5 /:). Cái kiểu giả vờ ấy, khiến tôi thật sự bực mình đấy /:).
 
set up 1 cái meeting thật là khó
bao h cho đến bao h
thôi trở ngại khách quan mah, bỏ qua thôi
tiếp tục cố vậy
 
:| ra là thế, biết thế chiều qua chả fone:)|

Có chuyện ol thì đi mà ko đi là ko ol à:)) Cứ invi đi, dỗi rồi:((

Sao những luk mình thèm có ng` bên cạnh lại cứ fải cô độc thế nhỉ
 
Sáng dậy sớm, mắt nhắm mắt mở bước ra khỏi nhà đi học !!!
Buổi trước nghỉ, hôm nay đến sớm mượn vở các bạn
Cuối cùng : " Chuyển buổi rồi cháu ah"
:-<
Luận điểm ko rõ ràng, làm lại ... >"<
Khó thật !
Chỉ còn mấy ngày!
Thỉnh thoảng lại bị đau đầu, ko làm thế nào cho dứt đc! >"<
Mình già rồi... :-<
Dù sao cũng phải cố lên !
Không phải cố cho 1 mình mình !!!
Aya aya fighting !!!
 
Cho tớ dùng một chữ fẫn
Vs n~ đứa trơ ko đỡ đc.
ts ts ts abc chúng mày abc hết đi. *** j`, abc abc X(
_ _ _

Mình là mình rất khó chịu khi fải gánh cái trách nhiệm nặng nề đấy, ô buồn cười, chả dính dáng j` đến bạn nhá :-j thế sao bạn fải quy trách nhiệm về mình :-?? rằng là mình fải có nghĩa vụ cung cấp cơ hội vs chả niềm hạnh fúc cho bạn :-?? ờ thì mình biết là mình chả chửi bạn đc, cơ mà thế ko có nghĩa là bạn cứ lèm bèm trong lúc mình thế này đâu :-j mình là mình dễ cáu đấy :-j
 
- Alo Fanh à? Đang ở đâu đấy?
- Uh đang ở trên xe bus.
- Biết điểm chưa?
- Chưa, đêm qua mất ngủ...
- Uh tôi cũng mất ngủ...

Điểm đã chấm chỉ chờ công bố, sao lại cứ hồi hộp thế nhỉ:-< Thế này hay thế khác, đều ko thể thi lại nữa.
Sao cái ranh giới giữa đỗ và trượt nó mong manh đến thế:((
 
Hôm nay được em mình dạy cho cái bài nó hay hát.
Thế là hát đi hát lại, hát đi hát lại.
Ko chán đâu.
Chẳng chán 1 tẹo nào.
Mình thật sự thích bài này lắm lắm rồi :)

Bố cho con đôi mắt sáng

Bố cho con bàn tay ngoan

Bố cho con vầng trán rộng

Và thêm nữa nụ cười xinh :x


Nếp nhăn in trên khóe mắt

Gió sương pha bạc mái đầu

Bao nhọc nhằn, qua năm tháng

Bố tiếc chi cả đời mình :)


Cả thế giới ở trong túi bố

Điều gì của bố là của con

Bao hương hoa mật ngọt cuộc sống

Dành cho con tất cả bố ơi >:-D<


Cả thế giới ở trong túi bố

Trái tim con ấp ủ một điều

Yêu bố hơn những gì con có

Thật tuyệt vời LÀ - BỐ - CỦA - CON:x​
 
Ol đây Shit đi đi mà:(

Hơ hơ đêm qua bác không ngủ, sáng nay bác mới ngủ 8-| lên giường từ 10h, nhoằng cái bật điện thoại lên xem giờ đã 1h sáng. Sao tự nhiên tối hôm qua nhiều tin nhắn thế không biết :-s Gối cứ rung là tim lại đập, cứ tưởng 998 8-| 11h đêm rồi có tin, ai ngờ lại là tin chửi mình:( "Ngủ chưa có đi hay không thì báo một tiếng cho anh em đỡ bực mình, nản lắm rồi đấy" Thực ra sáng nay có quả vi hành lên công viên nước b-) A mắc đi với bố :-< lúc chiều đã co bóp một cái tin chuẩn 160 ký tự cho Hooray kể lể thì 11h đêm đứa khác nhắn thế bực hết cả mình X( Chẳng nhẽ Hooray không có mồm à X(

