Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Ngày xưa mong manh..
Trôi qua như nắng..
Nắng ấm tràn về..
Chỉ làm thêm nhớ...
...
Giờ thân ta như cây khô che lá..
Ước muốn một lần , ùa vào gió xuân..

Bối rối, chả biết làm sao...
Chỉ muốn..
Đi thật xa...
Và quên mình là ai >"<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mệt mỏi quá

Sự thất bại đôi khi ko đáng sợ bằng sự suy sụp, mệt mỏi như thế này #____#

Ước gì đc nói chuyện với nó 1 lúc

Có thể thấy mọi thứ vẫn ko tệ như mình đã nghĩ ...

Nhưng biết rằng, sẽ ko nghe đâu ...
 
thế là hết sao? :|

đời là như thế đấy :| khốn nạn! khốn nạn!

Không ai là bất hạnh mãi mãi? /:)
 
Hơ, chả biết có đứa nào k ở trong list của mình lại gửi cho mình cái link ấy =P~ Tốt vật ạ:x

Thứ 7 lượn đường đen đi thêm tí độ. Sáng CN đến viện 108 thì nó nghỉ:-w. đi mua đĩa vs bố, chiều về chơi vs con em họ 2 tuổi:x

Sáng nay vừa xem xong cái film ấy:-< Khóc 1 tẹo:D

Chiều lại đi học\:d/
 
bb bạn Nông :-h tốt nhất trên đời >:d< Ai mà ngờ cả Damn M lẫn giám đốc đều ra sân bay :-< Nghe các chuyện chính thì vui lắm, chỉ có chuyện cốt yếu là buồn :) Các bạn yêu quý vui quá, nhưng ai nhạt thì cứ nhạt quá:)
Trưa thứ 7 có Đội quân nhí nhố:x nhỡ nằm đọc :)| ngủ mất --> đêm hôm đó và rạng sáng hôm sau ngồi chat, khám phá ra 1 lô xích tông chuyện, toàn là chuyện khó nghĩ :( Né thôi:-h
 
Tại sao đời lại thế ~x(

Tại sao sau hôm thi Hóa A, em hỏi đỗ à anh bảo :"uh, có thể" và ngày hôm sau gửi off kêu là bài chán này nọ?

Tại sao sau hôm thi Hóa B, anh kêu là anh làm Hóa tốt, giá mà đc bù môn khối này cho môn khói kia thì đỗ cả 2 khối...

Tại sao cái điểm chuẩn chó chết năm nay tăng vọt lên nhiều thế? Những từng ấy điểm? Tại sao điểm anh lại ko cao như mong đợi? Tại sao chứ?

Tại sao em thương anh mà chẳng làm j đc cả? Uh, cố gắng lạc quan, mạnh mẽ lên nào...nhưng sự thực thì nó vẫn cứ có nghiệt ngã...

Tại sao chứ....
 
ốm :-<
nhưng vẫn vui
làm cái ảnh vui ^^
er1.jpg
 
mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tệ hại #____#

Hy vọng rồi sẽ ổn #_____#
 
mặc kệ nó :| mình không thể cứ thế này mãi :-<
cũng không thể kết thúc.
những điều đẹp đẽ nhất cứ như là mới chỉ bắt đầu :-<
 
Ô mami =))
Sao cái đời mình nó lại nhục thế cơ chứ
Nó thôi = Mình cũng thôi /:)
Disappointed lắm cơ [-x
cả về mình cả về nó
cả 2 đều sai rồi
mình sai lâu hơn
nó sai nhiều hơn :))
oh gud gud
ngu như nhau =))=))
 
Khi cần thì chẳng thấy mặt đâu, mặc dù biết là lí do chính đáng đấy! Hôm trước nói muốn ở nhà 1 mình, tưởng thật à???
 
- Tao quên mất
- Quên cái jè:-/
- Hum trc' gặp mày mà quên đưa quà cho mày
-...:eek: 8-> ;;) :x

Ôi sao tao iêu mày thế hả HB :x:x:x:x
 
Nhớ nó thật,

Nhớ cả ... nữa #___#

Sao mình lại tự dưng trở nên như thế này #____#

Thiếu 2 đứa đấy thì ko thể nào sống yên vui hạnh phúc đc hay sao #____#
 
Mệt quá, vừa thề với con Gà là 2 ngày tới sẽ không ol, nếu thực hiện được nó phải đưa mình 10K. Vừa nói xong thì nhớ ra hôm qua con này nợ mình 30K =.=
Ghét nhất trên đời là đọc trên máy tính, nhất là những thứ dài dài í. Khốn nạn là mình ko có máy in, hơ, 8-| muốn chết quá ông mặt trời ú già 8-| Từ khi sống trên tầng 10 đến giờ đầu óc lúc nào cũng lửng lơ, nhẹ như quả bóng bàn 8-| Đừng High Hopes nữa, đừng đọc nữa 8-|
T
ối qua Damn Ming lại ol 8-| Mother [TheWall8-|]

Làm thế nào để 2 ngày ở nhà mà không đụng đến máy? Cài password rồi giả vờ quên?8-} Làm cho màn hình xoay ngược? Hay đi ăn xin 1 con virus cho chết quách đê! Hờ vừa chợt nhớ máy nhà mình đã từng có 500 nhóc và mỗi lần cắm USB vào lại cập nhật thêm vài ba con 8-| Hay giấu modem vào tủ rồi nuốt chìa khoá? Cưa chân ghế máy tính? 8-|

Đôi khi ol làm thui chột nhiều khả năng của con người. Ừ thì cũng là chữ nghĩa. Hơ 8-| Mình có thể nghĩ 20giây cho một câu trả lời ở khung chat, nhưng cũng là 20 giây đấy qua điện thoại nó khác mà mặt đối mặt thì càng khác. Bởi vì trên YM cái mặt mình là cái mặt cười:)) Như bạn gì môi màu cục kẹo:-" bảo lúc em đang khóc mà để mặt cười thì cũng chẳng ai nghe:-?? Khi bất lực về ngôn ngữ, lại có cái mặt:) thế chỗ [mình ghét cái mẹt này] Hơ YM thật đơn giản và nhàm chán làm sao, mếu thì là buồn, mặt xanh thì ghê tởm, lăn quay là buồn cười, tím tái thì thô bỉ ... 8-| Ảo quá ảo quá. 20 giây của YM- khoảng trống vô nghĩa. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng thừa ra 20 giây?

Ngồi máy tính nhiều không có lợi cho mắt của bạn, hãy dùng Tobicom >:)
 
Anh Mạnh thật alf thô thiển [-x

@ Fanh này: ko ol thì tôi cô đơn lắm, tôi ol giờ chỉ để gặp cô thôi, đang suy sụp lắm T_T

Vừa đi viện về. 1 mũi tiêm. Vài cái trị liệu đau đến ứa nước mắt:-<. Thuốc thang kê đơn đến cả trăm nghìn....

Mình chẳng muốn làm 1 con ốm iếu bệnh hoạn đầy mình nữa...:-<
 
Back
Bên trên