Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

hoho đọc thấy cùng 1 trang có tới 2 ng mún đi coi Twilight lận >:) Chân thành khuyên những bạn nào e nào đã trót lỡ đọc Twilight rồi đừg đi xem =)) lãng phí tiền vô ích
 
sắp 1h đêm...
mai thi hk tin:-s
tuần tới thi hk 4 môn thì fải
btập ngập ngụa
họk thêm
họk chíh
...
bần thần... đến sák vở cũng chẳng động nổi vào:(
 
2 ngày có đọc xong 400 trang không:)) Thật là một câu hỏi tu từ

Sắp có $ rồi, sắp được lấy vợ rồi, còn bây giờ phải đi ngủ
 
đêm nay rất dài......
..............lạnh lẽo...........cô đơn............
nhớ một ai đó.....đặc biệt.......
 
Mk, ek thể nào mà chịu nổi í, lần sau thì mình sẽ nhận làm leader luôn cho lành, ko thể rút vào hậu trg như này đc nữa, leader của leader là cái thể loại j 8-}. Ts nó chứ, ko hiểu là não chúng nó bị trì trệ hay não mình bị điện xẹt 8-} group work and same mark nên lại fải lao vào vậy, rõ là cáu tiết mà x(
Nàng rẽ trái, chàng rẽ fải :x
 
Ơ thế mà chưa đọc thì có nên đi xem Twilight ko:-??

Đúng là đá kiểu tứ đại gia, 3 thằng hòa thì thằng kia k có lý lẽ để thắng:-<

Hôm qua nằm mơ thấy làm trò j vs con Xôi mà ngủ dậy quên mất rồi:-??
 
Chưa đọc thì có :)).

hồi trc đọc đc 1 trang ngại quá k đọc nữa:">, nghe nói đang làm phim nên quyết định để dành xem fim xong thì đọc.
-- -- -- -- --

âm 22 độ cê. ở cái đất MN này đi ra ngoài đường k đc há mồm, há gió thổi cho bay răng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vào phòng thi bạn nhắc đáp án là ngôi sao với con bò sữa 8-} chém gió theo được chết liền
 
này
sẽ tốt đẹp hết thôi mà.
bây giờ mà nói thì lại bảo là cứ nói đại nói lung tung.
nhưng mình rất tin và rất có cảm giác là cậu sẽ được.

mình sẽ ko nói thế nữa.
nhưng mình muốn cậu tin là dù có chuyện j` đi nữa, thì mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp với cậu thôi.
Vì mọi chuyện sẽ tốt đẹp vs những con người có niềm tin, và cậu là một người như thế.

mà dù có thế nào thì chắc chắn là vẫn còn mình ở bên cạnh cậu mà. Trừ khi là cậu đc accept thôi :))

thế nhé.
Đừng lo.


bạn.
 
@: ơ cậu ơi sao cậu về nhà sớm quá vậy =)
à ts nhớ ra rồi cậu bùng =)
uh nếu mọi việc tốt đẹp đc thì mình mừng lắm mừng lắm á =)
mừng đến nỗi mua bánh cho cậu á =)
eh thế nếu mình đc accept thì cậu k ở cạnh mình nữa à : ((
 
=) hai em nói với nhau như kiểu em My tìm được chồng hay người lo cho rồi ấy nên không cần ở bên cạnh nữa =)
anyway, it's gonna be alright :D ;)
 
Tự nhiên mình lại thấy may mắn :)) vì nếu ko hậu quả thật khó mà lường đc :))
Lần đầu tiên trong đời có cái suy nghĩ này 8-> Mr H dính ngón gọi là "vênh" ;))
Nam nhi chí ở bốn phương :x đấy mới là điều quan trọng :D
 
ôi
lại thêm một người nữa.:))
kiểu này gần như năm nay ai ED cũng được nhận thì phải.

mình đã làm cái j` thế ko biết :))
bây giờ ng ta nhận acceptance letter, mình ngồi vật vã viết essay rồi lại xé.
từ giờ đến hết học kì thì lặn lộn mà essay vs ôn thi học kì tứ tung.
chắc chết đến nơi rồi.

họp phụ huynh sẽ có một đống bạn điểm vừa cao vừa được học bổng vừa được vào đại học, ko có mình:))

rồi lại phải gửi điểm học kì một, thấp kém thế chả đứa nào muốn nhận nữa.
có chục cái essay cũng bất lực.
rồi lại bị reject hết.
rồi lại trượt đại học.

ôi ôi
:)):)):))
 
Tự nhiên mình lại thấy may mắn :)) vì nếu ko hậu quả thật khó mà lường đc :))
Lần đầu tiên trong đời có cái suy nghĩ này 8-> Mr H dính ngón gọi là "vênh" ;))
Nam nhi chí ở bốn phương :x đấy mới là điều quan trọng :D

Tân "nam nhi" :x

---
ồ, lại nghỉ ôn thi, lại ngủ no mắt rồi =))
nước đến chân còn ko thèm nhảy =))
lại còn 1 đống fim fọt hấp dẫn mùa thi nữa ;;) đỡ sao :-j
 
Back
Bên trên