1 ngày có nhều thứ để viết
2 hôm chính thức đc. đi xe máy

vài ba lần chết máy giữa đường, 1 lần ngã xe và 1 lần quên ko bật đèn đi tối < may chả bị chú nào chú í bắt :">> chưa kể chìa khóa cong 30 độ vì đổ xe :"> lúc phóng xe trên đường và phi xe lên vỉa hè thấy mình thật lớn :">
tối nay, thấy mẹ xăm xăm xách túi đi đâu, ngước lên hỏi : mẹ đi đâu con đèo ? thấy mình thật lớn :"> chăm sóc mẹ thật nhiều >

< :x
hn cáu bửn ở nhà bạn, vẫn giữ bình tĩnh và đi rán cánh gà

mình đúng là ng` lớn :">
hn box 0508 di chuyển sang những khóa đã ra trường

nhìn lại những năm trung học, kỷ niệm như rêu e níu vào chợt ngã

ngã đau nhưng vẫn đứng dậy đc.:> mình lớn quá đi :">
dạy cô e lớp 5 đã đc. 2 tuần

hn thấy khoe mấy con 10 ở lớp học thêm :> mình thật là có trách nhiệm :> sao mình lớn thế nhờ :">
gớm ngại quá, trong mấy ngày mà tự dưng thấy lớn hẳn lên í :> :"> vẫn kiểu thảo mai chí phèo khó đỡ , bạn bè suốt ngày lăn ra cười lúc đg chém gió ác liệt thì đổi giọng dịu dàng aloooooooo trả lời điện thoại ng` nhớn :"> gớm ngại thế đấy :"> dù sao thâm tâm thấy rõ ràng mình có chút thay đổi

đáng vui đấy chứ :x