Sáng đi được việc phết :D Lúc về gặp 2 đám cưới. Bố bẩu là ngày lành :D

Chắc í bố là sáng nay lành :-<

2h trốn nhà lên công viên nước, như lời hẹn. Lên 33 ngồi run cầm cập lại còn mặc quần đùi áo may ô :-< hỏi vé bao nhiêu cháu Nhép bẩu 5 chục:-ss Ờ thì 5 chục. Gần đến nơi :-ss ặc ặc kiếm đâu thêm 10k nữa bây giờ:-ss ặc ặc. Chúng nó tủm xuống nước hết rồi ai cầm di động cho mình xin tí lộc bây giờ:-< Gọi đủ 5 cái máy, nhắn tin cho Hooray xin tiền:"> Không thấy hồi âm :( được 5 phút sau thì mưa to. Ặc ặc cố bấm nốt tin bẩu Hooray Bụt ơi con về.

Looks to me like heaven sent no lullaby kids no 5 percent
I was dying from the likes of abandonment
It looks to me that heaven sent this for my roughest night
I look to you I look to you... you .... hú hú
8-|

Mà lại còn đây nữa X( Vé 50K là khách hàng từ 1m10 đến 1m35, còn từ 1m35 trở lên là 80K ~x( Thế mà lúc nãy hỏi giá vé nó lưỡng lự mãi 80K à:-ss hay 50K:-?? rồi mới cộp 50K b-) Khinh bà thế hả Nhép/:) Anh đây mét rưỡi đâu đến nỗi tồi b-) cũng 80K như ai chứ bộ :((



Mưa to quá rồi, may có quả mũ rộng vành:D chỉ ướt những phần mũ không che được :-< Lôi điện thoại ra gọi cho bạn Shit:"> :)) Tán phét xong với bạn Shit thì nhắn tin cho con~:> rồi 1 ông bạn, đang nhắn dở thì điện thoại chập, đánh c nó ra 3 chữ a b-( may mà cũng gửi được, nhưng giờ thì bé C168 nồi đồng cối đá của A đã xong hợp đồng 0:)

Vẫn cố nhét tai MP3 :)) Bad Day của Daniel Powter=)) Thề!! Hơ hơ MP3 của mình còn bài này cơ à8-} đúng hoàn cảnh quá:(

Lên 33 ngồi trú mưa+ về nhà:-< hơ lạnh quá. Ngồi co ro:(( MP3 loẹt xoẹt nhờ nhờ muốn vặn volume to hơn nhưng chỉ sợ cử động thì nó hở ra chỗ áo ướt:(( Lạnh vãi cả đạn=(( Đi từ cv nước về Big C :)>- lần đầu tiên thấy nóng là tốt cho sức khỏe :D

Định đi bộ lên tầng 10 như lần trước, lại ngại:"> Giờ thì khô người rồi:-< chỉ khổ em điện thoại vẫn còn bất tỉnh nhân sự:-<

P/S: I look to you, Shit:) See you tomorrow :) not threemorrow:)) (adapted from H.B :-B)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhớ nó ...

Giá mà mình gọi điện được , nhưng như vậy cũng hơi ngại #____#

Ước gì nó on 1 lúc để nói chuyện #____#

Nhớ quá #____#
 
dao này đi nhiều với Huy Lô quá :D từ khi thằng bạn biết tin đỗ nhẹ cả người, 4 thằng chơi với nhau 1 thg ở nhà ôn thi cũng lo cho nó lắm chứ :x anh em vui :x hôm qua là Phong heo mời, hôm nay là Thông Lao khao lương, t6 là Huy Lô khao đỗ, mai là đá bóng...lịch chơi kín, anh em vui \:d/

@PhAnh: cô là cô thật là đáng ghét [-x

@Fit: cái j mà tomorrow not threemorrow??? Lại oánh lẻ rồi /:)
 
]I know , I know both will be alright ^^ :D
No matter how harsh the winter is , the spring will come .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên