Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

Làm sao làm sao sửa điện thoại khi ko biết nó hỏng cái j, hết hạn bảo hành và túi còn 1k:(:)(:)((
 
>Tân: có party gắng mà relax đi, t còn chả có party để đc relax :( invalid thì lập cái mới :) chắc lại mấy cái private của mày í j` :D
>bạn Shit: bạn ơi bạn thật giống mình :D nhg chỉ khác mỗi chỗ còn ít hạn bảo hành và thời gian này ko có máy dùng thay :))
***
mình cứ tưởng là cái trình còi TA ko mài dũa tồi tàn lắm cơ :D nhg vẫn còn đúng nhiều fết :))
ô lúc mình nai lưng ra ôn đàng hoàng thì hoãn, xong rồi bù chồng bù chéo ngay trước VMVM - 1/3 thể loại cục nợ dễ rụng nhất =)) có lẽ mình nên gác cái sự nghiệp Eng để lo cho cái sự nghiệp vi-vĩ đầy đớn đau của mình...đấy gọi là sướng trước khổ sau :)) nhg mỗi ngày vẫn fải đọc 1 story :">
 
ôi bây giờ mình lại bị điên loạn với T-shirt rồi :((
cái lời của nó thật ko thể chống đỡ nổi :((Nothing feels right when I'm not with you =.=

hnay đang sấy tóc thì thấy mùi khét và khói bốc ra nghi ngút =)) thật là chơi quá =))
 
@pzin: m đánh hơi giỏi vãi :x có mỗi từ invalid mà cũng biết :x eo ơi iêu thế :*
Cháy túi :| Euro lên nên bảo mm từ từ hãy gửi rồi. mk, vay tiền từ trc sn mình mà h vẫn kêu tháng sau mới trả đc 8-} ko trả tiền mình lấy tiền đâu mà ăn đây? :| cash còn đc vài chục cents =)) chipknip card còn chưa đủ tiền vé tàu xuống Rotterdam =))
Đúng là đời :)) mình vẫn chưa thể quen đc vs việc thiên hạ lại có thể loại ko có sĩ diện =)) lần nào cũng nghĩ ai cũng như mình =)) lần nào cuối cùng cũng chỉ biết ối á =))
 
Ngu quá di ngu quá đi >< Tự dưng lúc đấy mắt mình lại ... ><
Đừng hiểu lầm j nhé T__T plz plz plz T__T

Send đi rồi đấy :( Hồi hộp quá cơ =((
 
hôm nay có chuyện j nhỉ? :">
weird thing happened...
"I feel weird... but I feel the pleasure..."
:"> then...
:* :* :* >:-D<
omg... imma miss it like crazy... it felt damn good
 
hôm qua đi xem Twilight hay thế:x cảnh phim đẹp vl:x nhạc phim hay:x nội dung thì khỏi phỉa nói:x
=> đi mua ngay Twilight + New moon về rồi:x
176k@____@ nhẵn túi:| tài khảon hiện h là âm đồng :| nợ nần chồng chất:|


thấy trên TG này cũng nhiều ng có hoàn cảnh tương tự mình ghê cơ
ko biết cái lũ mà gây ra có bao h phải chịu hình phạt ko nhể/:), hay là chúng nó đều đang sống ngày qua ngày thật là sung sướng/:)
đời là thế đấy: )), ko công bằng chút nào: ))
nếu có thì tg này đã toàn màu hồng rồi= ))
 

thấy trên TG này cũng nhiều ng có hoàn cảnh tương tự mình ghê cơ
ko biết cái lũ mà gây ra có bao h phải chịu hình phạt ko nhể/:), hay là chúng nó đều đang sống ngày qua ngày thật là sung sướng/:)
đời là thế đấy: )), ko công bằng chút nào: ))
nếu có thì tg này đã toàn màu hồng rồi= ))

anh có thể đảm bảo chúng nó ko hề sung sướng tí nào :)>-
trừ những thg ko có não thì a ko biết =))
 
happy ending >:-D<
Hy vọng là sau bao sóng gió cũng sẽ lại có 1 cái kết có hậu như thế 8->

> Bình: Đừng tự dẫn mình vào mê cung hay ngõ cụt nữa
Cố gắng sống thật tốt để n~ ng` k tốt đó phải thấy tự xấu hổ
Đừng cứ ngồi 1 chỗ và mong chn ko hay xảy ra với chúng nó làm j
Liệu nếu 1 ngày nào đó cái đứa đấy bị làm sao thì liệu mình có vui vẻ ko nhỉ :-??
Đừng nghĩ nhiều nữa. Chn j đã qua thì đã qua rùi. Chn j tới sẽ tới
Vui vẻ lên. Giờ có nhiều thứ để cậu phải phấn đấu mà :)
 
I am just so scared.
Scared of 23rd Dec when I know the final result, scared of 30th Dec when I com back home.
Good or bad outcome?
Only gods know,
What if all is bad :( I cant survive...
What if one is bad and one is good, which one should I choose?
 
anh có thể đảm bảo chúng nó ko hề sung sướng tí nào :)>-
trừ những thg ko có não thì a ko biết =))

thật thế hả a..., có lẽ e cần lớn lên thêm tí để xem xét lại:D


happy ending >:-D<
Hy vọng là sau bao sóng gió cũng sẽ lại có 1 cái kết có hậu như thế 8->

> Bình: Đừng tự dẫn mình vào mê cung hay ngõ cụt nữa
Cố gắng sống thật tốt để n~ ng` k tốt đó phải thấy tự xấu hổ
Đừng cứ ngồi 1 chỗ và mong chn ko hay xảy ra với chúng nó làm j
Liệu nếu 1 ngày nào đó cái đứa đấy bị làm sao thì liệu mình có vui vẻ ko nhỉ :-??
Đừng nghĩ nhiều nữa. Chn j đã qua thì đã qua rùi. Chn j tới sẽ tới
Vui vẻ lên. Giờ có nhiều thứ để cậu phải phấn đấu mà :)

tớ biết là như thế nhưng nói thì dễ -làm thì khó lắm...
có những cái đã qua rồi nhưng ảnh hưởng của nó thì chưa qua đâu...
there's juz 2 much dat time cannot erase...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên