Nhật ký Hao's members... hôm nay có chuyện gì nào ;)

bi ba bi bô là từ để miêu tả về ng yêu sao :-w :-w :-w
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tự nhiên thấy thích thú cái cảm giác làm người độc thân đi mai mối cho các bạn :x 8-> =))
 
hôm nay chợt thấy mùi hoa sữa : x

loài hoa trắng có mùi màu tim tím : )

nhớ quá cái hồi sáng sáng đứng đợi bus đi học dưới hàng hoa sữa thơm nức : x

xa quá rồi nhỉ : - <
 
thấy hơi buồn.
may mắn về cái này thì lại thất vọng về cái khác.
chả có cái gì trọn vẹn cả.
đã tự nói với mình là không quan trọng, là phù du thôi mà, nhưng sau vẫn thấy hơi hẫng.
có lẽ tại... uhm, là sự khác nhau về địa vị.
ngẫm cho kỹ thì mình chưa bao giờ ở vào một địa vị thấp hơn người khác [như trong trường hợp này].
lần đầu tiên nếm mùi thất bại.
trái đắng.
 
Chó sủa là chó không cắn =))

Nhưng cũng có nhiều con do lâu không cắn nên sủa đấy nhá =))
 
Chao ôi! Sao muốn đập đầu chết quá à?!!! :(( :(( :((
sao lại thế? :( Chưa vui đủ 1 ngày đã muốn xỉu rồi! :-s
Mong là vẫn kịp! Sẽ thành công như sáng nay? :)
Chỉ cần còn hi vọng và quyết tâm thì sẽ kịp!
 
đc nghe thấy giọng plink và hồng linh,đủ hạnh phúc hơn mọi thứ trên đời. :((
vẫn thế.vẫn bựa và vẫn khó tính.
n chúng m mà :((
đau quá :((
 
Ợ có đứa thay chữ ký rồi, cứ tưởng ko biết sửa chữ ký :-"

Hôm nay về ôm em gateway td tiếp:x.
Mịa còn 1 tháng thi rồi dek hiểu gì :((
 
go go my great friend.
gotta do well. GRE is not a big deal (to you :))).
love you :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hình như rm ghét mình :(( mấy hn cứ thấy mặt nặng mày nhẹ thế nào ý :((
 
không ngủ được lên HAO viết nhảm mấy dòng rồi đi ngủ thôi@@.
Mai ôn thi chăm chỉ :)^^
 
Chập, hôm nay đc "khai sáng"! Đúng là anh Vàng thông minh từ gen mà! :-j
Bằng đc 3/4 ông ấy thì tốt! :D (Nghĩ mình mới chỉ đc 60% thôi! :D )
Sao lại có ng` học ít mà vẫn siêu thế! :-? Căn bản là tư duy!
Mình chưa có!:-<

Phải chăm chỉ học tập anh Vàng!:))
 
mình phải cố thôi chứ biết làm như nào :((
chúc mày may mắn nhá Hêu ngu :(
%%- %%- %%- %%- %%- %%- %%- %%- %%-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên